(TT&VH) - 4 đội bóng, khoảng 70 phóng viên – biên tập viên thể thao từ hơn 20 cơ quan báo đài trung ương và địa phương, tổng số tiền của giải thưởng lên tới 20 triệu đồng…, những con số biết nói ấy đã làm nên ngày hội của những người cầm bút tại SVĐ Tao Đàn trong giải đấu do Cty Sự kiện Ấn Tượng (EEC) tổ chức nhân kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6.
![]() Đội Ấn Tượng nhận Cúp vô địch |
Đội Ấn Tượng, với dàn cầu thủ đồng đều như Trần Tú, Tấn Phước, Xuân Cường, Trung Khánh, Ngọc Uyên, Minh Phước…, đã lên ngôi vô địch, nhưng sáng qua tại Tao Đàn, không có người chiến bại. Tiền đạo Công Tuấn (Pháp luật TP.HCM) đã lại giành giải vua phá lưới như một thói quen tại các giải đấu dành cho phóng viên.
Nhà báo Nguyễn Nguyên với cái đầu gối được gia cố rất kỹ luôn lãnh ấn tiên phong; phóng viên ảnh Quang Nhựt đã biết đến cảm giác lần đầu tiên mặc quần đùi áo số và ghi bàn; Lê Tuấn, Nguyễn Nhân, Dư Hải, Bạch Dương…, đúng là gừng càng già càng cay. Giải đấu còn có 2 khách mời đặc biệt là GĐĐH Phạm Phú Hòa (ĐT.LA) và đồng nghiệp tại CLB TP.HCM, Nguyễn Chí Kiên. Mặc cho CLB TP.HCM vẫn đang chống chọi với nguy cơ rớt hạng, nhưng ông Kiên đã rất sẵn sàng ủng hộ 10 triệu đồng làm quỹ cho CLB PV thể thao TP.HCM.
TÙY PHONG
