Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Mauricio Luis, HN.ACB dường như đã giống với một đội bóng thực sự, và phong cách thi đấu hiện tại của CLB này cũng đã lấy lại được phần nào chất quái của CAHN ngày xưa. Cách đây khoảng chục năm, mỗi cuộc đụng độ giữa đại diện bóng đá thành Nam và Thủ đô dù ở bất cứ đâu cũng để lại những dấu ấn đặc biệt, nhưng có lẽ khó mà hy vọng điều đó sẽ tái diễn ở trận đấu chiều nay, nhất là khi M.NĐ đã suy yếu rất nhiều và chẳng hề mặn mà với Cúp QG.
Điểm nhấn hiếm hoi của cuộc chạm trán này có lẽ chỉ là sự trở lại của tiền đạo Thanh Nguyên, chân sút từng rất được kỳ vọng ở Nam Định, nhưng không làm nên tên tuổi và phiêu dạt mãi vào trong Nam rồi mùa này ra lập nghiệp ở HN.ACB. Thế nhưng, ở HN.ACB hiện tại, Thanh Nguyên cũng chỉ là sự lựa chọn thứ yếu trên hàng công. Vì thế, sẽ không ngạc nhiên nếu như trận đấu chiều nay chỉ là một bữa tiệc nhạt và cách biệt tỷ số chỉ dừng ở mức độ tối thiểu.
|
HNACB và Nam Định từng “bỗng dưng đoạt Cúp”
Thế là đủ? Nam Định đã từng vô địch Cúp QG năm 2007 và thành tích ấy đưa họ đến với AFC Champions League 2008, nơi họ đã từng nhận những trận thua muối mặt (thua Krung Thai Bank 1-9). HNACB cũng vô địch Cúp QG năm 2008 và dù chỉ phải tham dự AFC Cup 2009, nhưng cũng có thừa những câu chuyện bi hài mà họ là nhân vật chính. Có điều, cả 2 mùa bóng mà họ đăng quang ở Cúp QG, đều là những kết quả rất đỗi bất ngờ: không đặt mục tiêu cụ thể, nhưng sau đấy thẳng tiến vào trận chung kết. HNACB mùa 2008 thậm chí còn quật đổ nhà vô địch hùng mạnh ở V-League là Bình Dương trong trận đấu cuối cùng. Nó càng không tưởng khi mùa đó, HNACB chính là 1 trong 2 đội rớt hạng từ V-League xuống hạng Nhất. Dù bất cứ điều gì có xảy ra, dù cả 2 đội có chơi với thái độ nào, thì cũng sẽ có một đội chiến thắng (hòa 90 phút sẽ đá luân lưu). Vẫn còn chưa biết người chiến thắng trong cặp đấu này có tái hiện bất ngờ ở Cúp QG một lần nữa hay không. Chỉ chờ đợi kết quả của cặp đấu chiều nay sẽ không phải là “hậu quả” của một trò bi hài kịch đầu Xuân! T.P |
H.Huy