Cha cầu thủ Lee Nguyễn, ông Nguyễn Phẩm: Chưa ai mời Lee Nguyễn cả!

Thứ Năm, 11/03/2010 10:30

(TT&VH) – Ông Nguyễn Phẩm khẳng định: “Nếu CLB quan tâm và phù hợp với Lee, thì có thể ngồi lại để bàn bạc chuyện tiền bạc…” TT&VH đã có cuộc trò chuyện với người cha, đồng thời là người vẫn đứng ra phát ngôn cho Lee Nguyễn thời gian qua.

* Thưa ông, rất nhiều thông tin cho rằng B.Bình Dương đang quan tâm đến Lee Nguyễn?

- Tôi mới thấy báo chí đưa tin thôi, còn phía B.BD chưa hề liên hệ với Lee Nguyễn. Đấy tôi đã cho mọi người số điện thoại, nếu họ quan tâm thì họ đã liên lạc cho tôi rồi.


* Thực tế, ở V-League nhiều CLB đã biết khả năng của anh ấy, nhưng tiền bạc (khoản lương, ít nhất là 10.000 USD  như HA.GL trả, bên cạnh đó khoản tiền lót tay có tin lên đến chục tỷ đồng) đang là những trở lực ngăn cản các CLB mời Lee về thi đấu, vì rõ ràng, phá vỡ quỹ lương là một việc nhạy cảm?


- Vấn đề lương thưởng phải hỏi đại diện chính thức của Lee. Nhưng tôi biết ở V-League đã có những đội bóng trả số lương tương đương như Lee từng được trả tại HA.GL, chẳng hạn như Leandro của Hải Phòng…


* Đó là cái giá mà HA.GL mời Lee về, hay nói như bầu Đức, Lee là bản hợp đồng để quảng bá thương hiệu hiệu quả nhất, giờ đây có vẻ như mọi chuyện đã khác rồi…


- Lee là một cầu thủ chuyên nghiệp, anh thấy đấy Lee cũng đã chứng tỏ được mình trong màu áo HA.GL tại V-League. Tôi có thể khẳng định lại, con trai tôi rất thích chơi bóng ở HA.GL. Chỉ có điều, ông HLV trưởng (HLV Kiatisuk) lại không thích Lee, vậy nên, Lee ra đi là một chuyện tất yếu.



 Lee Nguyễn hiện vẫn chưa muốn rời V-league, vì thu nhập lớn mà anh chờ đợi

* Nhắc tới chuyện phải ra đi khỏi HA.GL của con trai ông. Ông có cho rằng, ngoài chuyện lao động trên sân bóng, thì văn hóa trong “phòng thay đồ” cũng là một cản trở. Hay nói cách khác, đó là một cú sốc văn hóa, bởi Lee vốn đã quen chuyên nghiệp kiểu phương Tây?

- Tôi hiểu ý anh muốn nói gì, nhưng Lee là người thích nghi rất nhanh với từng môi trường chơi bóng khác nhau. Những đồng đội của Lee chưa ai chê Lee cả. Thậm chí, bây giờ tập ở TP.HCM nhiều cầu thủ tỏ ra rất thân thiện và coi Lee như bạn bè. Tất nhiên, ở một đội bóng, anh có thể chỉ chơi thân với 1 vài người, chứ không thể chơi hết với 30 con người được. Nhưng nói gì thì nói, đã là một cầu thủ chuyên nghiệp, anh phải hòa nhập, chơi hết mình và phải chứng tỏ được khả năng ở trên sân rồi sau đó mới tính tới những chuyện khác.  Tôi nghĩ rằng, ít nhiều Lee đã làm được điều đó.

* Đúng, quan trọng là sự hòa nhập và môi trường chơi bóng, vậy bây giờ Lee có đưa ra tiêu chí nào cho CLB sắp đầu quân hay không? 

- Không, chẳng có tiêu chí nào cả, miễn sao CLB thấy Lee phù hợp với lối chơi, với vị trí trên sân để phát huy hết hiệu quả chơi bóng mà thôi.

* Tôi chỉ đặt giả sử thôi nhé, nếu CLB B.BD mong muốn có Lee, và Lee cũng thích B.BD. Nhưng CLB này đề nghị giảm giá, thì ông nghĩ sao...

- Chúng tôi sẽ bàn với nhau, không chỉ B.BD mà bất kì CLB nào thích hợp với Lee; nếu cả hai bên đều cảm thấy cần nhau, tại sao không ngồi lại cùng nhau để bàn bạc cơ chứ . Tôi cũng nói lại, tiền chưa hẳn là điều kiện tiên quyết, vấn đề ở đây là môi trường chơi bóng. Nếu anh chơi tốt, lương có thấp hơn chút ít, nhưng CLB đá hay và thắng, không phải có nhiều tiền thưởng sao.  


* Câu hỏi cuối, rất nhiều người tiếc cho Lee Nguyễn cũng như cả HAGL về việc phải sớm rời đội bóng phố núi. Ví dụ, một ngày nào đó bầu Đức mời Lee trở lại, thì ông sẽ “tư vấn” cho con trai thế nào?


- (Cười) Tôi sẽ không nói gì với Lee cả, bởi Lee là một cầu thủ chuyên nghiệp, thế nên, tôi nghĩ con trai tôi sẽ không từ chối những cơ hội chơi bóng trong những môi trường tốt. Có lẽ anh cũng biết, trên thế giới, một cầu thủ nhiều khi đã ra đi, rồi quay trở lại CLB cũ thi đấu cũng là chuyện bình thường thôi.


* Cám  ơn ông và xin chúc Lee Nguyễn sớm  được như ý!


ĐAM SAN (thực hiện)

Ở V-League hiện tại, có rất nhiều những cầu thủ nhận mức lương không thua kém Lee Nguyễn ngày còn ở HAGL là bao. Như cặp đôi “đáng chê” của Lam Sơn Thanh Hóa là Gilson Da Silva và Vanderlei de Lima, mỗi người đều đặn bỏ túi hàng tháng 9000 USD. Đó là còn chưa kể tới những khoản lót tay, phí chuyển nhượng khủng. Thế nên, vấn đề để Lee Nguyễn tìm được CLB không chỉ là tiền, mà còn là vì cái tiếng “một cầu thủ vừa bị sa thải”. 


0 thích.

Bình luận (5)

avatar đội bóng
Lee Nguyễn và Sông Lam Nghệ An: tại sao không?? Lee Nguyễn cùng Trọng Hoàng, Như Thuật, Văn Bình, Văn Quyến và Vidovic sẽ tạo thành lực lượng tấn công đáng quan ngại cho bất kỳ đội bóng nào ở V-League.
Huy Nguyễn  (huynq0936@yahoo.com) (11:28 12/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nếu Lee nhập tịch VN thì với phẩm chất của Lee xứng đáng với mức lương đó.Ở Vleague hiện nay chỉ có 2 CLB đáp ứng và có thề mua Lee đó là B.BD và V.NinhBinh,còn T&T.HN thì thua.1 rừng không thề có 2 cọp
kenny  (kinhdoanh@laptopcamau.com) (03:23 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Lee là một cầu thủ chuyên nghiệp. Anh ta đã trưởng thành và có người đại diện riêng. Nếu có ai đó có quyền lên tiếng thì đó là Lee & người đại diện. Hình như ông này càng nói thì mọi thứ càng rối.
tieuthu9x  (lieungoclam@gmail.com) (02:11 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Với cái giá 10.000 U$D/tháng cộng với tiền tỷ lót tay thì sao không thuê Tây mà sao cứ phảilà Lee?.Lee chưa xứng với cái giá ấy.
Nguyễn  (tvtlna@yahoo.com) (10:54 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
mang tiếng là cầu thủ Tuyển Mỹ nhưng chẳng chuyên nghiệp tý nào. Mua thì "rước hoạ vào thân".
Sao mai  (huynhhiengl@yahoo.com.vn) (10:46 11/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, sau khi ông Calisto chấm dứt hợp đồng với đội tuyển Việt Nam, VFF nên chọn HLV theo hướng nào?

  • Sử dụng HLV nội
  • Tiếp tục mời HLV ngoại
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 15/2/2012: Vượt qua những ám ảnh.

Đọc TT&VH ngày 15/2/2012: Vượt qua những ám ảnh.

Kể từ sau vinh quang năm 2007 đến nay, Milan đều sớm phải ngậm ngùi dừng bước khi các cúp châu Âu họ tham dự đi vào giai đoạn knock-out. Họ bị loại bởi những đối thủ... đến mức trở thành những nỗi ám ảnh nặng nề.

Bạn đọc thảo luận

siphu - 2/15/2012 9:02:53 AM
Bỏ bđ vn chán lắm rồi
Fan ruột anti - 2/15/2012 9:11:41 AM
@Hoang Loc: Mu hôm qua chưa đá EL đâu bạn. Nếu bạn muốn biết tỷ số của các giải đấu cứ vào http://livescore.com/ là có hết, luôn cập nhật nhanh nhất!
MessY - 2/15/2012 9:12:01 AM
Lâu mới xem Barca đá. Thể lực Barca đang chạm đáy. Đa phần các cầu thủ phải thi đấu nhiều trận nhất từ mấy năm qua. Pep buông Liga là một quyết định hoàn toàn sáng suốt. Cũng may có Alexis và Cesc....
Triệu Minh Đức - 2/15/2012 9:11:45 AM
Bài báo tỏ ra thiếu hiểu biết về các nền văn hóa và cách cư xử ở các quốc gia khác nhau trên TG. Suarez trong lòng người dân Uruguay luôn là 1 anh hùng dân tộc. Sự thật là ở châu Mỹ La tinh người ta...
J.G - 2/15/2012 5:10:01 AM
Bổ sung: Gạt Senna và tin dùng Busquets là quyết định của Del Bosque cho việc lựa chọn đội hình tham dự World Cup 2010