Lượt 2 vòng bảng AFC Cup: V-League toàn thắng

Thứ Năm, 18/03/2010 08:45 | In trang nàyIn bài viết

* Sân Chi Lăng: SHB.Đà Nẵng- Geylang United: 3-2
* Bàn thắng: Merlo 40’, Nicolas 70’, Hùng Sơn 88';  Walid Lounis 18’, Siddiq Durimi  74’

(TT&VH) - Một ngày sau Bình Dương đánh bại Victory, SHB.ĐN đã nhọc nhằn đảm bảo một lượt đấu toàn thắng cho các CLB V-League khi cần tới bàn thắng ở phút 88, tình huống khán giả nhà cũng xì xào “việt vị cả mét”, để giành 3 điểm trước Geylang từ Singapore.

Khó khăn ấy đã được dự cảm, khi các đội bóng Singapore thường chơi thực dụng với bóng bổng, dài và thiên về dùng sức mạnh. Đội khách chiều qua sở hữu dàn cầu thủ cao to, nhìn đến thích mắt. Tuy vậy, soi cả trận để tìm ra một vài cá nhân nói theo kiểu cầu thủ là “biết đá bóng”, thì khó.

Tiền vệ cựu tuyển thủ QG Singapore Dickson được kỳ vọng, rốt cuộc chỉ là cái bóng mờ nhạt. Có lẽ, chỉ tiền vệ trái kiêm đội trưởng Latiak (9) là nổi trội nhất. Đáng tiếc, anh này chỉ chơi 63 phút, sau đó phải rời sân do chấn thương, để lại một khoảng trống hun hút bên hành lang trái, làm sức tấn công của Geylang United cũng tê liệt.

HLV Mike Wong Munheng chỉ cắm một mình tiền đạo  Tomko (10) tuyến trên. Anh này chơi quá tệ, thể lực yếu nên nhìn sự lóng ngóng chơi bóng của đội khách khó ai nghĩ họ có thể ghi bàn trước, lại làm lưới của Văn Hạnh phải tung lên 2 lần. Trong bối cảnh nhanh chóng áp đặt thế trận, cầm bóng nhiều hơn lại để bị thủng lưới trước ở phút 18, Huỳnh Đức lẫn tất cả khán giả nhà đều sửng sốt. Nên nhớ chỉ 12 phút đầu, SHB.ĐN đã có 5 pha dứt điểm gây sóng gió cho đối phương. SHB.ĐN cũng không tung hết lực lực lượng tinh nhuệ nhất, chỉ để hai biên cho Văn Mẹo- Quang Tuấn đảm trách.



 SHB.ĐN (trái) chứng tỏ mạnh nhất bảng H - Ảnh: Hữu Quý

Bị  dẫn bàn sớm, Đức đứng lặng đi một lát, sau đó vớ chai nước tu ừng ực như  muốn nuốt đi sự bực dọc. Mà ông cáu cũng đúng, khi chỉ một pha tấn công đơn giản, hàng thủ của SHB.ĐN như mơ ngủ, cũng để thua. Dickson ung dung trả ngược bóng sát đường biên ngang của chủ nhà, trước khi Walid Lounis tung cú dứt điểm cận thành mở tỷ số.

Bàn thua bất ngờ làm lối chơi của chủ nhà  bế tắc, nhất là khi đội khách lui hết về  phần sân nhà hòng bảo toàn tỷ số. Những quả câu bóng bổng vào trung lộ đều vấp phải hàng phòng ngự cao to của đội khách bọc lót khá kín kẽ. Phải đến phút 40, thần tài Merlo mới tìm được bàn thắng gỡ hoà 1-1 khiến sân Chi Lăng bớt căng cứng. Quang Tuấn có cú chọc khe thông minh để Quang Cường bằng xuống bên cánh phải, trước khi câu bóng như đặt để Merlo bật cao hạ gục thủ môn Yasin.


Bàn gỡ hoà đó tưởng sẽ tạo luồng sinh khí cho các cầu thủ để họ vùi dập đối phương nhanh chóng khi bước vào hiệp 2. Thế nhưng, thế trận bế tắc lại tái hiện. Phút 70, SHB.ĐN vươn lên 2-1 sau pha đánh đầu của Nicolas, người tạt bóng không ai khác là đội trưởng Quang Cường. Chưa kịp vui mừng thì chỉ 4 phút sau, lưới của Văn Hạnh lại tung lên từ cú đánh đầu của Siddiq Durimi, từ cú phạt bên cánh trái.


Thời gian trôi về những phút cuối thật nặng nề, khi ai cũng nghĩ SHB.ĐN đã bị đối thủ yếu hơn chia điểm ngay trên thánh địa Chi Lăng. Bất ngờ, cầu thủ vào sân ở phút 64- Đoàn Hùng Sơn trở  thành người hùng, khi có bàn thắng ở phút 88. Sơn dù chơi chưa đầy 30 phút, nhưng cũng đã để lại ấn tượng với kỹ thuật cá nhân khá hoàn hảo, cộng lối chơi xông xáo, thông minh ở vị trí tiền vệ phải.


Dù  sao, SHB.ĐN cũng đã có được chiến thắng quan trọng. Với 6 điểm có được qua hai trận, thầy trò Huỳnh Đức sẽ cầm chắc vé vào vòng trong.


Ở trận đấu còn lại của bảng H, CLB NT Realty Wofoo Tai Po (Hongkong) đã thua ngay trên sân nhà với tỷ số 0-1 trước CLB Cảng Thái Lan.


Xếp hạng tạm thời bảng H sau 2 lượt đấu

Đội                                   ST    T    H    B    HS    Đ
SHB Ðà Nẵng                    2      2    0    0     6-4    6
Thai Port                           2      1    0    1     3-3    3
Geylang United                  2      0    1    1     3-4    1
NT Realty Wofoo Tai Po     2      0    1    1     1-2     1


HỮU QÚY
0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
Hy vọng Đà Nẵng và Bình Dương sẽ gặp nhau tại trận chung kết AFC cup
BillGateVN  (billgatevn2@yahoo.com.vn) (09:14 18/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, VFF nên chọn HLV nội nào cầm quân ĐTQG trong số những người sau?

  • Mai Đức Chung
  • Lê Thụy Hải
  • Phan Thanh Hùng
  • Lê Huỳnh Đức
  • Nguyễn Hữu Thắng
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/17/2012 11:42:12 AM
có ngững người kinh arsenal 8 năm không danh hiệu. nhưng với arsenal đó là cái giá quá rẻ để phát triển bền vững.đã đến lúc phải cho châu âu thấy rằng arsenal là ai.việc ném...
pdt - 5/16/2012 11:17:58 AM
Cậu Nasri này ở Arsenal mùa trước, Arsenal vẫn cán đích ở vị trí thứ 3. Mùa này Arsenal cũng vẫn cán đích ở vị trí tương tự khi ko có nasri ==> Có hay ko có Nasri, Arsenal vẫn là đội bóng có "máu...
SG - 5/17/2012 11:34:31 AM
Nhà báo fan MU ko biết nói lại thế nào nên bèn đem cái này ra để viết chơi lại TV
chiensuphu - 5/17/2012 10:07:57 AM
Gary Neville nói: Khi Lionel Messi sút trượt quả penalty trong trận gặp Chelsea tại Camp Nou. Tôi tự hỏi chính mình: “Có thể điều này đã được viết trên những vì sao.”Đối với hầu như tất cả, những...
Trần Phong - 5/17/2012 10:09:56 AM
Bạn biết tại sao trọng tài Trí bị CĐV Hải Phòng ghét không? Bởi vì ông ta bắt rất công tâm, không sợ sức ép của các CĐV HP mà thổi có lợi cho HP. Tất cả khán giả xem truyền hình trên cả nước, trừ CĐV...