Nguyễn Mạnh Dũng: Có công mài sắt…

Thứ Năm, 02/09/2010 08:02

(TT&VH) - Sự nghiệp của Mạnh Dũng gần giống như một cậu học trò học tài thi phận. Chuyên môn rất tốt nhưng lại kém may, cứ gần khẳng định được mình thì lại phải bắt đầu cuộc sống mới, đến đội nào là đội đó… rớt hạng. Nhưng bây giờ, sau rất nhiều thăng thầm, khả năng của Dũng “ngố” đã được đánh giá công bằng.

“Nó “ngố” thật nhưng nhiều tố chất. Các anh đừng chê nó, biết đâu, sau này nó lại thành tài”, ngày ở HP.HN, trợ lý Nguyễn Trường Sinh có lần đã phải gân cổ lên bảo vệ Mạnh Dũng trước sự hồ nghi từ lãnh đội. Của đáng tội, hồi đó, Mạnh Dũng là nạn nhân của rất nhiều tai nạn nghề nghiệp. Lúc thì vồ hụt, lúc đón sai điểm rơi, lúc lại để ói bóng ngay trước mặt…, tất cả các lỗi đều tối kỵ đối với một thủ môn ở tầm V-League. Cộng thêm gương mặt lúc nào cũng hiền hiền, lại hồn nhiên như đứa trẻ, cái biệt danh Dũng “ngố” từ đấy mà ra.

Dũng “ngố” quê gốc Hải Phòng, con nhà khá giả. Những ngày giới cầu thủ Việt mới chỉ có Huy Hoàng sắm được “xế hộp” Honda CR-V thì Dũng ngố đã vi vu lướt xe hạng sang Lexus của bà chị gái đi dạo phố. Nếu không đá bóng, anh đã có thể thành một ông chủ doanh nghiệp đề huề.



Việc thủ môn Mạnh Dũng được HLV Calisto triệu tập là kết quả xứng đáng sau một mùa giải nỗ lực và ấn tượng của anh

Nhưng dính vào trái bóng, Mạnh Dũng lại phải nếm trải rất nhiều thất bại và cay đắng. Sự nghiệp của anh cứ quẩn quanh với cái vòng quay của những đội chỉ nơm nớp lo trụ hạng. Từ Hải Phòng được “nhặt” lên Thể Công năm 2004, ai cũng nghĩ đó là bước đổi đời cho Mạnh Dũng. Hóa ra, trong một mùa bóng bi thảm, tượng đài của bóng đá Việt Nam rớt hạng. Một phần nguyên nhân nằm ở sự yếu kém của 3 tay găng bắt luân phiên: Văn Học, Vũ Dũng và Mạnh Dũng.

Rời Thể Công, Dũng “ngố” về Hòa Phát. Nhưng ở đó, anh chỉ là cái bóng của “người nhện” Esele. HLV Vương Tiến Dũng thuộc mẫu tướng cầu toàn, ông chỉ dùng Mạnh Dũng trong những trường hợp bất đắc dĩ. Phải mất 2 mùa lăn lưng ra tập luyện, Dũng “ngố” mới lấy được niềm tin từ lãnh đội. Anh bắt chính suốt giải 2008, được đánh giá là cầu thủ có tiến bộ đặc biệt, được đặc cách tăng lương… Nhưng ác thay, đó cũng lại là năm HP.HN về hạng Nhất.


Như cái duyên tiền định, Dũng “ngố” tiếp tục rời HP.HN để đón cuộc trở lại V-League của Thể Công. Lúc này, Dũng không còn ngố nữa, anh nghiễm nhiên là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ. Tiếc thay, cái số của anh chàng thủ môn tội nghiệp vẫn cứ gắn liền với những cuộc chia ly. Thể Công giàu tiền bạc nhưng không giàu sức mạnh, thành tích yếu kém của mùa giải 2009 khiến họ bị xóa sổ như một cách chôn vùi quá khứ. Và Dũng “ngố” lại theo chân các đồng đội khác phiêu dạt sang Thanh Hóa.


Với những người Thể Công cũ thì V-League 2010 là một mùa bóng đáng quên. Họ chỉ muốn tất cả trôi qua thật nhanh, cho xong nợ. Bởi thế, việc Thanh Hóa phải đi play-off, rồi bỗng dưng trụ hạng nhờ… Navibank SG thế chỗ, chẳng vui cũng chẳng buồn. Nhưng với Dũng “ngố” thì khác, đó chính là mùa bóng mà những đóng góp của anh được nhìn nhận một cách công bằng và nghiêm túc.


Ngay ở trận đầu ra mắt, anh đã xuất sắc đưa Thanh Hóa đoạt Siêu cúp QG từ tay Đà Nẵng trong loạt đá luân lưu. Cả mùa giải, nhiều trận Dũng bắt như lên đồng. Trên khán đài sân Hàng Đẫy hôm HN T&T ngược dòng thắng Thanh Hóa 2-1, từ bầu Hiển cho đến ông Calisto đều phải trầm trồ trước những pha cứu thua xuất thần của Dũng. Cái tên Mạnh Dũng được điền vào cuốn sổ “nhân lực” của ông Calisto, còn bầu Hiển cũng bắt đầu “nhắm” anh cho sự thay thế Hồng Sơn.


Trên giấy tờ, Dũng “ngố” còn khoác áo Thanh Hóa 1 năm, nhưng có “thòng” điều khoản phá vỡ hợp đồng. Ngoài HN T&T, còn một số đội bóng khác cũng rất muốn “chuộc” Dũng về. Nhưng Dũng bảo lúc này, anh chưa nghĩ nhiều đến chuyện đó, bởi giấc mơ lên tuyển đến quá bất ngờ.


“Chẳng bao giờ tôi nghĩ mình sẽ được gọi vào tuyển, vì quanh năm tôi chỉ bắt cho những đội chuyên xuống hạng hay đi play-off”, cái cách tâm sự của Dũng vẫn có cái gì đó ngồ ngộ rất đặc trưng. 30 tuổi mới đi tuyển lần đầu, rất muộn màng, nhưng dù sao đó cũng là thành quả cho những nỗ lực không ngừng để “mài sắt nên kim” của Dũng.



Vài nét về thủ thành Mạnh Dũng:
- Sinh ngày 29/4/1981
- Cao 1m83, nặng 75kg
- Thành tích: đoạt Cúp QG 2006 (HP.HN)


Bài và ảnh: Anh Đức
0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
Ông Anh Đức này viết thành tích của Dũng ngố còn thiếu siêu cúp QG (LSTH)
Trung Thanh Hoá  (trungtreo@yahoo.com) (02:13 03/09/2010)

2 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thành quả xứng đáng cho tài năng và những nỗ lực không biết mệt mỏi của một cầu thủ có tình yêu, niêm đam mê và khát khao cống hiến mãnh liệt. Có Mạnh Dũng - đội tuyển Việt Nam sẽ mạnh hơn rất nhiều!
 (tulv@vpb.com.vn) (09:02 11/09/2010)

1 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Điểm lại thủ môn nội hiện nay bắt tại V-league được xem là có chuyên môn tốt chỉ có Hồng Sơn, Tấn Trường, Mạnh Dũng, Công Vương, Khoa Điển còn Quang Huy mùa này bắt rất xuống tay, Đức Cường chả thấy xuất hiện ở V-league, Xuân Việt thì bắt lộp bộp, Ngọc Tú hay Quốc Việt của HN.ACB thì chưa đủ tầm ... Thế Anh chuyên môn rất tốt nhưng rất tiếc đã bị gạch sổ bởi thầy Tô từ lâu rồi ...
Trần Hải Âu  (haiau67@zing.vn) (11:36 02/09/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, sau khi ông Calisto chấm dứt hợp đồng với đội tuyển Việt Nam, VFF nên chọn HLV theo hướng nào?

  • Sử dụng HLV nội
  • Tiếp tục mời HLV ngoại
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này.

Bạn đọc thảo luận

tuan_inter - 2/13/2012 10:54:10 PM
Đồng ý,mùa 03-04 là Porto của Mou vô địch mà
Đông Hà - 2/13/2012 9:27:49 PM
Mà kể cả trong những trận EC, nếu Barca có thua cũng chẳng mấy người trách. Trách sao được chứ ? Thắng thua có nghĩa lý gì nếu phải rời xa sân cỏ vĩnh viễn nếu chỉ sau một trận đấu (!!!???)
giải trí - 2/13/2012 2:09:51 PM
@realfan: Thế anh phân biệt chủng tộc thì anh có "Dám thừa nhận việc làm sai" chưa?!
MessY - 2/13/2012 7:45:45 PM
Lo gì, Liverpool đuổi thì đã có Barca đón. Barca đang rất cần những người như anh đó Suarez ạ
changhiu - 2/13/2012 10:12:43 PM
MU & Ferguson quan trọng hóa vấn đề quá! Maradona cũng đâu có bao giờ bắt tay Pele, không lẽ cũng là phân biệt chủng tộc sao?cách hành xử và phát ngôn của MU & Ferguson không phù hợp.