Bóng đá Việt

SHB.ĐN- Muang Thong United 0-3: Đau con tim

01/02/2010 09:38 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Hết hiệp 1, khi SHB.ĐN thua 0-2 trên khán đài, bầu Hiển lặng lẽ  rút lui. Tại cuộc họp báo sau trận đấu, Huỳnh Đức dù cố gắng trấn tĩnh, nhưng mồ hôi vẫn lấm tấm, giọng nói có phần kém bình tĩnh trong khi ánh mắt của anh đã không dấu được sự thất vọng và cả một sự hụt hẫng. Cũng dễ hiểu!

Đây là trận ra quân trên sân Chi Lăng, nơi còn nóng hổi những ký ức ngọt ngào của một mùa giải trước. Vậy mà, SHB.ĐN, biểu tượng mới của các CLB BĐVN đã thua một cách bạc nhược.


Đau ở chỗ, đánh giá tương quan lực lượng, SHB.ĐN chẳng thua kém đối thủ ở cả 3 tuyến. Thú thực, sự trông đợi nhiều nhất của những ai có mặt trên sân Chi Lăng đều đổ dồn vào thần đồng bóng đá Thái Lan một thời, tiền đạo Winothai Teeratep. Thế nhưng, cho dù ghi một bàn thắng mang tính chất may mắn, tiền đạo mang áo số 14 này đã chơi một trận cực chán. Kể cả so sánh các ngoại binh của đối phương, thì tiền đạo Christan, tiền vệ S.Moussa, S.Yaya của Muangthong không vượt trội tầm Nguyễn Rogerio.



 SHB.ĐN (phải) khó tiêu hoá thảm bại đầu mùa trên sân Chi Lăng - Ảnh Hữu Quý

SHB.ĐN  đã không chứng tỏ được phẩm chất của một đội bóng lớn đã từng chinh phục V.League. Điều này thể hiện rõ nhất ở  những vị trí chủ chốt, như Nguyễn Rogerio, Phước Vĩnh, Hải Lâm, Merlo. Có cảm giác đội bóng rơi vào một trạng thái bị đè nén, nguồn năng lực bị áp chế, bàng bạc khắp các vị trí trên sân, khiến Huỳnh Đức bao phen nhấp nhổm chỉ đạo rồi ôm đầu bất lực. Hai tấm thẻ đỏ dành cho Văn Học và Nguyễn Rogerio thực sự là điểm nhấn cho việc thầy trò Huỳnh Đức đã không vượt qua chính bản thân mình.

Nếu xét kỹ, cả 3 bàn thắng của Muang Thong United không mang dáng dấp của một đội bóng áp đặt được lối chơi hay có sự vượt trội về đẳng cấp. Cú đá phạt tưởng chừng vô hại của  Winothai Teeratep phút 33 bên cánh phải, cho thấy sự “chuếch choáng” của hàng hậu vệ lẫn thủ môn Đức Cường. Khi hiệp một chỉ còn tính bằng giây, không ai ngờ cú cứa lòng của tiền đạo Christan (13) lại đủ sức làm tung lưới Đức Cường. Bàn thua cuối cùng ở phút 81, cũng cho thấy sự tập trung lẫn ý chí của SHB.ĐN đã không còn nữa.


Rõ  ràng, vấn đề của thầy trò Huỳnh Đức nằm ở trạng thái tinh thần. Họ thực sự chưa  được trang bị mọi yếu tố cần thiết cho một cuộc dấn thân lớn như AFC Champions League, dù  đã “âm mưu” sẽ làm nên những bất ngờ. Thế mới biết, thực tiễn và lý thuyết là một khoảng cách không gần. Trái tim cầu thủ SHB.ĐN lẫn Huỳnh Đức hôm qua chắc chắn bị bóp nghẹt, bởi ai cũng hy vọng họ sẽ đủ sức vượt qua nỗi mặc cảm hay những thành tích tủi hổ trước đây ở giải đấu này (AFC Cup với Bình Dương chỉ là sân chơi hạng hai ở châu lục).


Và đau ở chỗ, rào cản hôm qua chỉ là một đội bóng Thái Lan, chứ không phải từ các cường quốc bóng đá của châu Á! Chỉ có sự an ủi, là SHB.ĐN sau đây sẽ được thả vào sân chơi AFC Cup, giải đấu tất cả cùng coi là vừa tầm với BĐVN.


HỮU QÚY

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm