Bóng đá Việt

Đi bầu...

13/05/2011 12:28 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Hôm qua, giải thưởng Quả bóng vàng 2010 đã được trao cho các chủ nhân tại buổi Gala. Với số điểm áp đảo, Nguyễn Minh Phương và Trần Thị Kim Hồng đã về nhất trong danh sách vàng.

Dù BTC hết sức bảo mật để buổi Gala tăng thêm tính hấp dẫn và phần thú vị như các cuộc thi hoa hậu, nhưng đấy là năm mà giới chuyên môn không khó để đưa ra 2 nhân vật được xem là "vàng ròng": Minh Phương – Kim Hồng. Không khó bởi sự nổi bật của 2 nhân vật đều mang băng đội trưởng trong đội hình 2 ĐT nam, nữ VN và cũng không khó bởi bóng đá VN năm 2010 nổi bật lên cột cờ trong bó đũa.

Ngoài ra cũng phải thừa nhận là sau 16 lần tổ chức, "thành phần cử tri" đã tập trung hơn, khi mà BTC đã rút kinh nghiệm và bớt đi tính mặt trận, dàn trải theo kiểu đông, vui, ai cũng có phiếu.

Tôi con nhớ rất rõ khi giải thưởng Quả bóng vàng khai sinh vào cuối năm 1995, khi ĐTVN đoạt HCB SEA Games 18 thì 2 nhà báo Hồ Nguyễn – Minh Hùng đã nêu ý tưởng về giải thưởng giống với France Football đã làm với Quả bóng vàng châu Âu.

Lúc đấy anh Minh Hùng hớn hở: "Có Quả bóng vàng châu Âu do một cơ quan báo chí tổ chức thì hoàn toàn có thể có Quả bóng vàng VN cũng do một cơ quan báo chí VN tổ chức". Trong khi đấy anh Hồ Nguyễn thì trầm ngâm: "Đẻ ra một giải thưởng đã khó nhưng nuôi để nó phát triển với quy mô, tầm cỡ và để thành một giải thưởng truyền thống như France Fooball đã làm mới khó!"... Băn khoăn như thế, nhưng 2 anh Hồ Nguyễn và Minh Hùng cũng chạy đủ kiểu để Quả bóng vàng ra đời.

3 cầu thủ hay nhất Việt Nam năm 2010 - Ảnh Quang Nhựt

Thế là SEA Games 18 với chiến công của ĐTVN cùng chiếc HCB ở Chiang Mai 1995 đã được dùng làm thước đo để tôn vinh các tuyển thủ. Hồi đấy kinh phí rất khó khăn và để có 3 khối vàng, bạc, đồng cho các cầu thủ đã là cả một vấn đề. Bằng chứng là Lê Huỳnh Đức với vinh dự nhận Quả bóng vàng lần đầu năm 1995 đã rất hạnh phúc và hãnh diện với phần thưởng đấy. Cái phần thưởng mà không lâu ngày sau khi anh được tôn vinh thì vàng tróc tùm lum do công nghệ xi chưa hoàn chỉnh, và sau này BTC đề nghị Đức đưa quả bóng đấy để xi lại thì Đức vẫn nói cứng: "Nó tróc trầy như thế mới quý và mới là kỷ niệm và tôi hạnh phúc với quả bóng cũ kỹ của ngày đầu khó khăn đấy!".

Cũng thời gian đầu, năm nào Quả bóng vàng cũng là đề tài tranh luận bởi không ai chịu ai. Nó cũng là giai đoạn khó xử cho những nhà tổ chức khi phát phiếu đông, nhưng lúc công bố thì có khi bị việt vị rất nặng. Chẳng hạn có năm bầu cầu thủ trẻ thì cử tri lại viết rất trịnh trọng cái tên "lão tướng" Văn Sỹ Hùng. Hỏi ra mới biết cử tri đấy không biết gì về banh bóng, nhưng vì phiếu phát kiểu mặt trận nên bầu thì cứ bầu.

Cũng có năm giới bầu chọn chia làm 2 chiến tuyến rõ rệt nhất là năm 1997. Năm mà nhiều người yêu thích Hồng Sơn, nhưng phiếu bầu cho Huỳnh Đức thì áp đảo bởi nói vui như nhiều người thì "Phe thích Huỳnh Đức đông hơn phe thích Hồng Sơn". Đấy cũng là năm mà cố nhà báo Tường Vy từng thực hiện bài viết "Charlot đi thi" nói về anh Charlot thấy có cuộc thi "Ai giống Charlot" và anh này cũng xin thi để rồi cuối cùng thì về hạng nhì dù mình chính là Charlot. Bài viết thâm thúy đấy của cố nhà báo Tường Vy được nhiều người hưởng ứng, đặc biệt là nhiều người thích tài năng của Hồng Sơn nhưng lúc nghe xướng tên thì lại là Huỳnh Đức.

Dài dòng chuyện của ngày xưa để hạnh phúc với những gì hôm nay 2 nhân vật Minh Phương và Kim Hồng có được, dù năm 2010 không phải là năm thu hoạch của bóng đá Việt Nam.

NGUYỄN NGUYÊN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm