Thủ môn ở V-League: Một nửa đội bóng, làm gì có!

Thứ Tư, 17/03/2010 14:21

(TT&VH) - Quang Huy ngày ở Nam Định cho tới hôm nay đã là người của XMHP vẫn tự soạn cho mình giáo án tập luyện và hướng dẫn các thủ môn còn lại trong đội. Thậm chí, cả các thủ môn trẻ Nam Định cũng không chỉ xin Huy găng hay giày cũ, mà còn xin giáo án của Huy để tập.

Nói như thế không phải vì Quang Huy quá siêu việt. Đúng là Huy có những phẩm chất đáng nể. Nhưng Huy chưa tới mức trở thành một HLV với những giáo án hiện đại để huấn luyện cho một người tiềm năng thành tài năng, phát hiện ra những sai sót hay hạn chế để khắc phục. Bản thân Huy gần đây hay có phản xạ lạ, nhảy cao lên khi mặt đối mặt và đối thủ chỉ cần dứt điểm sệt là ăn bàn.

Huy bị đẩy vào tình thế đó vì cả Nam Định lẫn Hải Phòng đều không có HLV thủ môn. Đó chính là một thiệt thòi rất lớn với cá nhân thủ môn năm nay 28 tuổi này, thiệt không chỉ về thù lao chỉ trả cho khoản bắt gôn, mà thiệt về cơ hội để phát triển sự nghiệp.

Trước năm 2007, Quang Huy và Dương Hồng Sơn có xuất phát điểm ngang nhau. Ở đội tuyển Huy là số 1 còn Sơn là dự bị. Nhưng giờ đây, nếu gạt bỏ yếu tố kỷ luật và khát vọng cống hiến, thì Huy không dễ lấy lại được vị trí số 1 của mình.


Thủ môn Quang Huy (trái)

Điểm mấu chốt tạo nên sự thay đổi ấy là vì, ở HN T&T, Sơn hàng ngày được tập luyện dưới sự dẫn dắt của HLV thủ môn số 1 Việt Nam, ông Trần Văn Khánh. Sơn giờ đây ra vào tốt hơn trước, phán đoán chính xác hơn, chứ không chỉ có ưu điểm ở những phản xạ nhanh nhạy.

Thủ môn Mạnh Dũng ở Lam Sơn Thanh Hóa phải tới vòng đấu thứ 5 mới có trận xuất thần, cứu những bàn thua không tưởng. Còn trước đó, Dũng để thua khá nhiều, dù không hoàn toàn là lỗi của anh.

Lý do ở đây cũng hoàn toàn nằm ở việc Thanh Hóa không có HLV thủ môn mà để Mạnh Dũng tự huấn luyện cho chính mình và hàng ngày tập luyện cùng với 2 thủ môn dự bị trong đội.

Thủ môn Santos trong một thời gian dài đánh mất phong độ, rồi khi lên tuyển thì HLV Trần Văn Khánh mới phát hiện ra là ở ĐTLA, “Tốt” không được dìu dắt bởi 1 người thầy đủ tầm.

HAGL thời còn quay cuồng vì các thủ môn nội liên tục mắc sai sót, và chứng kiến các thủ môn về Hàm Rồng rồi lập tức sa sút phong độ, cũng tự phát hiện ra là họ từng không có một HLV thủ môn cho đúng nghĩa.

Thủ môn là một nửa đội bóng, từ lâu người ta vẫn nói thế. Nhưng nhìn vào cách các CLB Việt Nam đối xử với các thủ môn, thì không phải vậy!

Phạm Tấn
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, sau khi ông Calisto chấm dứt hợp đồng với đội tuyển Việt Nam, VFF nên chọn HLV theo hướng nào?

  • Sử dụng HLV nội
  • Tiếp tục mời HLV ngoại
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

tiffy - 2/14/2012 7:54:04 PM
Việt Thắng mà váo sân thì B-BD thành con 'chuột giấy".Đây chính là "món hàng" vô giá song vô dụng  nhất mà B-BD từng có.
Huy - 2/14/2012 7:26:59 PM
Năm nay Ronaldo có lợi thế hơn Messi là Euro 2012, nếu Ronaldo vô địch CL; cùng Bồ Đào Nha vô địch Euro thì đoạt QBV. Nếu Barca bảo vệ thành công CL và Tây Ba Nha bảo vệ thành công ngôi vương tại...
Tuan - 2/14/2012 7:26:55 PM
Cười Khe Khẽ giờ cũng đã phải dùng đến chữ "Nếu".
nhanvo - 2/14/2012 4:54:11 PM
Người có tài phải có tật, Busquet cũng không ngoại lệ. Thói đời lại hay ghen tỵ người tài, nhưng ở đây mọi người ghen cái tài của ảnh chỉ 1 phần thôi, còn ghét cái "lao sắc" của anh đến 10 phần lận....
tamvc - 2/14/2012 6:43:38 PM
Có thể xem đây như một lời khen!