(TT&VH) - Ngay sau pha đốn hạ Tăng Tuấn, Minh Chuyên cũng “tặng” luôn Evaldo chiếc gầm giầy nhằm thằng mu bàn chân tiền đạo người Brazil ở pha tranh chấp tiếp theo. Đối tượng vẫn là Tăng Tuấn, nhưng lần này người lên tiếng là trung vệ lão tướng Văn Hải, với 2 cú vào bóng rất hiểm và không quên kèm theo cái cùi chỏ nhằm vào ngực tiền đạo trẻ HA.GL.
Tính cả cái vung tay của Vũ Ân ngay sau đó, thì chỉ trong ít phút hiệp một, Tăng Tuấn đã đến 4 lần dính chưởng của các đàn anh ở bên kia chiến tuyến.
Nhưng người HA.GL cũng đâu có vừa. Ngứa mắt khi chứng kiến đồng đội của mình bị chơi xấu, Sakda nhảy bổ lên đầu Trường Giang trong một pha tranh chấp bóng bổng. Benjamin phi thẳng 2 chân nhằm vào Anh Đức, nhưng lại không có tiếng còi nào của trọng tài Võ Minh Trí. Trọng tài Trí cũng đã bỏ qua không ít lỗi như thế cho đội chủ nhà, mà điển hình là cú quạt chân Philani của Văn Trương ở cuối trận.

Những pha bóng như thế này xuất hiện đầy rẫy ở các cuộc chạm trán giữa HA.GL và B.BD. Ảnh: Quang Nhựt
Có rất nhiều những pha bóng ác ý của cầu thủ 2 đội, và một lần nữa sân Pleiku trở thành võ đài, hệt như những cuộc đụng độ trước đó giữa 2 cựu vương V-League này. Nó không những khiến trận đấu bị xé lẻ, mà còn che khuất 2 bàn thắng rất đẹp mắt, rất đẳng cấp của Văn Trương và Kesley Alves trong giờ đấu chính. Những bước chạy, các pha đi bóng rồi dứt điểm như vũ công ba lê của những Kesley Alves, Vũ Phong, Philani…, vì thế cũng không còn nguyên giá trị.
Dẫu biết rằng va chạm là một phần không thể thiếu của môn thể thao đối kháng như bóng đá, nhưng khi người ta đã nhập cuộc với tư tưởng triệt hạ lẫn nhau, hẳn phải có rất nhiều uẩn khúc đằng sau các cuộc đối đầu “Gỗ” – “Gốm”. Chiều qua, HA.GL và B.BD đã lại chơi thứ bóng đá xấu xí như từng thấy. Nó không còn là trận bóng nữa, mà là một cuộc chiến (cơ bắp) thực sự.
Người HA.GL hỉ hả sau khi giành chiến thắng ở loạt penalty định mệnh, dù họ không phải là những người chơi hay hơn.
Tính cả cái vung tay của Vũ Ân ngay sau đó, thì chỉ trong ít phút hiệp một, Tăng Tuấn đã đến 4 lần dính chưởng của các đàn anh ở bên kia chiến tuyến.
Nhưng người HA.GL cũng đâu có vừa. Ngứa mắt khi chứng kiến đồng đội của mình bị chơi xấu, Sakda nhảy bổ lên đầu Trường Giang trong một pha tranh chấp bóng bổng. Benjamin phi thẳng 2 chân nhằm vào Anh Đức, nhưng lại không có tiếng còi nào của trọng tài Võ Minh Trí. Trọng tài Trí cũng đã bỏ qua không ít lỗi như thế cho đội chủ nhà, mà điển hình là cú quạt chân Philani của Văn Trương ở cuối trận.

Những pha bóng như thế này xuất hiện đầy rẫy ở các cuộc chạm trán giữa HA.GL và B.BD. Ảnh: Quang Nhựt
Dẫu biết rằng va chạm là một phần không thể thiếu của môn thể thao đối kháng như bóng đá, nhưng khi người ta đã nhập cuộc với tư tưởng triệt hạ lẫn nhau, hẳn phải có rất nhiều uẩn khúc đằng sau các cuộc đối đầu “Gỗ” – “Gốm”. Chiều qua, HA.GL và B.BD đã lại chơi thứ bóng đá xấu xí như từng thấy. Nó không còn là trận bóng nữa, mà là một cuộc chiến (cơ bắp) thực sự.
Người HA.GL hỉ hả sau khi giành chiến thắng ở loạt penalty định mệnh, dù họ không phải là những người chơi hay hơn.
TÙY PHONG