(TT&VH) - Số phận sắp đặt cho SLNA một cơ hội gần như tất thắng ở trận đấu ra quân trong năm mới, chỉ phải gặp Viettel ở trận đấu chiều nay. Bóng đá dù có bất ngờ tiềm ẩn, nhưng cơ sở để nó xảy ra ở sân Vinh rất ít!
So về con người, Viettel không có cá nhân nào đủ sức để so sánh với các cầu thủ của xứ Nghệ. Trụ cột ở 3 tuyến của Viettel là thủ môn Vũ Dũng, tiền vệ Đức Huy và Đức Thắng, cùng với tiền đạo Văn Mạnh. Tiền đạo Abaas không phải là “thiên thần” để gánh vác tất cả, chân cứng, tư duy kém. Thế hệ trẻ hơn nữa có Văn Quyết cũng chưa được định danh rõ rệt.
Nhưng tỉ số sẽ không kinh hoàng như lần Thể Công năm 2004 thua 1-8 trước Sông Lam ở sân Vinh trong khuôn khổ V-League. Vì đội bóng Viettel hiện thời có một tinh thần đáng nể và biệt dựa vào nhau để tạo nên sức mạnh tập thể. Thắng Quảng Ninh ở vòng 1/16 với 2 bàn thắng ở sân khách, rồi sau đó cầm hòa HNACB ở vòng 1 hạng Nhất là kết quả cho thấy họ biết phát huy điểm mạnh này.
Sông Lam sẽ thắng, và nếu Viettel chỉ thua với 1-2 bàn cách biệt thì họ cũng có thể hài lòng rời sân Vinh, trở lại với mục tiêu thiết thực hơn: tiềm kiếm một chỗ đứng ở giải hạng Nhất 2010.
So về con người, Viettel không có cá nhân nào đủ sức để so sánh với các cầu thủ của xứ Nghệ. Trụ cột ở 3 tuyến của Viettel là thủ môn Vũ Dũng, tiền vệ Đức Huy và Đức Thắng, cùng với tiền đạo Văn Mạnh. Tiền đạo Abaas không phải là “thiên thần” để gánh vác tất cả, chân cứng, tư duy kém. Thế hệ trẻ hơn nữa có Văn Quyết cũng chưa được định danh rõ rệt.

SLNA gần như tất thắng ở trận đấu ra quân trong năm mới
Vấn đề không phải là lò đào tạo Thể Công đã quá tồi khi không thể sản sinh ra những tài năng. Tất cả những cầu thủ còn lại và đang đầu quân ở Viettel chỉ là phần còn lại sau cuộc xóa bỏ bóng đá chuyên nghiệp và bán đi những gì tinh túy nhất. Cuộc đối đầu giữa Sông Lam và Thể Công (cũ) vì thế chưa bao giờ chênh lệch như lần này. Nhưng tỉ số sẽ không kinh hoàng như lần Thể Công năm 2004 thua 1-8 trước Sông Lam ở sân Vinh trong khuôn khổ V-League. Vì đội bóng Viettel hiện thời có một tinh thần đáng nể và biệt dựa vào nhau để tạo nên sức mạnh tập thể. Thắng Quảng Ninh ở vòng 1/16 với 2 bàn thắng ở sân khách, rồi sau đó cầm hòa HNACB ở vòng 1 hạng Nhất là kết quả cho thấy họ biết phát huy điểm mạnh này.
Sông Lam sẽ thắng, và nếu Viettel chỉ thua với 1-2 bàn cách biệt thì họ cũng có thể hài lòng rời sân Vinh, trở lại với mục tiêu thiết thực hơn: tiềm kiếm một chỗ đứng ở giải hạng Nhất 2010.
P.V