VFF nhiệm kỳ VI: Thử thách lòng kiên nhẫn

Thứ Bảy, 12/02/2011 19:03 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH cuối tuần) - Dường như, tất cả những gì tốt nhất để phục vụ sứ mệnh nâng tầm bóng đá Việt Nam (BĐVN) trong 2 năm qua, huấn luyện viên Henrique Calisto cùng 2 đội tuyển (ĐTQG và U23 QG) đều được đáp ứng tối đa, kể cả lòng kiên nhẫn của người hâm mộ. Vậy mà, những ân tình lớn lao đó đã không được đáp trả thỏa đáng.

Thời gian cứ trôi

Điều làm nên sự khác biệt lớn nhất của VFF nhiệm kỳ V so với các khóa trước và sau là gì? Xin thưa, đấy là ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2008. Nếu không có thành tích đó, thì nhiệm kỳ VI (diễn ra tháng 10/2009) chắc chắn sẽ có cuộc cách mạng nhân sự chủ chốt, thay vì nhiều ghế Ban chấp hành VFF vẫn không dịch chuyển.

Nhiệm kỳ VI (2009-2013) vận hành với chiếc Cúp vàng AFF Suzuki Cup vừa đoạt được của khóa trước đã tạo một nguồn cảm hứng lẫn sự lạc quan về sự đổi mới toàn diện của BĐVN. Bất cứ nền bóng đá nào, thì thành tích (các ĐTQG) và chất lượng những giải đấu đỉnh cao thuộc hệ thống thi đấu quốc gia đó là thước đo của sự phát triển. Ở phương diện thứ nhất, nếu khắt khe, rõ ràng nhiệm kỳ VI đã không để lại dấu ấn sau hơn 2 năm hoạt động, trong khi nhiệm vụ đưa ra khá rõ ràng và hoành tráng. Trong đó, ĐTQG nam: Giành 1 HCV trong 2 lần tham dự giải vô địch bóng đá Đông Nam Á - AFF Suzuki Cup 2010 và 2012; U23 QG: 1 HCV trong 2 lần tham dự SEA Games 25 - 2009 và SEA Games 26 - 2011.


   Thất bại ở AFF Cup 2010 là bài học lớn đối với bóng đá Việt Nam

Thời gian cứ trôi, chúng ta đã để tuột 2 mục tiêu cốt tử là bóng đá nam SEA Games 25, và bị đánh văng khỏi ngôi vương tại AFF Suzuki Cup 2010. Hai chiến dịch đó đã làm nhòe đi những mỹ từ mà VFF thường phát ngôn, rằng BĐVN đã phát triển vượt bậc.

Với những gì đã và đang diễn ra ở hai đội tuyển sau AFF Suzuki Cup 2008, thì người lạc quan đến mấy cũng phải đặt ra nghi ngờ: SEA Games năm nay tại Indonesia và AFF Suzuki Cup 2012, khả năng chúng ta tiếp tục thất bại là điều hoàn toàn xảy ra.

Mất phương hướng?

Còn nhớ ngay sau khi U23 QG thua U23 Malaysia trong trận chung kết SEA Games 25, từ quan chức cao cấp VFF đến thầy trò huấn luyện viên Calisto đều không tin sự thật phũ phàng đó. Đơn giản, vì đối thủ là Malaysia, việc họ loại Thái Lan giành vé vào bán kết cũng bị coi là may mắn. Trên băng ghế huấn luyện là một ông thầy nội vốn chưa ai biết nhiều.

Chỉ đến khi Malaysia đăng quang ngôi vương tại AFF Suzuki Cup 2010, cả Đông Nam Á mới thừa nhận bóng đá nước này đang có bước phát triển căn cơ, vững chãi. Một đội bóng không có cầu thủ nhập tịch, lối chơi có bản sắc, biết ta biết mình, bản lĩnh vững vàng.

Trong khi đó, chúng ta luôn cho thấy sự mong manh, bất ổn, bị động, trong quá trình chuẩn bị, trong từng trận đấu và kể cả trong việc xây dựng lối chơi phù hợp với tố chất cũng như lực lượng cụ thể.

Sau thất bại của ĐTQG tại AFF Suzuki Cup 2010, nhiều cầu thủ đã phải thừa nhận chúng ta đã sai lầm khi chuyển lối chơi phòng ngự - phản công sở trường sang tấn công. Đấy cũng là vấn đề nghiêm trọng bởi qua cả chục đời thầy ngoại, việc xây dựng và định hình một lối chơi tối ưu nhất cho hai đội tuyển QG không có tính kế thừa.

Bản thân VFF và HLV Calisto cũng đã nhận “sai” khi đội bóng tập trung kiểu trại lính. Lực lượng thiếu hụt, nhất là tiền đạo.

Có điều, vì sao thiếu hụt lực lượng (đội hình già nua, cũ kỹ thì đúng hơn), đá bóng mà không có tiền đạo chân tiền, thì VFF vẫn không lý giải được. Có cảm giác như BĐVN đang trong giai đoạn mất phương hướng, không có lối ra sau những thất bại liên tiếp.

Đấy mới là điều đáng lo nhất, với VFF nhiệm kỳ VI đã vuột mất hai mục tiêu tối quan trọng, bào mòn niềm tin của người hâm mộ cả nước.

Ngọc Hòa

0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
Cũng do từng nơi có nhiều người thích xem bóng đá hay không nữa .nếu có nhiều người hâm mộ thì mong mỏi càng nhiều , nếu người ta cứ làm bóng đá cho có thì một là người hâm mộ sẽ quay lưng để tìm các giải đấu khác để hưng phấn hơn ! hoặc là sẽ ...
Lê Trung  (behonghoa@gmail.com) (11:09 16/02/2011)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Phải công nhận rằng bóng đá VN trong vài năm trở lại đây đã có sự phát triển, và gặt hái được chút ít thành quả. Điển hình là chiếc cup AFF năm 2008, và chiếc HCB Seagames năm 2009, cùng với một giải V-league ngày càng hấp dẫn. Các đội tuyển trẻ U20, U19, U16 và ĐT nữ có những thành công nhất định. Một mặt nào đó nhiệm vụ cũa LĐBĐ VN đã hoàn thành tốt qua các nhiệm kỳ tiếp nhau.Tuy nhiên một điều đáng phải báo động là chúng ta đã phát triển về chiều rộng, một ít về chiều sâu nhưng... về chiều cao thì ... cũng cần xem xét lại! Có nghĩa là về chất chúng ta thật sự vẫn chưa đáp ứng được lòng mong mõi cũa hàng triệu người VN. Với một V-league tương đối thành công, vì có lẽ so với khu vực chúng ta là những người đi sau, nên có nhiều bài học cũa bạn bè mà ta học hõi được. Mô hình V-league tuy là hay so với các nước ĐNA nhưng tôi cứ ngờ ngợ... giống như giải ngoại hạng Anh (Premier League)! Cũng được đi, miễn nó hấp dẫn! Nhưng... hãy coi chừng...Vì sao trong quá trình 12 năm chuyên nghiệp mà chúng ta ... V-league không thể ... đẻ ra một thế hệ vàng nào mới cả? Trong khi trước đây khi thế hệ Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Công Minh, Đỗ Khải giải nghệ chúng ta liền có ngay thế hệ mới đầy tài năng Văn Quyến, Công Vinh, Hữu Thắng, Tài Em, Minh Phương... Các lò đào tạo như Thể Công, SLNA, Đồng tháp, Nam định chưa cho ra lò các sản phẩm chất lượng cao như trước đây nữa. Bóng đá đã chuyên nghiệp, cầu thủ đã có thể sống được bằng cái nghề cũa mình, nếu không nói là... giàu? Cầu thủ trẻ cũa chúng bây giờ nhiều người rất tài năng và được ưu đãi hơn các thế hệ trước đây... Tuy nhiên cũng giống như ĐỘI TUYỂN ANH, đội tuyển cũa chúng ta ngày càng bết bát! LÝ DO CHỈ MỘT ĐIỀU DUY NHẤT... ĐÓ LÀ CẦU THỦ NGOẠI ĐÃ TRÀN NGẬP SÂN CHƠI CŨA CẦU THỦ NỘI. Một mặt nào đó nó cũng giúp cho cầu thủ nội va chạm, học hỏi... Nhưng với tình trạng hiện nay, sân chơi đỉnh cao sẽ không còn là sân chơi cũa các cầu thủ trẻ VN nữa. Và điều tất yếu những thành công cũa các lứa U20, U19, U16 sẽ không tiếp tục được trui rèn qua giải V-league... và tài năng cũa họ mãi mãi... chỉ dậm chân ở một chữ U... UNDER có nghĩa là ở đẳng cấp DƯỚI mà thôi!
Changhiu  (NGVNE@YAOO.COM) (02:59 14/02/2011)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Xin hỏi tác giả NH: Khi đội tuyển Anh thất bại ở World cup hay Euro, có ai "mắng" Liên Đoàn bóng đá Anh không?. Điều này không chỉ ở Anh, mà cả thế giới đều vậy, chỉ khác mỗi ở VN. Nếu đội tuyển tập trung mà thiếu điều kiện tập luyện, ăn ở, đi thi đấu mà không có người lo chu đáo, lúc đó mới "mắng" LĐBĐ chứ. Còn chuyện kết quả thi đấu phải do cầu thủ - huấn luyện viên hoàn toàn chịu trách nhiệm (trong đó phải nói đến năng lực của con người VN nữa). Nhiều người quen với cái "bệnh" khi thất bại thì phải "đổ thừa" cho ai đấy. Còn nhớ khi VN vô địch AFF cup, có ai khen LĐBĐ VN đâu. Thật buồn cười!
Quang Hải  (quangha82@yahoo.com) (11:15 14/02/2011)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, VFF nên chọn HLV nội nào cầm quân ĐTQG trong số những người sau?

  • Mai Đức Chung
  • Lê Thụy Hải
  • Phan Thanh Hùng
  • Lê Huỳnh Đức
  • Nguyễn Hữu Thắng
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

cule - 5/17/2012 11:54:35 AM
drogba qua để dạy cho Messi cách dùng câu hola ... thế nào cho đúng chứ không mai mốt miệng bị hô .
elgordo - 5/17/2012 12:20:28 PM
Tác giả quên rằng không có lửa thì làm sao có khói? Ai đã mạnh miệng lớn tiếng "...chừng nào tôi còn sống thì MC đừng mong vượt mặt MU...bla bla bla". Vậy giờ 1.MC 2.MU, Tevez nói vậy là hợp lí quá...
Cuongnx - 5/17/2012 10:26:26 AM
CĐV Hải Phòng rất hay có tư tưởng cục bộ địa phương. Tôi nghĩ nên để một mình đội Hải Phòng đá 1 giải là hay nhất. Tránh mọi vấn đề xung đột.
tuan luong - 5/17/2012 12:18:22 PM
Tất cả các môn thể thao nào cũng có một kẻ thù số một là tuổi tác. Càng ngày cô ấy càng thêm tuổi thì những tố chất cần thiết của môn chạy cự ly ngắn sẽ mất dần.. thêm nữa là chấn thương.., nhưng...
Hancock004 - 5/17/2012 9:36:09 AM
Benitez kém cỏi thế nào vậy ? Haizzz