Bóng đá Việt

Khi các đội bóng rèn quân ở chốn đông người: Lợi thì có lợi…

24/12/2010 13:40 GMT+7 Google News

(TT&VH) - TPHCM, cụ thể là Trung tâm TDTT Thành Long và Trung tâm Thể thao Công an TPHCM, là những địa quen thuộc, thường được các đội bóng chọn làm nơi đóng quân trước mỗi mùa giải mới.

Lý do là khi tập trung tại đây, ngoài việc các HLV sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi để quan sát đối thủ, 2 địa điểm này còn là nơi lý tưởng cho chuyện “giao thương mua bán”. Song, cái gì cũng có cái giá của nó.

Nơi thuận tiện nhất

Bình thường, Trung tâm Thành Long chỉ đón chừng 2-3 đội đến đóng quân tập luyện, làm trạm dừng chân, trước khi di chuyển đến các địa điểm thi đấu, nhưng trước mỗi mùa giải mới, cơ ngơi của bầu Hưng tiếp nhận gần một chục đội bóng, cả V.League lẫn hạng Nhất.

Vì vậy, với các HLV, không có tập trung tại đâu sướng bằng Trung tâm Thành Long tại thời điểm này, bởi tại đây, chỉ cần bước xuống cầu thang, vào nhà hàng dùng cơm trưa hay vô tình đi ngang qua trước mặt, họ có thể thảo thuận với nhau để có những trận đấu tập nhằm kiểm tra, rà soát lại lực lượng của mình.


 Trung tâm TDTT Thành Long được rất nhiều đội bóng lựa chọn làm nơi đóng quân

Chọn Trung tâm Thành Long hay Trung tâm CA.TPHCM tập huấn với các HLV không chỉ thuận lợi cho việc được đá tập với nhiều đối tượng, mà đây còn là nơi để các nhà cầm quân tìm cho mình những cầu thủ ưng ý nhất, đặc biệt là lực lượng ngoại binh, vì các ông bầu hay các tay “cò”, nhà môi giới đều mang quân của mình đến đây ăn ở, tập luyện để chờ cơ hội giới thiệu cho các đội bóng.

Theo quan sát của chúng tôi, hiện số lượng ngoại binh tại Trung tâm Thành Long có khoảng 100 cầu thủ, đủ mọi thành phần, chất lượng khác nhau. Vì vậy, các HLV tha hồ mà lựa chọn tùy thích, miễn sao phù hợp với túi tiền, sở thích của mình.

Từ tân binh hạng Nhất Kiên Giang hay các đội kỳ cựu, nhưng nghèo tiền như An Giang, Tây Ninh, cho đến “lắm tiền nhiều của” như Thái Sơn Quảng Nam, Cần Thơ, Vissai Ninh Bình… đều tuyển quân theo cách này. 

Cũng là nơi bất tiện nhất

Cũng vì quá thuận lợi, đông vui, phong phú và đa dạng nên khung cảnh của Trung tâm Thành Long tại thời điểm này chẳng khác gì như “cái chợ người”, dẫn đến việc rất khó quản lý trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là chuyện trông nom các ông Tây, các cầu thủ ham chơi. Xô bồ, lộn xộn, khó kiểm soát…, ắt hẳn sẽ có chuyện không hay xảy ra. Nổi bật nhất và cũng gây cho các HLV đau đầu nhất, đó là chuyện quân mình bị rủ rê, lôi kéo…

Tức nhất và đau nhất trong vấn đề này phải kể đến trường hợp của An Giang. Nhọc công cả tháng trời vừa mò mẫm, tìm kiếm nhiều nguồn khác nhau rồi áp dụng mọi phương án kiểm tra đủ loại, HLV Nhan Thiện Nhân mới có được 2 chân sút ưng ý là Daniel và Wiliams.

Tưởng thế là chắc ăn, bởi Daniel và Wiliams đã được ký hợp đồng ghi nhớ, ông Nhân quyết định đưa đội lên Trung tâm Thành Long tập huấn để tìm đối tượng thi đấu cọ xát, hoàn thiện đội hình. Thế nhưng, chỉ sau 1 tuần đóng quân, với lý do có việc riêng, Daniel và Wiliams đã âm thầm gom hành lý ra đi và sau vài ngày “mất tích”, địa chỉ mới của 2 cầu thủ này lại là 1 CLB hạng Nhất, đang cùng đóng quân với An Giang tại Trung tâm Thành Long. Nhìn cảnh người của mình mất bao công sức tuyển chọn nay lại nhởn nhơ tập luyện để chuẩn bị phục vụ cho đội bóng khác, dưới sự chỉ đạo của một tay “cò” chui,  HLV Nhan Thiện Nhân rất tức, nhưng cũng chẳng thể làm gì bởi hợp đồng mà An Giang đã ký với Daniel và Wiliams chỉ là hợp đồng ghi nhớ nên không có giá trị pháp lý.

Câu chuyện của An Giang hiện được xem là đề tài nóng hổi với các HLV, đội bóng hiện giờ ở Trung tâm Thành Long và vì vậy, phần lớn các HLV đều đúc kết: “Có “hàng ngon”, chưa chắc là người của mình thì đừng dại đến chốn đông người như những chỗ này bởi như thế chỉ có thiệt cho mình…”.

THIÊN GIANG

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm