Vấn đề của ĐTVN: Quá tải và chấn thương

Thứ Năm, 09/09/2010 10:17

(TT&VH) -Văn Quyến ngã gục ở buổi tập thứ 2 trong tình huống không có sự tranh chấp, Sỹ Cường nhăn nhó rời sân vì một pha va chạm nhẹ. 2 ca chấn thương liên tiếp trong cùng một ngày có phải là dấu hiệu của một “cơn bão” chấn thương sắp ập đến với ĐTVN?

Mệt quá đôi chân này

Đâu là vấn đề cần giải quyết nhất với ĐTVN ở lần tập trung này? Thể lực! HLV Calisto đáp gọn lỏn. Câu trả lời của ông Calisto rất sát thực tế. V-League và hạng Nhất diễn ra trong 7 tháng và mới kết thúc tròn 20 ngày.
Tình hình chấn thương ở ĐTVN đang khiến HLV Calisto lo lắng. Ảnh: VSI
Tính trung bình các học trò của ông Calisto (trừ Văn Quyến ở SLNA) hầu hết đều tham dự đủ 26 trận ở V-League hoặc 25 trận ở giải hạng Nhất. Con số có thể lớn hơn bởi chưa tính đến Cup QG và trận play-off. Ngót 30 trận trong 7 tháng (ước lượng trung bình 1 trận/ tuần). Cường độ này không bằng những cầu thủ tại Premiership, Liga, Bundesliga… nhưng với thể trạng người Việt, con số đó là quá sức.

Nhìn vào 4 buổi tập đầu tiên của thầy trò ông Calisto, sẽ không quá nếu nói rằng các tuyển thủ đang quá tải trầm trọng. Thường thì HLV Calisto duy trì thời lượng 2 giờ cho một buổi tập. Quỹ thời gian đó chỉ có 15 phút cho khởi động, 10 phút cho giải lao, còn lại là vận động có hoặc không có bóng, nhưng trong 2 ngày đầu tiên, thời lượng các buổi tập không đến 2 giờ và thời gian dành cho vận động cũng chưa đến một nửa số đó.

Trước đây, mỗi khi các cầu thủ không nuốt trọn khối lượng hay thời lượng tập luyện, HLV Calisto sẵn sàng đưa ra hình phạt nghiêm khắc như hít đất hoặc chạy quanh sân nhiều vòng. Thế nhưng, dường như sự xuống sức rõ rệt của các học trò đã khiến ông thầy người BĐN bỏ qua các nguyên tắc này.

Ở buổi tập sáng qua, dù bài tập đối kháng theo giáo án còn tới 15 phút nhưng ông Calisto buộc phải hủy bỏ, bởi các cầu thủ của ông đã lắc đầu vì không còn sức. Muốn khắc phục hạn chế về thể lực của các cầu thủ không phải là vấn đề đơn giản với HLV Calisto, bởi nếu áp dụng các bài tập chuyên biệt thì không ổn, bởi các cầu thủ đã kiệt sức, còn trông vào thời gian thì không thể, vì Cúp 1000 năm Thăng Long đã cận kề…

Nỗi ám ảnh từ Văn Quyến

Thể lực đã về “mo” nên rất dễ xảy ra những chấn thương không đáng có. Sự lo ngại đó đã đến ở buổi tập sáng qua của ĐTVN với chấn thương của Văn Quyến và Sỹ Cường. Văn Quyến không được đá nhiều ở V-League 2010 nhưng cổ chân của anh có tiền sử chấn thương. Trong pha đi bóng không có tranh chấp, Văn Quyến đổ vật xuống sân bởi vết đau cổ chân phải tái phát.

Sỹ Cường, cầu thủ có tiếng là khỏe của HN.T&T, cũng phải sớm rời buổi tập sau một pha đua tốc độ. Sỹ Cường thổ lộ anh chưa từng bị đau ở những tình huống như thế, nhưng do thể lực đuối không đủ sức rướn, Cường đã gục ngã ở lần này. Chấn thương của Sỹ Cường xuất phát từ việc anh bị quá tải. Ở ĐTVN, có bao nhiêu người có thể rơi vào hoàn cảnh của Cường?

Văn Trương nôn khan ở buổi tập đầu tiên, Đình Luật, Như Thành, Thành Lương… thở không ra hơi sau mỗi buổi tập. Hình ảnh đó rất đáng lo ngại, bởi nếu gặp tình huống như Sỹ Cường, rất có thể sẽ lại thêm một bóng áo đỏ nữa phải rời cuộc chơi sớm, nhất là khi ông Calisto vẫn đòi hỏi các học trò phải chiến đấu hết sức trong mỗi buổi tập. Thể lực bào mòn lại thêm sân tập xấu, liệu có một “cơn bão” chấn thương sẽ ập đến với ĐTVN?

Ngay trong hôm qua, Văn Quyến đã được đưa đến bệnh viện Việt Đức chụp phim để xác định mức độ nghiêm trọng của chấn thương. Tuy nhiên, theo bác sỹ ĐTVN, do chất lượng phim chụp không như mong muốn (có thể vì sự cố điện), nên vẫn chưa rõ tình trạng chấn thương của Văn Quyến. Sáng nay, Văn Quyến sẽ được đưa đi chụp phim cổ chân lại để bác sỹ ĐTVN báo cáo tình hình với HLV Calisto.


Khang Niên
0 thích.

Bình luận (4)

avatar đội bóng
"Cường độ này không bằng những cầu thủ tại Premiership, Liga, Bundesliga… nhưng với thể trạng người Việt, con số đó là quá sức." Như vậy giải pháp là gì? Cho cầu thủ thi đấu ít đi chăng? Bóng đá VN muốn vươn lên ngang tầm thế giới thì phải cải thiện thể lực, nâng cao thể trạng cầu thủ, chứ cứ nại lý do "quá sức" thì muôn đời không khi nào vượt người ta được cả!
Nguyen Mi  (minhcute@hotmail.com) (02:31 09/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
bóng đá đỉnh cao mỗi mùa cầu thủ thi đấu 50 -60 trận với yêu cầu thể lực cho mỗi trận đấu cao hơn hẳn mà vẫn chạy như trâu. đăng này cầu thủ VN mỗi năm thi đấu trên dưới 30 trận mà kêu...
azzurra  (azzurra@gmail.com) (02:23 09/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
có cầu thủ nào không uống bia hút thuốc không?
tuấn huy  (tuanhuyftu@yahoo.com) (11:49 09/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
bóng đá chuyên nghiệp mà cứ rên đôi chân mỏi, mệt, thử hỏi một năm cầu thủ đá bao nhiêu trận, nếu chúng ta không nâng cao tính chuyên nghiệp thì khi nào mới xuất khẩu cầu thủ được, còn những ai ko có tâm vơi đội tuyển thì cứ cho về, VN đâu thiếu người giỏi, cứ đôn tuyển thủ trẻ lên là ok thôi,
đông trùng thảo  (dongtrungthao51883@gmail.com) (12:38 09/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, sau khi ông Calisto chấm dứt hợp đồng với đội tuyển Việt Nam, VFF nên chọn HLV theo hướng nào?

  • Sử dụng HLV nội
  • Tiếp tục mời HLV ngoại
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Người hâm mộ - 2/14/2012 9:23:48 AM
Suarez đáng bị lên án, còn Evra đáng khinh!
htc_1784@yahoo.com - 2/14/2012 9:18:46 AM
Với những phát biểu và cách sắp xếp đội hình thì dường như Pep đã buông liga và tập trung tất cả vào C1. mong Barca sẽ có được lực lượng hùng hậu nhất trong cuộc chiến đi tìm nhà vô địch thực sự.
Việt - 2/14/2012 8:45:55 AM
Có gì đâu! Nếu không gây được áp lực trên sân cỏ thì hãy dùng miệng gây áp lực thông qua giới truyền thông, "binh bất yếm trá" mà. Đó chính là cách mà Mou thường dùng thôi!
nhicuu29 - 2/14/2012 9:15:54 AM
   Không ai ở Real muốn trận CK diễn ra ở Bernabeu cả! Khi bạn thật sự yêu mến đội bóng, thì sẽ hiểu không lẽ thấy đội bóng kình địch đá trên sân mình! Barca và Bilbao cũng lên tiếng cho...
AC - 2/14/2012 9:05:35 AM
Chuyện qua lâu rồi, nếu vì CLB như tên này nói thì bỏ qua rồi chứ, HLV ng ta đã xuống nước rồi, tên này nhỏ nhen và cố chấp quá