Vòng 5 V-League: Cuộc sống trong đường hầm

Thứ Hai, 15/03/2010 12:42

(TT&VH) - Khoảng chục cú sút của các cầu thủ HAGL đã có thể thành bàn nếu thủ môn Mạnh Dũng không xuất thần cản phá, và Thanh Hóa chưa chắc đã tìm thấy được ánh sáng ở phía cuối con đường.

Nếu cú ngả bàn đèn của một ngoại binh ở cự ly 5m đi thấp xuống trong tư thế đá ra ngoài khó hơn đá vào trong thì Nam Định chưa chắc đã thua Ninh Bình. Có thể là vì lý do nào đó hầu hết các cầu thủ nội của Ninh Bình chiều qua đá dưới sức, nhưng đôi lúc cũng thấy các cầu thủ trẻ của Nam Định cũng tự tin hơn, và mạch lạc. Nếu Nam Định có một cầu thủ ngoại biết sút bóng cho đúng kỹ thuật, thì pha “chuyền hai” của một hậu vệ Ninh Bình có thể đã mở ra ánh sáng cho Nam Định và HLV Ngọc Hảo rồi.

Trong hầm tối, ánh sáng không đủ soi rọi những số phận, nhưng vũ điệu của những chiếc ghế thì lại rất rõ. Thanh Hóa có thể là họ không biết tìm ai để thay HLV Vũ Trường Giang, nhưng nếu đó là vì sự kiên nhẫn, vì lòng tin tưởng thực sự, thì họ đã được tưởng thưởng một cách xứng đáng: Thanh Hóa đã trở nên bền bỉ hơn và khi ghi bàn rồi thì các đường phản công của họ cũng sắc bén hơn (bàn thứ hai là phản công), chứ không kiệt quệ về thể lực chỉ sau 45 phút và chỉ biết rúm ró bảo vệ tỉ số như trước.   


LS.Thanh Hóa (áo xanh) đã có chiến thắng đầu tiên trong mùa giải mới. Ảnh: Hưng Khánh

Liệu Nam Định có được niềm tin và sự kiên trì như thế không, khi họ hơn ai hết rất hiểu, rằng dẫn dắt một đội bóng như vậy, thì có một HLV đẳng cấp thế giới cũng rất khó.  

Ở những trận đấu khác, nơi các đội bóng và các cầu thủ chơi bóng trên một sân khấu đầy ánh sáng và đâu đó tràn ngập công chúng, người ta đã thấy những dấu ấn của HLV, những màn tỏa sáng của các ngôi sao.

Samson ghi 4 bàn thắng, cho thấy anh không còn bị bao phủ bởi cái bóng của Timothy đen bóng và lực lưỡng. Và anh cũng có thể là cỗ máy ghi bàn cho Đồng Tháp.

Khi Leandro ghi bàn mà Aniekan cũng hứng khởi đuổi theo để ăn mừng cùng với “đối thủ-đồng đội” thì họ sẽ cùng nhau tỏa sáng và có thể đưa XMHP đạt được những mục tiêu của cả mùa bóng.

Giữa bóng tối và ánh sáng, V-League phân cực ngay từ lúc này. Nam Định là ứng cử viên số 1 cho suất xuống hạng!

Phạm Tấn
0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
Tôi cũng có ý kiến như bạn Thao. Có lẽ XMHP sẽ giúp HAGL vượt qua khó khăn. Còn nhớ mùa giải trước đó Kiatisak đã " giúp " XMHP giữ hạng, giờ đây HAGL gặp hoạn chẳng lẽ không nghi ngờ sao được?. Nhưng cũng hy vọng các đội bóng đã lên chuyên nghiệp thì cũng mong đá "chuyên nghiệp".Hãy vì tương lai BĐVN...
Thanh T­­ươi  (hoabinh_hp86@yahoo.com) (09:07 17/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ Thao: Đó là nhận định chủ quan của riêng bạn, đừng làm cho trận đấu chưa đá đã có "mùi". XMHP và HAGL sẽ chơi sòng phẳng với nhau vì "người trên núi, kẻ dưới vực sâu"
Minh Long  (zetstarno1@gmail.com) (01:07 16/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đội XMHP đá quá hay, bàn thắng đến chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nhưng mình nghĩ vòng 6 tới đây 85% XMHP sẽ "cứu" HAGL vì tình nghĩa. #
Thao  (thao_hoabinh@yahoo.com) (02:53 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, sau khi ông Calisto chấm dứt hợp đồng với đội tuyển Việt Nam, VFF nên chọn HLV theo hướng nào?

  • Sử dụng HLV nội
  • Tiếp tục mời HLV ngoại
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

lavangroi - 2/14/2012 9:08:35 AM
Vào diễn đàn gần đây xuất hiện cule Đông Hà, những comment bạn này là rất nhiều, đa phần thường tỏ ra thiếu tôn trọng Fan đội bóng khác và luôn mang tính chất khiêu khích, xỉa xói dù rằng Barca- đội...
Hoàng tử Chọc Quê - 2/14/2012 9:57:23 AM
NHẢM NHÍ VÔ ĐỐI
KT - 2/14/2012 9:00:46 AM
2 ĐỘI MÌNH THICK, HY VỌNG TRẬN ĐẤU HẤP DẪN
NVK - 2/14/2012 9:48:50 AM
@Tran Thanh  (tranvansonxyz@yahoo.com): Barca 4 lần rồi bạn ạ: 1992, 2006, 2009, 2011.
1inaM - 2/14/2012 9:39:14 AM
Rõ phí công các abu ủng hộ Tevez. Cuối cùng sang MC để làm vật nuôi à? "Welcome to Manchester" đâu rồi?