Bóng đá Việt

TSW Pegasus thừa nhận thắng may

02/03/2011 11:20 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Không thể giấu nổi nỗi thất vọng sau thất bại cay đắng trước TSW Pegasus ngay trên sân nhà, HLV Hữu Thắng than thở: “Đầu tiên, tôi muốn nói lời xin lỗi tới những người hâm mộ SLNA vì đội bóng đã có kết quả không tốt. Chúng tôi đã chơi rất tốt, nhưng khi chỉ còn với 10 cầu thủ, đội hình đã có chút xáo trộn và chơi chùng xuống. Tôi đã quyết định thay Hồng Việt bằng Trọng Hoàng, nhưng chưa kịp thực hiện thì Việt bị thẻ đỏ làm xáo trộn hết chiến thuật đề ra.

Nếu có thêm Hoàng thì thế trận tấn công của chúng tôi sẽ khác. Ngay từ đầu tôi nhận thấy đội bạn có lối chơi đơn giản, chủ yếu là phất bóng lên cao cho tiền đạo có ngoại hình cao to ở phía trên, SLNA đã “bắt bài” được nhưng lại không may mắn. Pha bóng chạm tay của Huy Hoàng ở vòng cấm là do rủi ro”.

SLNA (áo trắng) kém may mắn khi để thua ngay trên sân nhà - Ảnh Lan Xuân

Còn HLV Chan Hiu Ming của TSW Pegasus thì phát biểu: “Tôi rất phấn khởi khi đội bóng của chúng tôi đã chiến thắng trên sân khách. Chúng tôi đánh giá cao SLNA nên chủ động cho các học trò của mình chơi phòng thủ.

Đây cũng là chiến thuật hợp lý để chơi ở sân khách. Các cầu thủ SLNA có lối chơi nhanh và lăn xả, có kỹ thuật nên chúng tôi đã áp sát họ. Tôi đánh giá cao tiền đạo Fagan của SLNA, cậu ấy có kỹ thuật tốt, nhanh, khỏe và khéo léo.

Sau trận đấu này tôi thấy bóng đá Hong Kong không quá khác so với bóng đá Việt Nam nói riêng, bóng đá Đông Nam Á nói chung. Dù chơi không xuất sắc bằng SLNA, nhưng chúng tôi đã may mắn khi có quả 11m để gỡ hòa và tận dụng sơ hở của đội bạn để ấn định tỷ số. Trong bóng đá, điều quan trọng vẫn là kết quả cuối cùng”.

P.V

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm