Chiều mai SHB.ĐN gặp Geylang United (Singapore): Trên vai là lịch sử

Thứ Ba, 16/03/2010 15:42

(TT&VH) - Thầy trò Huỳnh Đức đang được cả nước kỳ vọng sẽ thay đổi lịch sử BĐVN cấp CLB, ở đấu trường châu lục. Muốn thế, chiều mai họ sẽ phải hạ gục được đối thủ đến từ đảo quốc sư tử để nuôi mơ ước.

Đến thời điểm này, có hy vọng về khả năng SHB.ĐN sẽ làm được những gì như B.Bình Dương từng làm được tại AFC Cup năm ngoái. Thậm chí, không loại trừ khả năng SHB.ĐN còn lập nên điều kỳ diệu khi đi đến tận trận chung kết và kỳ vĩ hơn nữa là giành chức vô địch.

Viễn cảnh ấy còn rất xa, đầy gian truân và Huỳnh Đức vốn rất ngại đề cập những chuyện ngoài từng trận đấu cụ thể. Có điều trong sâu thẳm, hẳn thầy trò Huỳnh Đức đã ý thức được rằng cơ hội lọt vào sâu đã mở rộng. Bầu Hiển cũng thực sự máu me và bật đèn xanh để SHB.ĐN đá tới bến ở AFC Cup, đấy là thuận lợi không phải đội nào cũng có được.

Nhìn lại hai đại diện của VN, B.Bình Dương đang có dấu hiệu bất ổn thực sự. Chuỗi thành tích kém cỏi ở V-League cùng trận hoà không còn là mình ở vòng đầu tiên AFC Cup không quan trọng bằng dấu hiệu sa sút về chuyên môn. Thua HA.GL, kế đến để HP.HN cầm chân ngay trên sân nhà, gương mặt của cựu vương khác hẳn với chặng khởi động năm ngoái, dù khi ấy cũng khó khăn.


Merlo và đồng đội sẽ làm tốt hơn thành tích của Bình Dương ở AFC Cup 2009?

Thế nên, niềm hy vọng đặt cả vào SHB.ĐN là chuyện dễ hiểu. Đội bóng của Huỳnh Đức lực lượng khá ổn và dày, lại trẻ trung. Vấn đề, họ cần được trang bị một cách nghiêm túc hơn nữa hành trang để tổng tấn công đấu trường châu lục. Cụ thể là bản lĩnh, khả năng chịu đựng sức ép cũng như sự bền bỉ phải được nâng cấp thêm. Chẳng hạn, Muang Thong United trình độ ngang tầm, nhưng các cầu thủ SHB.ĐN đã quýnh quáng không ai nhận ra họ nữa để rồi thua trắng 0-3 ngay trên sân nhà. Ngay cả Huỳnh Đức cũng mất tự chủ, kể cả cách anh trả lời phóng viên không còn sự đĩnh đạc, chủ động.

Nhìn sự căng cứng ở nhiều vị trí trong hiệp một trận gặp Cảng Thái Lan FC, rõ ràng dù xác định đối thủ đã rất vừa tầm nhưng đoàn quân của HLV Huỳnh Đức vẫn bị ngộp. Rất may, họ đã có điểm tựa bằng một vài cầu thủ lớn, như Merlo, Thanh Hưng, Phước Vĩnh, Nicolas. Chính những “lá bài” này đã góp phần xốc dậy khí thế cho toàn đội để rồi SHB.ĐN đã lật ngược được thế cờ trong một vài tình huống quyết định.

Thực ra, chúng ta đã đánh giá quá cao các đối thủ và tự làm mình nhụt chí. Ngay cả khi có kết quả bốc thăm, ai cũng kêu SHB.ĐN nằm trúng bảng khó nhằn. Tuy vậy, sau loạt trận đầu tiên thì Realty Wofoo Tai Po (Hồng Kông-Trung Quốc), Cảng Thái Lan FC và đối thủ của SHB.ĐN chiều mai, Geylang United, trình độ cũng chỉ thường thường bậc trung, thậm chí có một số còn bị cho là dưới cơ thầy trò Huỳnh Đức. Tai Po được đánh giá yếu nhất, nhưng họ cũng cầm chân được Geylang United 1-1, đấy là tín hiệu vô cùng lạc quan cho SHB.ĐN.

Gặp một đội bóng Singapore cũng là một sự trải nghiệm với thầy trò Huỳnh Đức trong việc hoàn thiện mình. Đoàn quân áo cam sẽ phải thể hiện mình trước đối thủ từ Singapore cũng thiên về lối chơi dựa vào 2 biên, câu bóng vào trong để các cầu thủ cao to tận dụng khả năng không chiến.

 2 năm qua, số lần thất bại của SHB.ĐN có thể đếm được trên đầu ngón tay, và trận thua nặng nhất là ở vòng sơ loại AFC Champions League trước  Muang Thong United, còn lại, phần lớn đều bại trận dưới tay thầy trò Huỳnh Đức ở tất cả các mặt trận. SHB.ĐN sau trận thắng Cảng Thái Lan, chẳng có lý do gì để họ phải run sợ hay lăn tăn ở sân chơi vừa tầm. Lịch sử đang ở trên vai thầy trò Huỳnh Đức, hy vọng chiều mai họ thể hiện được vai trò “thiên sứ” của BĐVN trong khát vọng nâng tầm đẳng cấp của mình.

HỮU QÚY

Lịch thi đấu bảng H:

16h, sân Chi Lăng: SHB.ĐN – Geylang Utd FC
20h, sân Tseung Kwan O: Realty Wofoo Tai Po – Cảng Thái Lan FC 

Xếp hạng tạm thời bảng H:

TT  Đội                 Điểm   T     H     B    H/S
1    SHB.ĐN           3       1      0     0      1
2    Geylang Utd     1       0      1     0      1
3    Realty              1       0      1     0      1
4    Cảng Thái Lan   0      0       0     1     -1


0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
dang cap la mai mai. . . .
le quang hai  (lehai1081@yahoo.com.vn) (09:44 17/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cố lên.
Tao.Top  (tao.top1@yahoo.com) (10:09 16/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, sau khi ông Calisto chấm dứt hợp đồng với đội tuyển Việt Nam, VFF nên chọn HLV theo hướng nào?

  • Sử dụng HLV nội
  • Tiếp tục mời HLV ngoại
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 15/2/2012: Vượt qua những ám ảnh.

Đọc TT&VH ngày 15/2/2012: Vượt qua những ám ảnh.

Kể từ sau vinh quang năm 2007 đến nay, Milan đều sớm phải ngậm ngùi dừng bước khi các cúp châu Âu họ tham dự đi vào giai đoạn knock-out. Họ bị loại bởi những đối thủ... đến mức trở thành những nỗi ám ảnh nặng nề.

Bạn đọc thảo luận

thắng - 2/15/2012 8:54:43 AM
Không phải đặt 1 chân vào Tứ kết mà là đã vào vòng tứ kết.
Visca el Barca - 2/15/2012 8:00:17 AM
ĐT Anh chưa đá mà đã mất Don Fabio rồi.Rooney bị cấm 2 trận. Và bây giờ Scholes muốn tham dự EURO 2012. Tình hình này thì khả năng xách vali về nước sớm là rất cao với Tam sư
Trần Hoàng - 2/15/2012 8:50:18 AM
Thế thì rõ rồi các bác VPF nhé, tập trung vào chuyên môn thôi hay lại tiếp tục kiện tụng tiếp nhỉ?. Chia buồn với Fan hâm mộ bác K...
tu - 2/15/2012 8:50:11 AM
"Nghỉ 1 tháng, Mertesacker khiến Wenger đỡ... đau đầu vì hàng thủ " sao??? không thể nào có chuyện đó, thà thừa hơn là đủ, trong bóng đá không bao giờ biết trước ai có thể bị thương tiếp theo, nói...
Nguyễn Tùng - 2/15/2012 3:44:49 AM
Các cules cuồng đang định làm kỷ lục dislike hay sao thế? Tham gia comment có văn hóa một chút đi. Toàn đi spam nhảm nhí rồi ăn gạch mà vẫn thích. Lạ thật!