(TT&VH) - Vụ cầu thủ nữ TKS.VN bỏ hết ra ngoài để phán ứng trọng tài (dù tình huống đấy trọng tài bắt đúng) những ngày qua đang gây ồn ào trong dư luận. Đã có rất nhiều phân tích đúng sai và những chỉ trích trọng tài, giám sát, BTC… quanh việc mất gần 20 phút để năn nỉ một đội bóng chủ động kéo hết ra sân để đình công.
Cảm ơn VTV đã lột tả cho người xem rất nhiều hình ảnh phản cảm tồn tại trong một giải VĐQG và cái cách điều hành rất nghiệp dư của những nhà tổ chức. Khi mà sự cố trên sân Hà Nam đấy có khác gì với những sự cố từng diễn ra cách đây hàng chục năm và điều đấy chứng tỏ ta đang điều hành bóng đá chuyên nghiệp bằng cách làm rất nghiệp dư.
Xin được nhắc lại câu chuyện rất nghiệp dư từ thời bao cấp mà bóng đá nước nhà còn nặng tính địa phương và cay cú. Chuyện của giải vô địch năm 1990 liên quan đến trận bán kết giữa Quảng Nam Đà Nẵng (QN.ĐN) và Hải Quan trên sân Chi Lăng.

Trận đấu đấy 2 đội phải bước vào 2 hiệp đấu phụ và đúng phút 114 thì Hải Quan ghi bàn. Lúc đấy HLV Vũ Văn Tư mới ra hiệu cho đội trưởng Phan Thanh Hùng khiếu nại trọng tài Phạm Minh vì cho rằng trước đó tiền đạo Trung Hải vào sân không được phép của trọng tài. Và HLV Vũ Văn Tư sau đó đã chỉ đạo các cầu thủ bỏ hết ra ngoài sân không thi đấu cho đến khi trọng tài thay đổi quyết định thì mới vào đá. Sự kiện kéo dài hơn 20 phút và cuối cùng thì trọng tài phủ nhận bàn thắng của Hải Quan trước sức ép của chủ nhà.
Trong khi đó, Hải Quan bị tước mất bàn thắng oan đã không chấp nhận thi đấu sau khi nhận lệnh của Giám đốc Sở TDTT TP.HCM rằng: “Họ điều hành giải như cái chợ và thay đổi xoành xoạch nên không đá nữa”. Nghe lệnh, toàn đội Hải Quan bỏ về và QN.ĐN từ thế thua trở thành đội thắng và ra sân Vinh đá trận chung kết với CLB QĐ.
Sau này chính HLV Vũ Văn Tư lúc trà dư tửu hậu đã bật mí rất thật: “Về luật thì tôi biết đội mình thua rồi nhưng vẫn xúi cầu thủ khiếu nại để nắn gân BTC. Nào ngờ mấy ông BTC này lờ mờ quá. Thay vì đúng luật mà làm thì họ lại xử theo hướng có lợi cho chủ nhà. Đội tôi lẽ ra bị loại lại vào đến trận chung kết và thế là anh Hải Quan chết oan”. Ông Vũ Văn Tư kể câu chuyện đấy miệng cười khà khà vì chiến công lừa được BTC từ tiểu xảo của ông đồng thời ông cũng mắng cả cái BTC lúc đó làm việc quá kém. Ông còn thừa nhận là khi ấy cầu thủ của Hải Quan có báo trọng tài và vào sân đàng hoàng nhưng vì muốn “nắn gân” BTC nên ông quậy chút chơi thế mà lại thành chuyện lớn.
Trở lại chuyện các cầu thủ nữ TKS.VN đình công với lời nhắn: “Trọng tài thổi sai thì chúng em không đá!” (thực chất là trọng tài bắt đúng tình huống ấy) có khác gì chuyện 21 năm trước. Chỉ có điều là bây giờ chuyện cầu thủ đình công để gây sức ép lên trọng tài, lên đội bạn đã trở thành một nạn dịch lây lan ở nhiều giải từ phong trào sang hạng Nhất và đặc biệt là chuyên nghiệp.
Nhận sự cố trên lại nhớ đến lời nhận xét của cựu chủ tịch VFF Mai Liêm Trực: “Mặt bằng bóng đá VN thấp hơn mặt bằng xã hội”. Đấy là chúng ta đang sống trong mùa chuyên nghiệp thứ 11.
NGUYỄN NGUYÊN