Xứ Thanh thắng trận đầu, "Gỗ" vẫn khủng hoảng

Chủ Nhật, 14/03/2010 22:07

(TT&VH Online) - Thi đấu với thế trận khá chặt chẽ, Lam Sơn Thanh Hóa đã có trận thắng đầu tiên kể từ đầu giải, và nạn nhân đầu tiên của họ là đội bóng “cùng cảnh ngộ” HAGL. 

Có được chiến thắng đầu tiên ở V-League 2010, trợ lý Đàm Văn Hải (LS.TH) đã hồ hởi cho biết: “LS.TH hôm nay đã khắc phục khá tốt những điểm yếu ở các trận đấu trước. Các cầu thủ đã tuân thủ rất tốt đấu pháp mà BHL đã đề ra. Bên cạnh đó, các mũi nhọn trên hàng tấn công của chúng tôi đều tỏa sáng và ghi bàn, do vậy LS.TH đã có chiến thắng xứng đáng”.

Bên kia “chiến tuyến”, thất bại thứ 3 liên tiếp này tiếp tục càng khiến đội bóng phố núi khủng hoảng trầm trọng hơn. HLV Kiatisak (HAGL) đã nhận xét: “Các cầu thủ của chúng tôi đã chơi đầy cố gắng. Việc phải thi đấu trên sân khách trước đội chủ nhà tấn công rất tốt, chúng tôi đã không thể bảo toàn mành lưới của mình. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã phung phí nhiều cơ hội khiến phải nhận thất bại. Trong bóng đá, thua một vài trận chưa phải là thảm họa. Chúng tôi vẫn còn những trận đấu tới để sửa sai”.

Thầy trò HLV Kiatisak không thể làm nên chuyện ở sân Thanh Hóa

 Với thế trận trên sân, khi quyết tâm chơi để có được trọn vẹn 3 điểm, Lam Sơn Thanh Hóa đã có một số thay đổi trong đội hình xuất phát khi Văn Tuấn được bố trí chơi tiền vệ trái ngay từ đầu. Ngoài ra, hai cầu thủ Hữu Thắng và Lima bị chấn thương nhẹ nên ngồi trên ghế dự bị. Trong khi đó, đội khách thiếu vắng tiền đạo chủ lực Evaldo và vì nhiều nguyên nhân khác nhau.

Đội chủ nhà chủ động tấn công gay từ những phút đầu trận đấu nhưug vẫn tỏ ra cẩn trọng hơn so với những đấu trước. Đội bóng xứ Thanh vẫn triển khai những pha tấn công biên quen thuộc, nhưng nhiệm vụ này được đặt lên vai các tiền vệ cánh mà không có sự dâng cao của hai hậu vệ biên.

Chơi khá cẩn thận trước sự hưng phấn của đội chủ nhà nhưng chính HAGL mới là đội có cơ hội nguy hiểm đầu tiên.

Phút thứ 8, Đình Việt tung cú sút khá căng ngay sát vòng cấm, bóng đi chệch cột dọc. 1 phút sau, LS.TH đáp trả với tình huống Đình Tùng chọc khe thuận lợi để Da Silva băng lên dứt điểm ngay nhưng thủ thành Silhavy đã ôm gọn bóng.

Sự hoán đổi vị trí của các tiền vệ bên phía LS.TH và những pha đột phá từ hai cánh vào trung lộ rồi tung ra những đường chọc khe khá hiểm hóc đã giúp đội chủ nhà có bàn thắng sớm. Phút 16, Quang Vinh đi bóng từ cánh trái vào trước khu vực 16m50 rồi chuyền bóng nhanh cho Bảo Khanh. Tiền vệ mang áo số 8 thực hiện pha đánh gót kỹ thuật để Đình Tùng lẻn xuống dứt điểm hiểm hóc về góc xa. Bóng đập cột dọc bận ra và Da Silva đã kịp thời lao vào sút bồi, mở tỷ số cho LS.TH.

Cầu thủ LS.TH (áo xanh) đi bóng trước đối thủ HA.GL

Đội khách buộc phải dâng cao đội hình tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ. Dù vậy, người xem vẫn cảm nhận có một chút e dè bên phía HAGL. Nhận thấy cánh trái của đội chủ nhà khá yếu, các cầu thủ HAGL liên tục tổ chức những pha tấn công vào đấy với sự năng nổ của Tăng Tuấn. Chính tiền đạo này là điểm sáng trong lối chơi của đội bóng phố núi khi tạo ra khá nhiều tình huống sóng gió về khung thành đội chủ nhà. Tuy nhiên, chính những pha dứt điểm của cầu thủ gốc Thanh Hóa này và các đồng đội khác như Đình Việt, Sakda, hay Minh Thiện đều không đem tới bàn thắng.  

Sang hiệp hai, đội chủ nhà chơi với đội hình khá thấp, bố trí khá nhiều tiền vệ cho khu vực giữa sân và chủ động nhường thế trận cho đội khách. Tổ chức được nhiều pha tấn công hãm thành hơn, nhưng HAGL tỏ ra khá bế tắc trong những pha dứt điểm. Hầu hết những pha dứt điểm của họ đều xuất phát từ ngoài vòng cấm và không đủ khó để vượt qua sự xuất sắc của thủ thành Mạnh Dũng.

Nhận thấy đội khách liên tục khoét sâu vào vị trí hậu vệ biên trái, HLV Vũ Trường Giang đã tung Hữu Thắng vào sân thay cho Duy Linh. Sự điều chỉnh kịp thời này đã giúp hàng thủ của LS.TH trở nên chắc chắn hơn. Cũng chính vì thế mà cách chơi của HA.GL càng trở nên đơn điệu và vô hồn hơn.

“Gỗ” đã liên tục thay đổi người nhằm tạo ra đột biến ở nửa cuối hiệp hai, tuy nhiên hiệu quả thu lại thì quá thấp. Các đợt tấn công của đội bóng phố núi vẫn quá dựa vào Tăng Tuấn, khi tiền đạo này đã bắt đầu bộc lộ sự xuống sức. Thêm vào đó, phong độ thi đấu xuất sắc của thủ thành Mạnh Dũng đã khiến các chân sút đội khách liên tục phải nản lòng.

Mải mê tấn công, HAGL nhận đòn phản công chí mạng của LS.TH.  Trong một pha phản công nhanh ở phút 86, Đình Tùng chọc bóng để cầu thủ mới vào thay người Lima phá bẫy việt vị, dùng tốc độ vượt qua thủ môn Silhavy. Trong tình huống có thể dứt điểm ngay vào lưới trống nhưng tiền đạo người Brazil này đã chơi rất đồng đội khi chuyền vào để Đình Tùng dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0 cho LS.TH. Đây đã là bàn thắng thứ 5 của tiền đạo này kể từ đầu giải.

Trọng tài đã cho thêm 5 phút bù giờ cho những nỗ lực tuyệt vọng của đội khách. Tuy nhiên khoảng cách 2 bàn và trước hàng thủ đông người của đội chủ nhà, “Gỗ” đã bất lực. Phút 90+3, từ một phạt góc, bóng tới chân Hữu Thắng ở chếch bên trái vòng cấm địa đội khách, hậu vệ mang áo số 3 này tung ra cú vô-lê cực kỳ đẹp mắt, bóng khẽ sượt qua Lima vào lưới. Tuy nhiên trong tài không công nhận bàn thắng này do Lima đã ở vào thế việt vị. Trận đấu kết thúc với tỷ số chung cuộc 2-0 cho Lam Sơn Thanh Hóa.

3 điểm có được sau trận thắng này giúp đội bóng xứ Thanh có được 4 điểm và tạm vươn lên vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng.

* Đội hình thi đấu:

LS.TH: Mạnh Dũng, Anh Tuấn, Kankam, Khánh Lâm, Duy Linh (Hữu Thắng 56’), Công Huy, Quang Vinh, Da Silva (Xuân Hợp 76’), Bảo Khanh (Lima 72’), Văn Tuấn, Đình Tùng.

 HAGL: Silhavy, Việt Cường, Văn Trương, Sakda, Mawusi, Duy Quang, Nirut, Quý Sửu (Thái Dương 59’), Minh Thiện (Anh Tuấn 72’), Tăng Tuấn, Đình Việt (Văn Thuận 82’).

* Bàn thắng: Da Silva 16’, Đình Tùng 86’

 Bài & ảnh: Hưng Khánh

0 thích.

Bình luận (5)

avatar đội bóng
chúc mừng thanh hóa, tuy ở xa nhưng lúc nào tôi cũng ủng hộ các ban. Chúc LS Thanh Hóa sẽ tiếp tục thắng nhiều hơn nữa.....
Dương Văn Hiệp  (duonghiep27@gmail.com) (11:50 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Phải là 3-0 chứ không phải 2-0 (tôi không hiểu sao bàn thắng của hậu vệ số 4 lại không được công nhận?. Xin chúc mừng Thanh Hóa. Chúc mừng HLV Vũ Trường Giang (may ông vẫn chưa bị các nhà báo TRÃM). Đình Tùng là chân sút số 1 Việt Nam hiện nay (em hãy cố lên). Lãnh đạo tỉnh và HLV sớm lo nhập tịch cho 2 câu thủ ngoại (đang chờ thủ tục), tăng cường hậu vệ và tiền vệ biết đâu Thanh Hóa sẽ là đối thủ đáng gờm của tất cả các đội...
xuantuyenmobile  (xuantuyenmobile@yahoo.com) (09:35 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chúc mừng LS TH
Duy Phong  (phonghaininh@gmail.com) (10:49 14/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chúc mừng Lam Sơn -Thanh Hoá. Hãy đoàn kết và tự tin. Cứ đá như thế này thì những đội phải dè chừng. Tuy nhiên, một trận thắng chưa cải thiện được nhiều nên cần thêm những trận thắng tiếp. Chúc tòan đội thành công!
Trung Thàmh ( Yên Định, Thanh Hoá)  (di209@yahoo.com) (06:03 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tiếc cho HAGL, chỉ còn là hào quang của quá khứ. Nếu cứ đà này làm sao có cửa trụ hạng chứ nói gì đến Top 5 !
Ich Bien Minh  (ibmcompany@ymail.com) (09:20 15/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, sau khi ông Calisto chấm dứt hợp đồng với đội tuyển Việt Nam, VFF nên chọn HLV theo hướng nào?

  • Sử dụng HLV nội
  • Tiếp tục mời HLV ngoại
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Madridista - 2/14/2012 2:52:00 PM
"Chúng tôi sẽ diễu hành qua Barcelona. Tôi sẽ tắm táp bằng nước mắt của Sergio Busquets và cười nhạo những đứa trẻ của UNICEF" thâm thật
bbq - 2/14/2012 2:51:49 PM
Butsquets vừa là "máy quét" kiêm "kịch sỹ" xuất sắc của Barca.Thiếu anh chàng này Barca giảm hẳn sức mạnh và bị thủng lưới dễ dàng.
ghét - 2/14/2012 2:31:08 PM
Có 2 đội bóng cùng giải đấu để chi rứa?Phải chăng để "tính toán"có lợi nhất cho 1 trong 2 đội?! Lấy vô địch ngay thời điểm đại lễ ko khiến ng ta khen đâu. Còn với cái chung thì thờ ơ, ngồi rung đùi...
Do Ng - 2/14/2012 2:27:34 PM
Tiếc là Ballack không thể đá để đuổi nhau với trọng tài thêm một lần nữa. Chúc may mắn! Viel Glück, Leverkusen!
Kaiki - 2/14/2012 2:29:43 PM
Tâm lý chiến cả thôi... tư tưởng người Đức chưa bao giờ chùn bước trước khi ra trận...trừ khi ông không phải người Đức thôi. Phòng thủ chặt, phản công nhanh đó là một trong những cách khắc chế Barca...