(TT&VH) - Hôm qua, Hội đồng trọng tài (HĐTT) QG với 5 thành viên đã có một ngày làm việc bận rộn. Khi đường phố đã lên đèn thì họ vẫn còn chụm đầu vào nhau (18h30 mới xong) để quyết định danh sách đề cử các gương mặt vào cuộc đua Cờ vàng và Còi vàng.Trước đó, phần lớn thời gian đều dành cho tổng kết mùa giải 2010, và chút ít cho hoạt động của HĐTT QG nói riêng.
Phải đến giữa tháng 10, BTC mới tổng kết mùa giải 2010. Thế nên, có thể gọi hôm qua là ngày của “vua”, ngày lực lượng cầm cân nảy mực nên soi lại mình sau một mùa giải có tính chất rất đặc biệt. Nói đặc biệt bởi bản tổng kết rất lạc quan, nhưng để đánh giá chất lượng có hơn mọi năm không là rất khó.
Cả nước đều biết ông Nguyễn Văn Mùi và ông Đoàn Phú Tấn là 2 cây đại thụ của làng trọng tài nội địa. Thế nhưng, vì hoàn cảnh lịch sử, và cả tính cách khác nhau đã ngăn cách 2 người.
Thời gian gần đây, khi ngồi chung thuyền và hiểu “vị nhau” thì 2 người đã nhường nhau và tôn trọng nhau hơn. Nếu ông Tấn còn nguyên định kiến, thì chưa hẳn Nguyễn Trọng Thư và Võ Quang Vinh đã thuận chèo ở mùa này, kể cả trong cuộc họp đề cử hôm qua. Rõ ràng ông Tấn cũng ghi nhận năng lực 2 người con của ông chủ HĐTT QG.
Đấy là tín hiệu tích cực cho sự phát triển của TT nước nhà, bởi nếu 2 vị đầu lĩnh này đồng thuận tương đối thì các thành viên còn lại là Trần Khánh Hưng, Nguyễn Tấn Hiền, Bùi Như Đức chịu yên ngay.
Ơn trời khi HĐTT QG đã cơ bản chịu nhìn một hướng và công tác TT cũng hạ cánh an toàn sau một ngày bận rộn, giống như sắc hồng của bản tổng kết chung về mùa giải sẽ được ngân lên trong tháng 10 tới.
Phải đến giữa tháng 10, BTC mới tổng kết mùa giải 2010. Thế nên, có thể gọi hôm qua là ngày của “vua”, ngày lực lượng cầm cân nảy mực nên soi lại mình sau một mùa giải có tính chất rất đặc biệt. Nói đặc biệt bởi bản tổng kết rất lạc quan, nhưng để đánh giá chất lượng có hơn mọi năm không là rất khó.

Chủ tịch HĐTTQG Nguyễn Văn Mùi
Ngồi từ sáng đến tối mịt, nhưng hôm qua 5 thành viên của HĐTT QG vẫn không “bật” nhau, không khí không căng thẳng, đấy là tính hiệu mừng. Kể được như vậy cũng ơn trời, bởi điều người ta sợ nhất khi HĐTT QG tăng từ 2 lên 5 thành viên là tiếp tục mất đoàn kết, hoặc chuyên quyền như trước đây. Cả nước đều biết ông Nguyễn Văn Mùi và ông Đoàn Phú Tấn là 2 cây đại thụ của làng trọng tài nội địa. Thế nhưng, vì hoàn cảnh lịch sử, và cả tính cách khác nhau đã ngăn cách 2 người.
Thời gian gần đây, khi ngồi chung thuyền và hiểu “vị nhau” thì 2 người đã nhường nhau và tôn trọng nhau hơn. Nếu ông Tấn còn nguyên định kiến, thì chưa hẳn Nguyễn Trọng Thư và Võ Quang Vinh đã thuận chèo ở mùa này, kể cả trong cuộc họp đề cử hôm qua. Rõ ràng ông Tấn cũng ghi nhận năng lực 2 người con của ông chủ HĐTT QG.
Đấy là tín hiệu tích cực cho sự phát triển của TT nước nhà, bởi nếu 2 vị đầu lĩnh này đồng thuận tương đối thì các thành viên còn lại là Trần Khánh Hưng, Nguyễn Tấn Hiền, Bùi Như Đức chịu yên ngay.
Ơn trời khi HĐTT QG đã cơ bản chịu nhìn một hướng và công tác TT cũng hạ cánh an toàn sau một ngày bận rộn, giống như sắc hồng của bản tổng kết chung về mùa giải sẽ được ngân lên trong tháng 10 tới.
NGỌC HÒA