15h30 ngày 12/3, HN T&T – SHB.ĐN (VTV3 trực tiếp): Khách cầm chắc thua?

Thứ Sáu, 12/03/2010 09:02

(TT&VH) - Xét về khía cạnh chuyên môn, HN T&T không thể là đối thủ tương xứng của SHB.ĐN, nhưng cuộc chạm trán này lại không giống với một trận đấu bình thường tại V-League 2010. Vậy nên, nếu có một kết quả nằm ngoài quy luật thông thường thì hẳn cũng chẳng phải là điều ngạc nhiên.

Nếu xét theo lý lẽ thông thường, đây là một trận đấu mà HLV Phan Thanh Hùng sẽ xua quân đá “chết bỏ” với SHB.ĐN, không chỉ bởi đội bóng sông Hàn không những đang mang trên vai danh hiệu ĐKVĐ, mà còn vì ông Hùng đã “thất sủng” ở Đà Nẵng nên rất cần làm được một điều gì đó để chứng tỏ mình.

Tuy nhiên, chuyện ấy lúc này với HLV Phan Thanh Hùng xem ra quá khó, bởi sau 4 vòng đấu của V-League và 1 lượt trận Cúp QG, dấu ấn của nhà cầm quân này ở HN T&T là khá mờ nhạt.


SHB.ĐN (phải) không yếu hơn HN T&T nhưng vẫn sẽ trắng tay trên sân Hàng Đẫy chiều nay?

Cũng vì thế mà dù HN T&T không thiếu ngôi sao trong đội hình, nhưng họ lại không thể hiện được sức mạnh cần phải có, và tình cảnh HN T&T hiện tại chẳng khác nào “ăn đong”, tức là thắng trận nào biết trận đó và chẳng thể nói trước về tương lai.

Tuần trước, dù chỉ phải đối đầu với “võ sỹ hạng ruồi” như M.NĐ mà HN T&T còn không áp đặt được thế trận (dù vẫn thắng), và người ta không thể nào nhận ra hình ảnh của đội bóng từng thắng như chẻ tre ở giai đoạn lượt về mùa bóng năm 2009.

Trong khi đó, SHB.ĐN vốn dĩ đã rất mạnh lại nhờ tay HLV Lê Huỳnh Đức nên được tổ chức hệt như một cỗ máy có sức huỷ diệt kinh khủng. Nhìn SHB.ĐN hiện nay người ta thấy nhang nhác hình ảnh của ĐT Việt Nam với HLV Calisto, và hẳn là bầu Hiển cũng mơ ước điều tương tự với HN T&T nên mới ông mới điều HLV Phan Thanh Hùng từ Đà Nẵng ra Hà Nội.

Tuy nhiên, dù có thời gian sát cánh với HLV Calisto ở ĐT Việt Nam nhiều hơn bất cứ HLV nội nào của Việt Nam hiện tại, nhưng HLV Phan Thanh Hùng lại gần như không có nét tương đồng nào với HLV Calisto, ngoại trừ giáo án huấn luyện.

Thậm chí, nếu xét ở góc độ này thì HLV Huỳnh Đức mới thật giống HLV Calisto, từ phong cách huấn luyện cũng như chỉ đạo rất “nhiệt”, cho tới sự linh hoạt trong việc xoay chuyển các phương án chiến thuật khác nhau.

Thế nhưng, như đã nói ở trên, đây là một trận đấu nhạy cảm và khá đặc biệt, nên ý nghĩa chuyên môn chỉ có vai trò thứ yếu. Nếu không có gì bất ngờ thì sẽ là kịch bản "3 đi 3 về” để cùng làm mãn nguyện cả đôi bên.

Dự đoán: 1-0

Phong độ                

HN.T&T
23/08/09      XM.HP-T&T.HN               0-0
31/01/10      HP.HN-T&T.HN               1-2
07/02/10      HN.T&T-K.KH                  5-1
28/02/10      ĐT.LA-HN.T&T                2-0
07/03/10      HN.T&T-M.NĐ                 2-0

SHB.ĐN
31/01/10       SHB.ĐN-Muang Thong United 0-3
03/02/10       SHB.ĐN-XM.HP                     3-2
24/02/10       Thai Port-SHB.ĐN           2-3
28/02/10       SHB.ĐN-K.KH                2-0
07/03/10       SHB.ĐN-HA.GL              3-0

Đối đầu

10/06/09          SHB.ĐN-HN.T&T           2-1
15/02/09           HN.T&T-SHB.ĐN          1-0


H.Huy
0 thích.

Bình luận (7)

avatar đội bóng
H.Huy đã đúng. Hôm qua tôi có xem trận đấu này qua VTV3, đúng là bóng đá việt nam cứ thế này thì ngày ra khơi còn xa lắm
thanh van  (namdinh_tifosi@yahoo.com) (08:18 13/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đúng như dự đoán. Đội chủ nhà thắng 1-0.
kcstung  (viettunghp@yahoo.com) (05:30 12/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Không biết trên thế giới này có ở đâu ngoài Việt Nam, 02 đội bóng đá trong một giải đấu có cùng 01 ông chủ ? nên nhớ ở Việt Nam là giải đấu " chuyên nghiệp" đấy nhé
Võ Minh  (canhrauma@yahoo.com) (03:29 12/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hy vong Huynh Duc khong lamm buon long CDV DaNang.Quy che cua BD Vietnam that ki la, 2 doi bong choi cung 1 hang bong lai cung 1 ong chu, chuyen chi co o Vn
Minh Triet  (teppi18_dn@yahoo.com) (09:53 12/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Khách cầm chắc thua? Không biết nhà báo có bằng chứng gì không mà viết như thế để độc giả hoang mang, nghi ngờ. Nói chung các nhà báo ta đã phục vụ "thượng đế" quá nhiệt tình nên đã quên mất sứ mệnh cao cả của báo chí?. Thậm chí lại có cả một chiến dịch truy tìm chủ nhân của giải độc đắc 4,7 tỷ đồng cách đây mấy tháng. Sao không đến nơi phát thưởng mà hỏi? Mà truy tìm để làm gì nhỉ, hãy để cho họ sống một cuộc sống bình yên (gương mấy ông miệt vườn trúng số độc đắc thế nào thì mọi người đã biết).
Nguyễn  (tvtlna@yahoo.com) (09:37 12/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Không biết trận đấu này diễn ra sẽ theo kịch bản nào đây nhưng dù nó diễn ra kiểu gì thì những ai quan tâm bóng đá cũng kết luận: Trận đấu của 2 đội cùng một ông chủ thì đá theo kiểu gì thì kết cục trận đấu cũng phải theo ý muốn của ông bầu thôi?. Không hiểu sao V.League lại cho tồn tại trong giải một chủ nắm 2 CLB.... Một giải BĐ chuyên nghiệp không cho phép một doanh nghiệp tài trợ cho CLB thứ 2 trong giải, đằng này không hiểu sao bóng đá ta lại cho để tồn tại thực trạng một chủ 2 CLB. Cứ thế này, cộng với bao sự cố tiêu cực như cầu thủ sài ma tuý, bạo lực trên sân, trọng tài yếu kém... thì tự những nhà quản lý BĐ đang làm cho uy tín V.League suy giảm chứ không thể tăng danh giá uy tín giải lên được.
Trần Tươi Sáng  (di209@yahoo.com) (09:29 12/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
bảo đảm mời nhà cái William Hill ra kèo cho trận này thì cũng bó tay vì biết chắc ai cũng đặt cửa thắng cho ai rồi
hoangbac  (hoangbactran@yahoo.com) (09:17 12/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, sau khi ông Calisto chấm dứt hợp đồng với đội tuyển Việt Nam, VFF nên chọn HLV theo hướng nào?

  • Sử dụng HLV nội
  • Tiếp tục mời HLV ngoại
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Cu Bum - 2/15/2012 7:23:08 AM
Một trận cầu hay. Hai đội đều đá TỬ TẾ ( Họ vẫn phạm lỗi khi cần thiết nhưng không triệt hạ đối phương). M10 đá hay: 2 đường chuyền và một bàn thắng ( Tôi ghi là 2 đường chuyền vì bàn thắng của Anh...
MOU REAL - 2/14/2012 7:11:52 AM
MrTea: mình nghĩ bạn nên nhìn nhận công bằng cho đầu óc thoải mái đi một chút. Có là fan của MU thì cũng nên làm một fan chân chính, không nên là fan phong trào như vậy
Tiểu bảo - 2/14/2012 8:43:51 PM
Khoảng cách về điểm vẫn được duy trì như vậy những vòng gần đây. Nhưng xem thế trận những trận bóng gần đây của 2 Man thì sao nhà báo lại biết như vậy được???
thanh trung - 2/15/2012 3:33:22 AM
đúng là vô văn hóa!
Người hâm mộ - 2/15/2012 5:50:57 AM
Hợp đồng đang đc thanh tra AVG mới cho phát thoải mái thế này chứ giờ họ có hợp đồng hợp pháp rồi kiểu gì chả bắn cho VTV và VTC vài cái yêu sách. Lúc đấy VTV và VTC ko chịu phát sóng nữa thì muốn...