Bóng đá Việt

Phiếm mà không phiếm: Nào chúng ta cùng lách

28/08/2010 19:15 GMT+7 Google News
(TT&VH cuối tuần) - Thế là V-League và giải hạng Nhất đều hạ màn vào cuối tuần qua. Sở dĩ năm nay phải gọi là hạ màn chứ không thể kết thúc bởi sự điều hành lưỡng tính của các nhà tổ chức. Dù lịch thi đấu đã xong, các sân cỏ đã đóng cửa, các đội bóng đã xả trại cho lính nghỉ phép. Thế nhưng án treo vẫn lơ lửng trên đầu không ít đội.

Hỏi các nhà tổ chức, giải đã kết thúc, vậy anh cho tôi biết, đội nào lên, xuống hạng. Tất cả đều cà lăm mà rằng, còn phải chờ sau ngày 31/8 xem các đội có thực hiện cái thông báo số 19 của BTC, có hoàn tất hồ sơ doanh nghiệp hóa bóng đá hay không đã. Như vậy, có thể hiểu, số phận nhiều đội bóng không được định đoạt bằng chuyên môn, mà tùy thuộc vào cái đống hồ sơ, vào thông báo số 19 của VFF. Đúng ra, nếu các nhà tổ chức mạnh tay hơn, thông báo số 19 yêu cầu các đội phải hoàn tất hồ sơ doanh nghiệp hóa trước ngày 22/8 (tức trước ngày kết thúc giải) thì mọi chuyện giờ này đã ngã ngũ, không còn cái cảnh có mắt như mù, giải kết thúc mà không ai chỉ ra được đội nào lên hay xuống hạng.

Đã có những tiếng xì xầm rằng, thời buổi bóng đá tiền tỷ, người ta phải khéo chừa một vài kẽ hở của luật, của lệ để các đội còn có chỗ mà lách, mà nhờ vả…

Than Quảng Ninh - đội đứng thứ 2 giải hạng Nhất, theo điều lệ có 2,5 suất lên hạng thì giờ này họ đã nghiễm nhiên lên đá ở V-League mùa tới. Nhưng, số phận của họ đang lệ thuộc vào các đội vô thưởng vô phạt (không lên, xuống hạng) có chịu hoàn tất hồ sơ doanh nghiệp hóa bóng đá trước ngày 31/8 hay không. Nếu Than lên không được thì SQC.Bình Định mất suất đá play-off. Trong khi đó, Navibank Sài Gòn, đúng ra đã xuống hạng, nay đang cầu trời khấn phật mong các đội vô thưởng vô phạt đừng có hoàn tất hồ sơ vào giờ G để họ có thể trụ hạng hay chí ít còn vớt vát được trận đá play-off.

Nghe nói, đã có cuộc “chạy chọt” hành lang rất dữ dội trong vấn đề này. Phía Than Quảng Ninh và Bình Định rất muốn các đội vô thưởng vô phạt nhanh nhanh hoàn tất hồ sơ. Ngược lại, phía Navibank Sài Gòn lại muốn các đội này trì hoãn càng lâu càng tốt. Xem ra, các đội đá theo kiểu vô thưởng, vô phạt giờ bỗng có giá. Các “quan” tổ chức đang ngáp ngắn, ngáp dài chờ hồ sơ.

10 năm làm bóng đá chuyên nghiệp, không ngờ cái cảnh bóng đá hóa bóng bàn của thời bao cấp đang có đất sống lại.

Đỗ Đức

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm