Bóng đá Việt

Bán kết Cúp quốc gia: Mục tiêu và liều “doping”

23/04/2010 19:10 GMT+7 Google News
(TT&VH cuối tuần) - Cả HA.GL và SHB.ĐN đều có tham vọng giành Cúp quốc gia (Cúp QG) để đánh bóng thương hiệu. Còn SLNA và M.NĐ đều cần chiến thắng để khích lệ tinh thần tướng, quân khi đang lặn ngụp tại V- League.

Sân Vinh: Cuộc chạm trán nảy lửa

Năm nào cũng thế, M.NĐ dù gặp khó khăn cỡ nào thì đội bóng này đều chơi rất ấn tượng tại Cúp QG. Năm nay cũng vậy. Ở vòng tứ kết, M.NĐ vừa trải qua năm vòng đấu V-League không biết mùi chiến thắng. Những tưởng, thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Hảo buông Cúp để dồn sức cho V-League, thế nhưng họ đã đánh bại V.NB bằng một trận đấu hay đến không ngờ. Cần nhắc lại, khi đó đoàn quân của HLV Lê Thụy Hải vừa mới thắng HP.HN ở vòng 5 V-League và họ hành quân đến Thiên Trường với mục tiêu quật ngã đội bóng đang đứng chót bảng V-League. Tuy nhiên, dàn sao của V.NB như Việt Thắng, Như Thành, Văn Thành, Mota, Marcelo…và mức giá treo thưởng cao ngất ngưởng của bầu Trường đã bị cú sút của tiền vệ trẻ Hoàng Danh Ngọc bên phía M.NĐ kết liễu cuộc phiêu lưu của họ ở Cúp QG.

Nói thế để thấy rằng, M.NĐ hiện đang đứng áp chót V-League, nhưng họ không phải là đội bóng dễ bắt nạt. Hơn nữa, mới đây họ lại thắng HP.HN nên khí thế đang lên rất cao. Chính vì thế, trận gặp SLNA vào chiều 24/4 này trên sân Vinh, chắc hẳn thầy trò Nguyễn Ngọc Hảo sẽ nỗ lực hết sức để vượt qua cánh cửa bán kết.

Bên kia trận tuyến, SLNA có lực lượng nhỉnh hơn khi ngoại binh Helio cùng Thierry vừa nhập tịch thành công. Đây là sự gia cố đáng kể ở hàng phòng ngự của đội chủ nhà. Helio cùng Huy Hoàng, Xuân Thắng sẽ tạo nên hàng phòng ngự vững chắc trước khung thành của Blasnic. Tuyến trên lại có Vidovic, Trọng Hoàng, Ngọc Anh, Dalibor… những người góp công trong trận hủy diệt SHB.ĐN bằng chiến thắng 5 sao và chuỗi trận hòa trước TĐCS.ĐT và HN.T&T. Trong trận đối đầu này, cả M.NĐ và SLNA đều muốn thắng để gây hưng phấn, tạo nên liều “doping” trước khi trở lại V-League, nơi cả hai đang gặp nhiều khó khăn. Không loại trừ trận đấu có thể phải phân định thắng thua bằng loạt luân lưu. Nếu thế, SLNA sẽ có ưu thế nhờ thủ môn Blasnic chơi xuất sắc hơn đồng nghiệp Ngọc Tú phía M.NĐ.

Sân Chi Lăng: Cuộc chiến vì danh dự

Vòng 4 V-League ngày 7/2, tại Đà Nẵng, “gỗ” của HLV Kiatisak bị “sóng biển” của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức vùi dập tơi tả với bốn bàn trắng. Vì vậy cuộc tái ngộ ở bán kết Cúp QG là cơ hội cho HLV Kiatisak đòi lại món nợ.


HA.GL (trái) không vượt qua được SHB.ĐN? Ảnh: Khang Huy

Vì vậy, cuộc đụng độ SHB.ĐN - HA.GL vào chiều 25/4 là rất đáng xem. Bởi khi Huỳnh Đức và Kiatisak còn thi đấu, cả hai đều mang băng đội trưởng của đội tuyển VN và đội tuyển Thái Lan. Trong các kỳ SEA Games, từ 1995 đến khi cả hai treo giày, đội bóng của Huỳnh Đức chưa một lần thắng nổi tuyển Thái Lan của Kiatisak. Tuy thế, trên băng ghế chỉ đạo, Huỳnh Đức đang tỏ ra thành công hơn Kiatisak. Trận đấu hứa hẹn giàu kịch tính bởi cả hai đều nuôi mục tiêu loại nhau giành quyền vào chung kết. Lãnh đạo Đà Nẵng giao nhiệm vụ cho đội là phải bảo vệ thành công chức vô địch Cúp QG. Còn phía đội khách, bầu Đức cũng đang khát một danh hiệu mùa bóng này để thương hiệu HA.GL còn có dịp đăng quang. Dù vậy, với lợi thế sân nhà và lực lượng có chiều sâu hơn, lại đang thi đấu rất ấn tượng ở V-League và AFC Cup, nên theo chúng tôi, SHB.ĐN sẽ thắng hai bàn cách biệt.

SLNA - M.NĐ: Cả hai đội nổi tiếng về công tác đào tạo trẻ, cầu thủ nội đều là những người trưởng thành từ địa phương (trừ SLNA có hai ngoại binh nhập tịch). Cầu thủ của hai bên đều còn rất trẻ nhưng đã là trụ cột như Trọng Hoàng, Công Minh, Như Thuật, Ngọc Anh... của SLNA. Hay anh em sinh đôi Danh Ngọc và Ngọc Nam, Chu Ngọc Anh…của M.NĐ.

SHB.ĐN - HA.GL: Bầu Đức tuyên bố mùa này mỗi trận thắng các “đội bóng lớn” số tiền thưởng tương đương chức vô địch V-League. Như vậy mỗi cầu thủ sẽ nhận ít nhất là 30 triệu đồng/trận thắng bất kể Cúp QG hay V-League. Đó sẽ là liều doping cực mạnh.

 
Duy Đức

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm