Bóng đá Việt

Phiếm mà không phiếm: Đòi tên

30/10/2010 07:15 GMT+7 Google News
(TT&VH cuối tuần) - Những ngày qua, ở TP.HCM đang nhốn nháo vì chuyện đòi lại tên CLB TP.HCM, vốn dĩ là đội TMN-CSG trước đây, chuyển thành. Lý do chính để người ta đòi lại là lãnh đạo Thép - Cảng đầu tư nửa vời khiến đội bóng thua tan nát làm mất mặt các nhà lãnh đạo bóng đá TP.HCM.

Cuộc họp thường kỳ vào tháng 10 của HFF thay vì bàn biện pháp tháo gỡ, đưa đội bóng này mạnh lên thì ngược lại, người ta tập trung vào việc “mắng” lãnh đạo đội bóng này làm ăn bết bát và đi đến biểu quyết yêu cầu đội bóng trả lại cái tên CLB TP.HCM. Phía Thép - Cảng cũng chẳng phải tay vừa, họ thách đố xem ai dám thu hồi cái tên của này vì không phải họ nhận vơ mà mua lại của bầu Hưng (Trung tâm TDTT Thành Long) với giá không thấp. Ô hay, cái tên này đâu phải là tài sản riêng của bầu Hưng? Lúc bầu Hưng bán, VFF không những không cản, thậm chí còn vỗ tay vào. Nó như chuyện trẻ con, lúc vui cho nhau miếng bánh, lúc giận thì đòi lại?

Sự việc này khiến mối quan hệ giữa đội bóng CLB TP.HCM với HFF vốn "cơm đã chẳng lành, canh chẳng ngọt", nay như lửa đổ thêm dầu, nồi canh cháy khét.

Mới tuần lễ trước, đội bóng chuyền CLB TP.HCM cũng vừa thua mất mặt phải xuống hạng. Đội bóng này vốn trước mang tên Thép Việt. Không biết tới đây, Liên đoàn bóng chuyền TP.HCM có biểu quyết thu hồi cái tên này không nhỉ?

Nhưng chuyện đòi tên của thể thao TP.HCM không chỉ dừng ở đấy. Cách đây 5 năm, ở môn điền kinh xảy ra chuyện đòi tên đau xót hơn. 2 VĐV Trần Ngọc Thịnh (tên thật là Trần Thanh Ngọc Trọng) và Nguyễn Bảo Huy (Nguyễn Văn Phương) sau nhiều năm đội lốt em ruột để thi đấu các giải trẻ. Cậy lớn bắt nạt trẻ con, đương nhiên các VĐV này thắng thế. Hậu quả, người anh có thành tích phải nằm im trong bóng tối, còn người em ruột không thi đấu được báo chí ca ngợi hết lời khiến các em ngượng với bạn bè cùng lớp. Sau nhiều đêm dằn vặt, các em buộc phải lên tiếng đòi lại tên thật của mình.


Đáng nói hơn, trước đó (năm 2003) UB TDTT đã có văn bản cho phép các địa phương lỡ ăn gian tuổi được khai lại hồ sơ mà không truy cứu trách nhiệm. Nhiều địa phương đã thật thà khai báo. Riêng TP.HCM vẫn im lặng. Chuyện chỉ vỡ lở khi các em này ra tự thú. Hóa ra, thể thao TP.HCM cũng biết gian lận để ăn thua đủ với các tỉnh lẻ.

Những chuyện đòi tên trên chả bổ béo gì, chỉ làm ê chề nền thể thao TP.HCM, nơi từng vỗ ngực là một trong 2 trung tâm mạnh nhất nước.

Đỗ Đức

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm