N.SG-T.QN 2-0: Oliveira tỏa sáng giúp Navibank.SG trụ hạng

05/09/2010 17:49 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) – Không quá quyết liệt đến mức “một mất một còn” ở trận tranh suất play-off chiều 5/9 ở sân Chi Lăng, Navibank.Sài Gòn đã vượt qua “đội khách” Than Quảng Ninh với tỷ số 2-0 để chính thức giành chiếc vé vớt trụ lại ở V-League mùa 2011.   

Phải vào cuộc với sức ép nặng nề trong trận play-off, và cả bị dư luận “soi” nhiều về những câu chuyện hậu trường, các cầu thủ đội bóng TPHCM đã chơi khá vất vả trong hiệp 1. Với dàn cầu thủ được đánh giá nhiều kinh nghiệm hơn nhưng khi nhập cuộc các học trò của HLV Mai Đức Chung đã tỏ ra gặp khó khăn trước các đồng nghiệp đến từ giải hạng Nhất, đặc biệt khi đối phó với các cầu thủ ngoại của T.QN. Với Nsi Amougou Ch.Jose, Belibi Celestin Didier, Rafael Souza De Oliveira bên phía T.QN chơi năng nổ đầu trận, tạo được một số tình huống lên bóng gây sóng gió trong hiệp 1, các hậu vệ N.SG đã phải hoạt động cật lực để hạn chế sự uy hiếp đến từ các ngoại binh “đội khách”.

Ở hiệp 1, chính T.QN tạo được những cơ hội tấn công đáng chú ý hơn cả khi các pha sút bóng của Xuân Quyết, Rafael Souza De Oliveira…đã buộc hàng thủ N.SG phải vất vả cản phá. Tuy nhiên, lối chơi của đội bóng đến từ vùng Mỏ thiếu một “sát thủ” có khả năng gây đột biến nên các cầu thủ T.QN chưa thể tận dụng được cơ hội để buộc N.SG dính “đòn đau” ở hiệp 1.


Văn Khải (17) đóng góp 1 bàn thắng cho đội nhà ở trận play-off với Than.Quảng Ninh

Trong khi ấy, Navibank.Sài Gòn chơi thận trọng, chủ yếu cản phá bóng để đẩy bóng ra xa khu vực 16m50, còn tuyến giữa chơi không mấy gắn kết và phụ thuộc khá nhiều vào những pha đột phá, hay những tình huống đá phạt trực tiếp của Leandro De Oliveira (số 33) để tiếp cận cầu môn Than Quảng Ninh. Trước sự hỗ trợ cho nhau khá chắc chắn của các hậu vệ vùng Than ở hiệp 1, Navibank.Sài Gòn đã không có nhiều đất để đe dọa khung thành của đội khách.

Sang hiệp 2, khi bên phía Than Quảng Ninh không còn tập trung như đầu trận và HLV Mai Đức Chung có một số điều chỉnh ở tuyến giữa (Hải Anh thay Hoàng Đảm đầu hiệp 2), Navibank.Sài Gòn mới chơi có đường nét hơn. Trong một số cơ hội vây hãm khung thành T.QN, Oliveira, cầu thủ ghi bàn tốt nhất của đội bóng đại diện cho bóng đá TPHCM ở V-League 2010 với 4 bàn thắng, đã trở thành “người hùng” khi anh tạo cơ hội cho Văn Khải ghi bàn mở tỷ số và trực tiếp ấn định chiến thắng 2-0 cho đội nhà ở hiệp 2.

Với bàn thắng đầu tiên của N.SG ở phút 62, cú sút xa của Oliveira (33) trước vòng 16m50 đã khiến thủ môn T.QN bắt bóng không dính và Văn Khái lao vào kịp thời sút tung lưới “đội khách”. Đến phút 66, đến lượt Oliveira lập công khi anh sút xa ở khoảng cách gần 18m bằng chân trái hạ gục thủ môn T.QN.

Bị dẫn trước 2 bàn, các cầu thủ vùng Mỏ dường như không còn nhiều động lực “chiến đấu” ở cuối trận và những pha lên bóng của T.QN không quá khó khăn để các hậu vệ N.SG hóa giải. Trọng tài Hoàng Anh Tuấn cũng không đến nỗi “đau đầu” trong các quyết định thổi còi khi không có nhiều tình huống “nóng” của cầu thủ hai đội.

Dù không vượt trội so với đối thủ nhưng Navibank.Sài Gòn đã tự quyết được vận mệnh của mình trong trận đấu cuối cùng của mùa giải, “cuộc chiến” làm dư luận từng xôn xao vì những quyết định từ điều lệ giải đã giúp thầy trò ông Mai Đức Chung được hưởng lợi. Còn với Than Quảng Ninh, đội quân của HLV Đinh Cao Nghĩa xem ra đang còn quá nhiều việc phải làm để chạy đua được suất thăng hạng khi mà họ không thể làm nên chuyện trước một đối thủ vừa sức như N.SG ở trận quyết đấu tại Chi Lăng.  

Trần Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm