SLNA -B.Bình Dương 0 -1: Chủ nhà muối mặt

Thứ Bảy, 20/03/2010 21:10

(TT&VH Online ) - Một người được đánh giá điềm tĩnh như ông Chung cũng không kìm nén được cảm xúc khi trút bỏ được gánh nặng áp lực sau một chuỗi không thuyết phục trước đó khi B.Bình Dương vượt qua SLNA với tỷ số 1-0 trên sân Vinh chiều 20/3.

Kết thúc trận đấu HLV Mai Đức Chung đã chạy ào vào sân ôm lấy Kesley Huỳnh Alves – cầu thủ đã ghi bàn duy nhất trong trận đấu. Cũng phải thôi bởi B.BD của ông hôm nay cũng không phải là đội chơi hay hơn đội chủ nhà khi tâm lý sợ thua đã đè nặng đôi chân của các cầu thủ đội khách.

Trong khi đó, một lần nữa SLNA  và cá nhân HLV Hữu Thắng không có nổi trận thắng trên sân nhà trong mùa bóng V-League năm nay. Nhưng có thể nhận thấy trong lối chơi của SLNA đang mất dần đi bản sắc riêng của đội bóng áo vàng. Trước B.BD, đội bóng xứ Nghệ thua trong thế không phải do đội khách chơi hay hơn mà chủ yếu do các cầu thủ SLNA “tự bắn vào chân mình”, hay nói cách khác một trận thua thất vọng của đội chủ nhà.

Với tâm lý sợ thua đè nặng lên đôi chân của cầu thủ nên việc lựa chọn đội hình xuất trận và cách bố trí chiến thuật của các HLV 2 đội là điều đáng bàn.

SLNA (áo vàng) bất lực trước đội khách B.Bình Dương

HLV Mai Đức Chung đã tung vào đội hình mạnh nhất trong tay với những hảo thủ trên hàng công như Kesley Huỳnh Alves, Phinali, De Jesus, Osita, Vũ Phong, Trường Giang.. , còn ở bên kia “chiến tuyến” với sự sứt mẻ lực lượng vì chấn thương và thể phạt nên HLV Hữu Thắng cũng không có nhiều lựa chọn khi chơi “canh bạc” sử dụng 2 ngoại binh trên hàng công là Vidovic và Mauro, trong khi Như Thuật, Trọng Hoàng, Đình Đồng, Quang Tình chơi tạo nên bộ tứ tiền vệ ở khu vực giữa sân. Hậu vệ Âu Văn Hoàn được giao trọng trách chốt bên cánh trái sau khi mới bình phục chấn thương để tạo nên hàng thủ 4 người cùng Huy Hoàng – Xuân Thắng – Thanh Hải.

Tuy nhiên, suốt cả nửa thời gian thi đấu hiệp một hai đội lại chơi trong tư thế thăm dò, chậm rãi. Gần như nhiệm vụ của cầu thủ trên sân chỉ là phá bóng ra khỏi khu vực 16m50. Chơi thứ bóng đá “tiêu cực” đó nên các cầu thủ trên hàng công hai đội không tạo nên pha bóng uy hiếp về khung thành thủ môn Brasnic (SLNA) và Thế Anh (B.Bình Dương) là điều dễ hiểu.

Tình huống Mauro sút hụt bóng trong pha bóng lộn xộn phu vực 5m50 chỉ là một trong những cơ hội hiếm hoi mà đội chủ nhà tạo được trong thế trận cần phải thắng. Lối chơi cố thủ chờ thời cơ của B.BD khiến các cầu thủ của ông Chung tập trung bảo vệ an toàn khung thành Thế Anh và cũng không vội vã tấn công trong các pha lên bóng. Vì thế đến phút 25, B.BD mới có pha bắn phá khung thành thủ môn SLNA do Kesley Huỳnh Alves sút xa khoảng cách 30m.Trong trận này hậu vệ Chí Công đã được giao nhiệm vụ đeo bám tiền đạo chủ lực Vidovic bên đội chủ nhà và anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi không cho tiền đạo đang trong tốp dẫn đầu danh sach ghi bàn ở V-League 2010 một cơ hội nào.

Các cầu thủ hai đội tranh chấp trong trận đấu

Khán giả trên sân Vinh có thể tiếc nuối chút ít khi vào phút bù giờ hiệp một Mauro sút hỏng sau pha chuyền bóng “như dọn cỗ” của tiền vệ Trọng Hoàng.

Những sự điều chỉnh trong hiệp hai của HLV hai đội cũng không tạo nên được dấu ấn nhiều hơn để tạo nên thế khác biệt về lối chơi của mỗi bên. Trong khi HLV trẻ Hữu Thắng tung  Đắc Khánh, Dalibor vào sân để thay Quang Tình và Mauro đã chơi mờ nhạt trước đó, thì ông Chung đưa Anh Đức, Hữu Thắng vào thay Trường Giang và Osita. Điểm khác biệt duy nhất đó là việc đội khách đã có bàn thắng.

Phút 51 hậu vệ Âu Văn Hoàn dùng tay chơi bóng như một vận động viên bóng chuyền trong vòng cấm. Trọng tai Văn Quyết đã nhanh chóng chỉ tay chấm phạt đền cho B. BD được hưởng quả đá phạt 11m. Trước cơ hội trời cho, Kesley Huỳnh Alves không bỏ lỡ cơ hội nhẹ nhàng ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu mang lại chiến thắng ngọt ngào cho đội khách.

Chiến thắng sít sao quá đủ cho các cầu thủ B.BD để gỡ bỏ đi áp lực đang đè nặng với ghế HLV của ông Mai Đức Chung  sau một số trận gần đây. Nhưng chiến thắng của B.BD lại đẩy áp lực sang cho HLV Hữu Thắng khi SLNA chưa biết thắng trên sân Vinh mùa bóng này.

Bài & ảnh: Đại Nghĩa

Phát biểu sau trận đấu:

+ HLV Mai Đức Chung: “Đây là trận thắng tuyệt vời của chúng tôi, các cầu thủ B.BD đã chơi đúng đấu pháp ban huấn luyện đã đề ra. Phải nói trong trận này cầu thủ SLNA và kể cả B.BD không thể hiện được mình chơi dưới phong độ. Tuy nhiên, 3 điểm là một thành công của chúng tôi".

+ HLV Hữu Thắng: “Thua trên sân nhà với SLNA sẽ gặp khó khăn nhiều trong cuộc chơi đường dài. Tuy nhiên như tôi đã nói SLNA không gặp may trong trận đấu hôm nay. Sau trận này chúng tôi sẽ có những buổi họp rút kinh nghiệm”. 

0 thích.

Bình luận (9)

avatar đội bóng
Qủa thật,SLNA bây giờ chẳng thấy cá nhân nào nổi trội để làm chỗ dựa cho cả đội, kể cả cầu thủ nội lẫn ngoại. Từ đầu giải đến nay, chưa có trận nào SL đá đúng chất của minh. Nếu cứ nhìn cách đá đó, e rằng năm nay SLNA sẽ cùng Nam Định xuống hạng thôi...Buồn!
Nui Quyet  (songlamchau@gmail.com) (08:12 21/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Để vực lại SLNA nên: - Mời HLV Thịnh về. - Văn Quyến mau bình phục để gia cố hàng công. - Tìm 1 tiền vệ có tầm cở. - Gia cố lại 2 cánh.
cutin  (quannamgiang@yahoo.com.vn) (05:06 21/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chúng tôi quá thất vọng những gì ma SL đã thể hiện trong trận đấu chiều qua gặp BD . Đã đến lúc cần phải xem lại HLV HT. không phải tài năng như chúng ta ảo tưởng , cũng con người ấy tại sao để thua muối mặt ngay trên sân nhà?, HT đã không làm được một phần của ông THỊNH ĐEN đã làm trong mùa giải vừa qua , còn nhớ hồi năm ngoái ông THỊNH còn phải chạy ăn cho cầu thủ từng bựa , ngoại binh thuộc hàng dạt còn lai bây giờ , quá thất vọng cho bao người hâm mộ đã mỏi mòn chờ đợi . HT thực sự không truyền lửa được cho các học trò , các đôi chân nặng như đeo chì tinh thần bạc nhược thì đá đấm cái gì?
ngoc dong  (viendong@yahoo.com.vn) (08:55 21/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi là một người con xứ nghệ nên rất thất vọng cho trận đấu hôm qua, thực sự hôm qua BD chơi ko hay mà SLNA chơi qua dở. Cái cách mà SLNA để ông Thịnh đi thì từ đó tôi đả thấy sự kô ổn rối. Để cải thiện tình hình thì tốt nhất SLNA nên: - Mời ông Thịnh về, có thể ko đứng ra làm HLV trưởng nhưng ông đứng sau lưng HLV Thắng để đưa ra chiến thuật trong từng trận đấu. - Xem lại tất cả các tuyến các tuyến về con ngưòi thì ko đế nổi nhưng cách chơi ko ổn.
cutin  (quannamgiang@yahoo.com.vn) (11:29 21/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Khổ quá, đội nhà thắng đưa lên mây, đội nhà thua viện 1001 lí do. hãy khách quan hơn đi các bạn ơi. Sân chơi nào không có thắng, không có thua. Quan trọng hơn là để người đọc cảm thấy thoải mái, sảng khoái,...
Trần Phong  (tranqphonggr@yahoo.com.vn) (11:46 21/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
tôi là HP fan day. Hoan hô lão Hạc!
anhgudilexus  (anhgudilexus@yahoo.com) (12:42 21/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Xem SL đá chẳng thấy có gì là sáng tạo cả, Hậu vệ rồi và mắc những lỗi vô cùng ngớ ngẩn, tính chiến đấu của cầu thủ rất thấp, khác xa mùa giải trước. Rất buồn là SL lại thua 2 trận liên tiếp trên sân Vinh trong mùa này, có thể nói đây là "kỷ lục" mà chỉ có Hữu Thắng mới lập được mà thôi. Từ chức đi ông Thắng?
Bảo Ngọc  (ho.baongoc@yahoo.com) (10:28 20/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cảm ơn tác giả vì bài viết. Nhưng thích nhất cái tít bài: Muối mặt. Muối mặt cho cầu thủ. Muối mặt cho HLV tiềm năng như a Thắng. Muối mặt cho fan bóng đá xứ Nghệ Muối mặt cho người hâm mộ yêu SLNA. Nói thật, mình là dân Nghệ, nhưng bây giờ lại khoái mấy pác Hải Phòng hơn. Đá máu lửa mới sướng.
Lão Hạc  (tuanpat@gmail.com) (12:21 21/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chúng tôi quá thất vọng những gì ma SL đã thể hiện trong trận đấu chiều qua gặp BD . Đã đến lúc cần phải xem lại HLV HT. không phải tài năng như chúng ta ảo tưởng , cũng con người ấy tại sao để thua muối mặt ngay trên sân nhà , HT đã không làm được một phần của ông THỊNH ĐEN đã làm trong mùa giải vừa qua , còn nhớ hồi năm ngoái ông THỊNH còn phải chạy ăn cho cầu thủ từng bựa , ngoại binh thuộc hàng dạt còn lai bây giờ , quá thất vọng cho bao người hâm mộ đã mỏi mòn chờ đợi . HT thực sự không truyền lửa được cho các học trò , các đôi chân nặng như đeo chì tinh thần bạc nhược thì đá đấm cái gì , HT hãy từ chức khi còn chưa quá muộn để khỏi bị cách chức
ngoc dong  (viendong@yahoo.com.vn) (08:54 21/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, sau khi ông Calisto chấm dứt hợp đồng với đội tuyển Việt Nam, VFF nên chọn HLV theo hướng nào?

  • Sử dụng HLV nội
  • Tiếp tục mời HLV ngoại
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này.

Bạn đọc thảo luận

tuan_inter - 2/13/2012 10:54:10 PM
Đồng ý,mùa 03-04 là Porto của Mou vô địch mà
Đông Hà - 2/13/2012 9:27:49 PM
Mà kể cả trong những trận EC, nếu Barca có thua cũng chẳng mấy người trách. Trách sao được chứ ? Thắng thua có nghĩa lý gì nếu phải rời xa sân cỏ vĩnh viễn nếu chỉ sau một trận đấu (!!!???)
giải trí - 2/13/2012 2:09:51 PM
@realfan: Thế anh phân biệt chủng tộc thì anh có "Dám thừa nhận việc làm sai" chưa?!
MessY - 2/13/2012 7:45:45 PM
Lo gì, Liverpool đuổi thì đã có Barca đón. Barca đang rất cần những người như anh đó Suarez ạ
changhiu - 2/13/2012 10:12:43 PM
MU & Ferguson quan trọng hóa vấn đề quá! Maradona cũng đâu có bao giờ bắt tay Pele, không lẽ cũng là phân biệt chủng tộc sao?cách hành xử và phát ngôn của MU & Ferguson không phù hợp.