(TT&VH)- Những lời chúc tốt đẹp đầu năm, những điều ước là điều mà mọi người dành cho nhau và cho chính mình trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng nhất của một năm. Với cầu thủ và HLV, họ cũng có rất nhiều nỗi niềm trong năm mới. TT&VH đã cùng họ chia sẻ những ấp ủ, hy vọng về mùa giải mới hứa hẹn sẽ rất khốc liệt.
Với HLV mà nghiệp cầm quân đầy trắc trở như Nguyễn Văn Sỹ, điều ước trong năm mới cũng không quá cao xa: “Đây là lần đầu tiên tôi được nắm một đội bóng ở sân chơi V-League, làm HLV trưởng, tất nhiên tôi sẽ mong tất cả các anh em đều đoàn kết, thống nhất. Tập thể đội bóng V.NB sẽ phấn đấu có được một chiếc huy chương ở mùa giải này. Với cấp độ ĐT, tôi mong muốn các em sẽ chơi tốt ở đấu trường SEA Games diễn ra vào cuối năm. Cũng như bao CĐV khác, tôi hy vọng các em sẽ làm được một điều gì đó đặc biệt để thỏa lòng mong đợi của các khán giả ở quê nhà”.
HLV Phan Thanh Hùng dù đã ngoài ngũ tuần, nhưng vẫn mang chút gì hóm hỉnh khi nói về mong muốn đầu năm: “Nếu có quyền ước thì ai chẳng muốn ước thật nhiều. Cá nhân tôi mong muốn năm nay, HN.T&T sẽ thi đấu thật tốt ở cả 3 đấu trường là AFC Cup, V-League và Cúp QG. Hy vọng đội bóng sẽ tái lập thành tích như mùa bóng vừa qua. Một chút về gia đình, vì làm việc ở môi trường xa nhà, không được tận tay chăm sóc con mình, nên tôi mong các con tôi sẽ hiểu cho hoàn cảnh của bố mà chăm ngoan học tập thật tốt”.
Còn HLV Ricardo Formosinho của B.BD thì bộc bạch: “Mọi thứ trong tay tôi đều đang rất tốt, các cầu thủ của chúng tôi đang có trạng thái rất hưng phấn. Nghề cầm quân cũng có những lúc rất gian nan, tôi mong báo chí và CĐV hãy đóng góp với tinh thần xây dựng và thẳng thắn với chúng tôi. Tôi mong muốn B.BD sẽ cạnh tranh mạnh mẽ và có chức vô địch ở mùa bóng tới. Đó là điều tôi còn thiếu khi làm việc ở VN”.
Lee Nguyễn trên khán đài sân Thống Nhất
Về phần cầu thủ, với “tay chơi” Việt kiều Lee Nguyễn, năm mới chắc chắn là một dịp vui không thể bỏ lỡ. Đang ở Vũng Tàu để nghỉ mát cùng bạn bè, khi được hỏi về điều ước trong năm mới, Lee Nguyễn cho biết: “Năm mới, điều tôi nhớ đầu tiên là sẽ chúc sức khỏe những người thân bên cạnh mình. Về sự nghiệp, tôi sẽ cùng B.BD phấn đấu đoạt chức VĐQG, danh hiệu mà đã 2 mùa bóng qua tôi đã lỡ hẹn”.
Năm mới 2011 với chàng rể Việt Huỳnh Kesley, chắc chắn sẽ tràn đầy niềm vui hơn nhiều gia đình khác. Tổ ấm bé nhỏ chỉ vỏn vẹn 3 nhân khẩu của Kesley sẽ chào đón thêm một thành viên tuổi Mão. Chuyển đến SG.XT với bản hợp đồng kỷ lục, Kesley vừa xây cho gia đình một căn hộ 4 tầng ở một quận trung tâm TP. HCM và tậu một chiếc xế hộp nghe đâu có giá hơn 100.000 USD.
Tiền bạc với Kesley không phải là vấn đề, nên, điều ước trong năm mới của Kesley cũng rất “bình dị”: “Mong ước của tôi trong năm mới 2011 là có thật nhiều điều mới. Tôi sẽ cố gắng giữ phong độ cao để góp sức cho đội bóng mới của mình thi đấu thành công trong mùa giải tới. Gia đình là một phần không thể thiếu với tôi, tôi mong trong năm mới sẽ có nhiều thời gian ở cạnh gia đình hơn nữa”.
Trong khi đó, Minh Phương, nguyên thủ quân ĐTVN, chia sẻ: “Dù đã nói lời chia tay ĐTVN nhưng tôi vẫn mong muốn các ĐTQG thi đấu tốt tại vòng loại World Cup 2014 và SEA Games vào cuối năm. Riêng bản thân tôi sẽ chơi hết khả năng để chinh phục những danh hiệu cùng đội bóng mới SHB.ĐN”.
Với tuyển thủ Olympic VN Nguyễn Thành Long Giang, ở mùa bóng 2011, mục tiêu mà bản thân chàng cầu thủ xứ Gò Công này tự đặt cho mình cũng không hề nhỏ: “Trước mắt, tôi sẽ cố gắng cùng N.SG thi đấu tốt tại V-League 2011. Dù có rất nhiều ngôi sao trong đội hình nhưng, tôi sẽ phấn đấu chiếm một suất đá chính. ĐT Olympic VN sẽ tham dự SEA Games vào cuối năm nên tôi sẽ cố gắng tìm một suất ở sân chơi này. Đây có thể là giải trẻ cuối cùng ở lứa tuổi của tôi, nên mục tiêu của tôi sẽ là chinh phục chiếc HCV sau nhiều năm chờ đợi để thỏa lòng mong đợi của CĐV yêu bóng đá VN”.
Việt Hòa