Bóng đá Việt

Tiền vào nhà khó…

24/06/2011 11:35 GMT+7 Google News

(TT&VH) - 1. Hôm qua, trong chương trình Bóng Tròn của đài truyền hình TP.HCM (HTV), một trong những chủ đề được quan tâm là “Doanh nghiệp với bóng đá”. Trong chương trình đấy, những doanh nghiệp có đội bóng đã nói lên được những nỗi niềm của mình như một lời chia sẽ kèm theo cả nỗi lo vì sự thiếu đồng bộ của doanh nghiệp với bóng đá.

Có một điểm chung là những đội bóng của các doanh nghiệp đổ tiền rất nhiều cho bóng đá lại không phải là các doanh nghiệp thành đạt từ bóng đá. Phần chìm của nhiều doanh nghiệp đổ tiền vào bóng đá là tìm chỗ để tiêu tiền từ lợi nhuận của công ty với nhiều khoản “thắng lớn” như bất động sản, khoáng sản, chứng khoán… Có những đội bóng đã trở thành cái nơi tiêu tiền hợp pháp của các ông chủ và đấy lại được xem là đội bóng đang “ăn nên làm ra” về danh nghĩa.

CLB TP.HCM (trái) không thể giải ngân tiền từ lượt đi đến độ ông bầu

phải kiếm nguồn bằng mối quan hệ của riêng mình hoặc cầm cố

cả ô tô, nhà cửa. Ảnh: Quang Nhựt


Ngược lại cũng có những doanh nghiệp khốn khổ với khoản tiền hàng tháng chi cho đội bóng. Như CLB TP.HCM không thể giải ngân tiền từ lượt đi đến độ ông bầu phải kiếm nguồn bằng mối quan hệ của riêng mình hoặc cầm cố cả ô tô, nhà cửa… Cũng có ông chủ sau khi tiêu tiền nhiều giải nhiều năm giờ mặc cho đội bóng sống lây lất và hoàn toàn có thể rớt hạng thì bán hoặc giải tán.

Được biết con số các ông bầu, các doanh nghiệp chán bóng đá giờ đã tăng lên đáng kể sau khi cái máy tiêu tiền đã có mặt phản tác dụng như bị làm giá, bị phá…

2. Những ngày qua, tôi nghe một chuyên gia chạy tài trợ cho một công ty tổ chức sự kiện than thở rất thật: “Tiền thưởng cho một trận thắng của một CLB có khi lên đến một tỷ thấy dễ quá nhưng tiền để kiếm cho Hội thao người khuyết tật toàn quốc với kinh phí dự trù chừng một tỷ sao khó quá!”. Chuyên gia này nói mình đang cố gắng kiếm một tỷ để Hội thao người khuyết tật thật hoành tráng và để các VĐV khuyết tật có những phần thưởng tương xứng và có tiếng cười khi hòa mình với hội thao nhưng đến nay giải sắp khai mạc mà vẫn thấy đuối vì không có lối ra.

Tiền tỷ cho bóng đá, cho một CLB rõ ràng chẳng thấm vào đâu. Thậm chí là có một tỷ thưởng cho trận thắng này thì trận sau thua te tua vì không có thưởng vẫn là chuyện bình thường. Bởi ở nhiều đội bóng và nhiều cầu thủ đã có thói quen đá theo túi tiền treo thưởng và thói đấy là do chính các ông chủ “xả” tiền làm cầu thủ hư.

Bây giờ chỉ cần một góc của cái khoản thưởng đấy thì giải khuyết tật toàn quốc sẽ rất hoành tráng nhưng những nhà tổ chức vẫn không xoay nổi.

Trong khi cầu thủ có người sẵn sàng bỏ ĐT Việt Nam vì tự cho mình cái quyền lựa giải có màu mà chơi thì những VĐV khuyết tật đổ mồ hôi trên sân tập với phần thân thể còn lại của mình vẫn mong mỏi có tiền tài trợ để hội thao của mình thêm tiếng cười.

Nghịch lý chuyện tiền nong và những vòng quay của nó.

NGUYỄN NGUYÊN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm