Bóng đá Việt

Chuyện thường ngày ở huyện

29/12/2010 11:56 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Với ngay cả những cầu thủ đã hết hợp đồng với đội bóng cũ, nhưng khi đạt được hợp đồng với CLB mới (mà không cần thông qua nhà môi giới), họ vẫn phải hy sinh một ít tiền phế lại quả. Đấy gọi là sống biết điều, có trước sau. Bằng không, còn phải bị hạch sách đủ điều.

Rất thường xuyên, số tiền này được đưa trực tiếp cho tổ chức (hoặc cá nhân) ở CLB cũ, những người đã có công đào tạo, gây dựng sự nghiệp cho cầu thủ, chứ không rót vào tài khoản CLB. Có ít “lộc”, thì chia thôi, chứ chẳng vì lý do gì cả.

Công Vinh ra HN T&T với giá 7 tỷ đồng (cách đây 2 năm), nhưng anh không nhận hết về mình. Trước đó, Dương Hồng Sơn hay Minh Đức (chuyển đến XM.HP) cũng thế. Cho đến thời điểm này, số tiền thực sự mà Như Thành hay Phước Tứ nhận được từ các bản hợp đồng, cũng vẫn còn rất mập mờ.

So với rất nhiều các khoản “phế” khác phải chung chi, việc bỏ ra vài chục (hay vài trăm triệu, tùy thuộc vào giá trị bản hợp đồng và điều kiện của cầu thủ), gọi là chè thuốc – lại quả, xem chừng cũng còn dễ thở chán. Nên bản thân các cầu thủ cũng cho đó là chuyện bình thường.


T.H

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm