Thanh Trung: Lần này sẽ khác!

Thứ Ba, 31/08/2010 11:03

(Bold) – Bỏ lỡ cơ hội tham dự SEA Games 25 vì có quá ít thời gian hòa nhập với ĐT U23 VN, nhưng sau một mùa bóng chói sáng nữa tại HP.HN (9 bàn thắng cùng vô số pha kiến tạo thành bàn), hẳn là Thanh Trung sẽ có một tương lai xán lạn hơn cùng ĐT Olympic VN.

Hẳn với những người luôn quan tâm tới bóng đá Việt Nam còn nhớ, cuối năm 2009, thời điểm ĐT U23 VN đang trong giai đọan nước rút để chuẩn bị bước vào chiến dịch SEA Games 25 trên đất Lào, HLV Calisto đã khiến không ít người ngạc nhiên khi không đưa Thanh Trung vào danh sách sơ bộ bao gồm 33 cầu thủ, cho dù cầu thủ gốc Hà Tĩnh này là cái tên đã thi đấu rất nổi trội ở giải hạng Nhất năm đó trong màu áo HP.HN. Ngạc nhiên cũng phải, bởi với phong độ chói sáng của mình, Thanh Trung chính là nhân tố quan trọng giúp đội bóng Thủ đô đoạt vé thăng hạng V-League mùa bóng năm đó.

Thế rồi, vị chiến lược gia người Bồ cuối cùng cũng đã quyết định triệu tập “vớt” Thanh Trung, sau khi ĐT U23 VN tập luyện được hơn một tháng. Nhưng chưa kịp hít thở bầu không khí ĐT được bao lâu, Thanh Trung đã phải ngậm ngùi xách vali về vì không theo kịp đồng đội. Nhắc tới chuyện này, Trung cho rằng đó là kỷ niệm buồn nhưng anh không thất vọng, vì nếu có sự chuẩn bị tốt hơn, chắc chắn Trung sẽ thể hiện được mình trong con mắt thầy Calisto.


Thanh Trung xứng đáng được gọi lên ĐT Olympic VN sau 2 mùa bóng liên tiếp chơi nổi bật trong màu áo HP.HN

“Đúng là thời điểm khi được gọi bổ sung, tôi rơi vào tình thế bị động. Vì sau khi không có tên trong bản danh sách đầu tiên, tôi nghĩ mình không còn cơ hội và cũng như bao cầu thủ khác, tôi trở về quê để đoàn tụ cùng gia đình sau một mùa giải căng thẳng. Khi nhận được quyết định triệu tập của VFF, thú thực tôi rất bất ngờ và lo lắng, bởi sau một thời gian nghỉ ngơi, chắc chắn thể lực và phong độ sẽ không như ý muốn, hơn nữa các cầu thủ trên ĐT U23 khi đó cũng đã trải qua một quãng thời gian tập luyện rồi nên họ sẽ có nền tảng thể lực tốt hơn. Cho nên, lúc bị loại tôi không hề cảm thấy tuỵêt vọng, mà chỉ tự nhủ mình cần cố gắng hơn nữa rồi cơ hội sẽ đến”, Thanh Trung bộc bạch.

HLV trưởng HP.HN Nguyễn Thành Vinh: “Thành Trung là một cầu thủ khá toàn diện. Tôi đánh giá rất cao cậu ấy ở khả năng gây đột biến và tính hiệu quả trong thi đấu. Trước đây, điểm hạn chế của Trung là những đường chuyền kiến tạo thành bàn và độ quái trong thi đấu, nhưng ở mùa giải năm nay, cậu ấy đã đã khắc phục được nhược điểm này. Không những vậy, Trung còn tỏ ra đặc biệt nguy hiểm nếu được HLV cho phép hoạt động rộng và tự do, chứ không chỉ bó hẹp nơi hành lang trái. Ở mùa giải năm nay, rất nhiều lần ông Calisto có hỏi tôi về phong độ của Trung, tôi khẳng định với ông ấy là Thanh Trung đủ khả năng chơi ở ĐT, còn nói về khát khao thì cậu ấy có thừa”.

Lạc quan như vậy chẳng hề là quá đáng, bởi Trung còn trẻ (sinh năm 1988) và cơ hội trở lại ĐT còn rất nhiều. Song, điều đáng ghi nhận ở tiền vệ người Hà Tĩnh này chính là ý chí phấn đấu không ngừng, biết gạt bỏ những nỗi buồn của quá khứ để hướng tới tương lai, điều mà Trung đã thể hiện được tại V-League 2010 trong màu áo HP.HN.


Có thành tích ghi bàn ngang bằng với tiền đạo Anh Đức của B.Bình Dương, Thanh Trung chỉ kém 4 bàn so với số bàn thắng của Quang Hải (K.Khánh Hòa) trong danh sách những chân sút nội xuất sắc nhất mùa bóng vừa qua. Cần nhờ rằng cầu thủ quê Hà Tĩnh này chơi ở vị trí tiền vệ công, và lại không sở hữu chiều cao lý tưởng (cao 1m68), nên thành tích ghi được 9 bàn thắng trong mùa đầu tiên chơi ở V-League là con số đáng nể, nhất là khi giải đấu cao nhất của bóng đá VN luôn chịu sự thống trị của các chân sút ngoại.
 
Không chỉ ghi bàn, Thanh Trung còn có khả năng gây đột biến nhờ kỹ năng phát động tấn công và kiến tạo, góp công lớn giúp HP.HN trụ lại V-League sau khi mới trở lại giải đấu này. Nhưng công bằng mà nói, vị trí của Thanh Trung là tiền vệ công thực ra không thiếu ở ĐT VN lẫn ĐT Olympic VN. Vậy tại sao ông Calisto lại dành cho Thanh Trung sự quan tâm đặc biệt?

Hơn ai hết, chính bản thân ông Calisto là người có câu trả lời xác đáng nhất, bởi người ta thấy không ít lần trong mùa giải này, đích thân ông đã có mặt ở Hàng Đẫy để tận mắt chứng kiến màn trình diễn của Thanh Trung. Và hẳn ông Calisto cũng đã nhận thấy ở tiền vệ này có những khả năng đặc biệt mà không phải cầu thủ nào cũng sở hữu, đó là những cú sút xa và đá phạt trực tiếp rất tốt. Đấy chính là cái yếu và cái thiếu lớn nhất của cả ĐTVN lẫn ĐT Olympic lúc này.

Trước mắt, Thanh Trung vẫn còn rất nhiều việc phải làm để hoàn thiện kỹ năng đá phạt và nâng nó lên thành một “độc chiêu”, nhưng quan trọng là cầu thủ này có tố chất và vẫn còn cả tương lai ở phía trước. Và chắc chắn lúc này, Trung đã biết đúc kết cho riêng mình kinh nghiệm quý giá, sau lần đầu lỡ hẹn với ĐT, bởi với tính cách của HLV Calisto, cánh cửa ĐT luôn rộng mở với những ai biết cố gắng và tận dụng cơ hội.

“Tôi ý thức được mình đang đứng ở đâu. Cái thiếu của tôi là kinh nghiệm ở đấu trường quốc tế, vì thế tôi cần học hỏi rất nhiều. Nếu được HLV Calisto trao cơ hội, tôi sẽ cố gắng hết mình để hy vọng sẽ được thầy sử dụng”, Thanh Trung tự tin chia sẻ.

Hà Chi

Danh sách ĐT Olympic Việt Nam:

Thủ môn (3): Bùi Tấn Trường (TĐCS.ĐT), Lê Văn Sơn (HN.T&T), Trần Khoa Điển (TP.HCM).

Hậu vệ (9): Nguyễn Quốc Long (HN.T&T), Trần Đình Đồng (SLNA), Nguyễn Thành Long Giang (Navibank Sài Gòn), Nguyễn Minh Đức (XM.HP), Phạm Minh Đức (HP.HN), Hoàng Ngọc Quân (HN.T&T), Chu Ngọc Anh (M.Nam Định), Trương Đắc Khánh (SLNA), Trần Quốc Anh (Tiền Giang).

Tiền vệ (14): Từ Hữu Phước (K.Khánh Hòa), Nguyễn Văn Khải (Navibank Sài Gòn), Nguyễn Thái Dương (HA.GL), Mai Tiến Thành (V.Ninh Bình), Lê Văn Thắng (LSTH), Đinh Thanh Trung (HP.HN), Vũ Anh Tuấn (HA.GL), Bùi Văn Hiếu (Than Quảng Ninh), Hoàng Danh Ngọc (M.Nam Định), Hoàng Văn Bình (SLNA), Nguyễn Công Huy (LSTH), Nguyễn Ngọc Điểu (K.Khánh Hòa), Nguyễn Quang Tình (SLNA), Nguyễn Đức Thiện (B.Bình Dương).

Tiền đạo (4): Hoàng Đình Tùng (LSTH), Trần Mạnh Dũng (M.Nam Định), Nguyễn Anh Đức (B.Bình Dương), Nguyễn Ngọc Anh (SLNA).

ĐT Olympic Việt Nam bắt đầu tập trung từ ngày 6/9/2010 tại Trung tâm Thể thao Thành Long (TP.HCM). Các cầu thủ sẽ tập luyện tại đây cho tới ngày 13/9/2010, và ngày 14/9, ĐT Olympic Việt Nam sẽ lên đường sang Ấn Độ thi đấu giao hữu với đội chủ nhà vào ngày 16/9. Sau đó, ĐT Olympic Việt Nam trở về nước để tiếp tục chuẩn bị cho giải bóng đá quốc tế Cúp 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, diễn ra trên sân Thống Nhất (TP.HCM), từ ngày 28/9 đến ngày 2/10/2010.

0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
Mình rất khoái những cầu thủ thuận "que" trái. Hơn ai hết chính những thủ môn cũng rất sợ những típ cầu thủ này. Bóng đi rất quái và khó đoán. Mình cũng là một "que" trái chính hiệu.
Lĩnh Nam  (romeo2725@yahoo.com) (05:10 31/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thanh Trung có kèo trái rất khéo, và khả năng đá phạt chuẩn xác rất cao. Nhưng điểm hạn chế là kinh nghiệm thi đấu quốc tế chưa nhiều. Trong khi đó đá cùng vị trí tiền vệ trái còn có Thái Dương, Mạnh Dũng, Danh Ngọc, Thành Lương đã khẳng được vị trí từ lâu. Nhưng tôi tin tưởng một người có ý chí phấn đấu và tác phong sinh hoạt tốt như Thành Trung cơ hội có vị trí tại đội tuyển của anh vẫn còn. Cố gắng lên Thành Trung.
nguyendienphu  (nguyendienphu@yahoo.com.vn) (04:22 31/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thanh Trung là tiền vệ có cái kèo trái thuộc hàng Top của VN hiện giờ, nhất là những cú đá phạt hàng rào, độ xóay và quỹ đạo bay của trái bóng đi rất khó lường do Trung "miết" bóng rất độc đáo.
Trần Kiên  (kienhn@yahoo.com.vn) (02:20 31/08/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, sau khi ông Calisto chấm dứt hợp đồng với đội tuyển Việt Nam, VFF nên chọn HLV theo hướng nào?

  • Sử dụng HLV nội
  • Tiếp tục mời HLV ngoại
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này.

Bạn đọc thảo luận

nhanvo - 2/13/2012 4:00:25 PM
Giờ thì các cules còn biết nói gì nữa đây. Thì chút đỉnh tiếng nói gọi là để thêm chút gia vị. Ai cũng biết ngày nào Mou còn ở Real thì thêm một ngày rất..rất không yên ổn cho Barca. Sự thực là thế....
Noone - 2/13/2012 3:46:00 PM
Oh các đồng chí vẫn còn xôn xao về mấy  trận Liga ah !!! Mềnh nhớ hổng có nhầm là từ trước trận SKD lượt đi mềnh đã nói rằng, Barca buông Liga từ rất lâu rồi, còn họ có đăng đàn phát biểu chỉ là...
StreetMan - 2/13/2012 3:55:21 PM
Chẳng có gì sai lầm nếu giờ đây không-có-ai gạch tên Barca khỏi Liga. Bóng vẫn lăn và cùng chờ xem nhà vô địch "hùng hổ" Real sẽ làm được gì ở SKĐ lượt về. Tuy nhiên, nếu thua tiếp thì Mourinho sẽ...
Lê Thành - 2/13/2012 3:49:51 PM
Đúng là đúng mà sai là sai. HĐ đúng thì chấp nhận BQTH còn muốn thanh lý HĐ phải đền bù theo các điều khoản trong HĐ. HĐ sai, vi phạm pháp luật thì tuyên bố hợp đồng vô hiệu và xử lý những người đứng...
StreetMan - 2/13/2012 3:45:00 PM
Màn "ăn miếng trả miếng" thường thấy trên sân cỏ đã bị MU thổi phồng quá đáng. Giả sử Suarez giẫm vào tay Evra (như Pepe làm với Messi) thì chắc Evra đã "kêu gọi cả Châu Phi đứng lên" vì "Suarez giẫm...