(TT&VH) - Đội bóng có giá trị cả triệu USD XMHP đang ở một thời điểm khó khăn dù mùa bóng mới chỉ bắt đầu. Cúp QG được kỳ vọng sẽ mang lại cho họ một may mắn và lối thoát. Chiều nay, để vượt qua HPHN ở Hàng Đẫy, XMHP phải vượt qua chính họ trước tiên.
Lazaro sau một mùa bùng nổ ở Quân khu 4 dường như đã hiện hình là một cầu thủ xoàng khi chuyển về XMHP và được nhận mức lương cao hơn cả các cai đồn điền (anh vốn là công nhân hái cà phê ở Brazil). Sự sa sút đó bộc lộ ngay từ khi anh mới về Lạch Tray, thông qua những trận đấu giao hữu.
Quyết định của HLV họ Vương, để Lazaro ngồi trên băng ghế dự bị ở trận đấu với SHB.ĐN ở vòng 1 V-League, chỉ cắm Đức Dương ở tuyến trên, là có thể hiểu được.
Đá với Lam Sơn Thanh Hóa ở sân nhà, một trận đấu XMHP được phép nghĩ nhiều hơn tới mặt trận tấn công, và ông dùng Lazaro ngay từ đầu. Nhưng Lazaro lại là cầu thủ chơi tồi nhất.
Có thể, kết quả ấy là nguyên nhân của sự lúng túng trong khu kỹ thuật và hậu quả là một quyết định khá bất ngờ được đưa ra: Leandro bị thay ra, để nhường chỗ cho Aniekan. Lazaro vẫn được giữ lại để chờ đợi sẽ hồi sinh ở một thời điểm nào đó của trận đấu.
Việc chỉ có hoặc Leandro, hoặc Aniekan ở trên sân vòng 2 V-League có thể là vì lý do chuyên môn (đều thiên về chức năng tổ chức), nhưng cũng không ai phủ nhận rằng cả 2 đều cá tính và có niềm “đam mê” thủ lĩnh và họ không cùng một cạ.
Có một thực tế là rất nhiều các vị trí ở XMHP hiện thời không có phong độ tốt nhất, hoặc sau khi chuyển đến Lạch Tray đã không còn giữ được “phom” như cách họ từng thể hiện ở các đội bóng cũ. John Wole, một trung vệ thép ở CLB TPHCM trước kia đã không còn mạnh mẽ và giỏi không chiến như trước, dễ thua cả trong tranh chấp tay đôi. Bàn thua đầu tiên ở vòng 1 V-League trước SHB.ĐN là tình huống Wole bị Merlo đè ngã khi cả 2 tranh chấp đường chuyền về hỏng của Bật Hiếu (một người cũng chơi rất tồi của XMHP). Bàn sau đó là Merlo thoải mái đánh đầu. Riêng tiền đạo Williams (từng đá ở HPHN, Cần Thơ) bị chấn thương nặng trước khi mùa giải bắt đầu, nên chưa chơi trận nào.
Giải quyết từng ấy vấn đề với HLV Vương Tiến Dũng trong thời gian ngắn là điều rất không đơn giản, nhưng nó là một nhiệm vụ bắt buộc. Thậm chí, nó còn là cuộc chiến với số phận của chính ông, rằng có vẻ HLV Vương Tiến Dũng khó thành công khi quay trở lại một đội bóng ông từng dẫn dắt (Thể Công), hoặc ông thường chỉ thành công ở giai đoạn đầu của mỗi “nhiệm kỳ” (Bình Dương, HPHN).
Nhưng cũng không phải là không thể, nếu như ông Dũng được hậu thuẫn tối đa từ lãnh đạo đội bóng, đặc biệt là về mặt niềm tin và sự kiên nhẫn. XMHP mùa trước từng sa thải Alfred Riedl chỉ sau 3 vòng đấu.
Khi một số đội bóng đã sớm có phong độ tốt, giành chiến thắng ở cả 2 vòng, để khẳng định vị thế trong cuộc đua vô địch, thì khoảng cách 5 điểm xem ra là khá đáng kể. Nhưng một mùa giải với 26 vòng đấu lại có thừa những cơ hội để cho các đội bóng, trong đó có XMHP sửa sai.
Dốc sức đánh bại HPHN không có ý nghĩa về điểm số với V-League nhưng lại đặc biệt quan trọng về mặt tinh thần với đội bóng của HLV họ Vương!
Lazaro sau một mùa bùng nổ ở Quân khu 4 dường như đã hiện hình là một cầu thủ xoàng khi chuyển về XMHP và được nhận mức lương cao hơn cả các cai đồn điền (anh vốn là công nhân hái cà phê ở Brazil). Sự sa sút đó bộc lộ ngay từ khi anh mới về Lạch Tray, thông qua những trận đấu giao hữu.
Quyết định của HLV họ Vương, để Lazaro ngồi trên băng ghế dự bị ở trận đấu với SHB.ĐN ở vòng 1 V-League, chỉ cắm Đức Dương ở tuyến trên, là có thể hiểu được.
Lazaro đánh mất hình ảnh của Vua phá lưới V-League 2009 - Ảnh: VSI
Nhưng, XMHP lại bị hạ gục đơn giản với 3 bàn từ khá sớm. Lazaro được tung vào sân, lại tạo ra được sức ép sau vài pha bóng tốc độ. 2 bàn thắng của XMHP không có tên Lazaro, nhưng nó là một kết quả khiến HLV họ Vương phải nghĩ lại, liệu có một sự nhầm lẫn?Đá với Lam Sơn Thanh Hóa ở sân nhà, một trận đấu XMHP được phép nghĩ nhiều hơn tới mặt trận tấn công, và ông dùng Lazaro ngay từ đầu. Nhưng Lazaro lại là cầu thủ chơi tồi nhất.
Có thể, kết quả ấy là nguyên nhân của sự lúng túng trong khu kỹ thuật và hậu quả là một quyết định khá bất ngờ được đưa ra: Leandro bị thay ra, để nhường chỗ cho Aniekan. Lazaro vẫn được giữ lại để chờ đợi sẽ hồi sinh ở một thời điểm nào đó của trận đấu.
Việc chỉ có hoặc Leandro, hoặc Aniekan ở trên sân vòng 2 V-League có thể là vì lý do chuyên môn (đều thiên về chức năng tổ chức), nhưng cũng không ai phủ nhận rằng cả 2 đều cá tính và có niềm “đam mê” thủ lĩnh và họ không cùng một cạ.
Có một thực tế là rất nhiều các vị trí ở XMHP hiện thời không có phong độ tốt nhất, hoặc sau khi chuyển đến Lạch Tray đã không còn giữ được “phom” như cách họ từng thể hiện ở các đội bóng cũ. John Wole, một trung vệ thép ở CLB TPHCM trước kia đã không còn mạnh mẽ và giỏi không chiến như trước, dễ thua cả trong tranh chấp tay đôi. Bàn thua đầu tiên ở vòng 1 V-League trước SHB.ĐN là tình huống Wole bị Merlo đè ngã khi cả 2 tranh chấp đường chuyền về hỏng của Bật Hiếu (một người cũng chơi rất tồi của XMHP). Bàn sau đó là Merlo thoải mái đánh đầu. Riêng tiền đạo Williams (từng đá ở HPHN, Cần Thơ) bị chấn thương nặng trước khi mùa giải bắt đầu, nên chưa chơi trận nào.
Giải quyết từng ấy vấn đề với HLV Vương Tiến Dũng trong thời gian ngắn là điều rất không đơn giản, nhưng nó là một nhiệm vụ bắt buộc. Thậm chí, nó còn là cuộc chiến với số phận của chính ông, rằng có vẻ HLV Vương Tiến Dũng khó thành công khi quay trở lại một đội bóng ông từng dẫn dắt (Thể Công), hoặc ông thường chỉ thành công ở giai đoạn đầu của mỗi “nhiệm kỳ” (Bình Dương, HPHN).
Nhưng cũng không phải là không thể, nếu như ông Dũng được hậu thuẫn tối đa từ lãnh đạo đội bóng, đặc biệt là về mặt niềm tin và sự kiên nhẫn. XMHP mùa trước từng sa thải Alfred Riedl chỉ sau 3 vòng đấu.
Khi một số đội bóng đã sớm có phong độ tốt, giành chiến thắng ở cả 2 vòng, để khẳng định vị thế trong cuộc đua vô địch, thì khoảng cách 5 điểm xem ra là khá đáng kể. Nhưng một mùa giải với 26 vòng đấu lại có thừa những cơ hội để cho các đội bóng, trong đó có XMHP sửa sai.
Dốc sức đánh bại HPHN không có ý nghĩa về điểm số với V-League nhưng lại đặc biệt quan trọng về mặt tinh thần với đội bóng của HLV họ Vương!
Dự đoán: HPHN thắng 2-1
Phong Vũ