Câu chuyện thể thao: Im lặng trước sự gào thét

Chủ Nhật, 15/11/2009 11:30

(TT&VH) - Công Vinh đã từng im lặng rất nhiều trước sự gào thét của những người muốn anh tỏa sáng. Vinh từng một lần làm được, ở thời khắc lịch sử khi Việt Nam vô địch ĐNA. Còn hôm qua, Vinh lại im lặng, khi tất cả trông đợi ở anh, hướng về anh như một người mở lối. 

Với những người dõi theo từng bước đi của tiền đạo xứ Nghệ, có thể thấy rõ, Công Vinh thường không tạo được dấu ấn mỗi khi sự kỳ vọng lên cao. Suốt quá trình chuẩn bị của ĐTVN, cho đến vòng bảng AFF Suzuki Cup 2008 là một minh chứng, khi Vinh đã đẩy sự kiên nhẫn của thuyền trưởng Calisto và người hâm mộ lên đến đỉnh điểm. Mãi tới trận chung kết lượt đi, khi tất cả đều không còn nghĩ tới Công Vinh như một cầu thủ có thể làm xoay chuyển cục diện trận đấu nữa, thì bất ngờ Vinh lại lên tiếng. Đó là bàn thắng nhân đôi cách biệt vào lưới Thái Lan, sau khi nhận đường chuyền dọn cỗ của Việt Thắng. Và pha lập công được xem là đẳng cấp, ấn định tỷ số hòa 1 – 1 ở Mỹ Đình vài ngày sau đó, giúp anh đập tan mọi mối hoài nghi. Lê Công Vinh vẫn là tiền đạo số 1 ĐTVN!

Hành trình của Vinh trên đất Bồ Đào Nha mới  đây cũng thế. Vào thời điểm mà không ai tin rằng Vinh sẽ “đổi đời” hoặc ít nhất sẽ được trao cơ hội đá chính thì tiền  đạo này lại được cất nhắc. Không thành công mỹ mãn, nhưng 90 phút có mặt đầy đủ trong một trận đấu chính thức ở giải VĐQG Bồ Đào Nha, 1 bàn thắng vào lưới đội hạng Ba trong khuôn khổ Cúp QG, đã ghi nhận những nỗ lực của Vinh. “CV9” lại được tung hô như từng thấy.


Công Vinh (9) đã không có sự tái xuất như mong đợi sau hơn 2 tháng luyện tập và thi đấu ở Bồ Đào Nha.

Người ta tính rằng khi Công Vinh vượt qua cột mốc ghi hơn 30 bàn thắng cho ĐTVN thì phần lớn nó được ghi ở những trận đấu với các đối thủ yếu hơn như Lào hay Campuchia. Nhận định này không phải không có cơ sở, bởi bằng chứng cho thấy, mỗi khi đối đầu với những đội bóng lớn là Vinh “tắt điện” (cho tới trước trận chung kết AFF Cup). Và tối qua, trận cầu quan trọng với Syria, trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2011, là một dẫn chứng sát sườn. Lần trở về của Vinh đã lại không như mong đợi!

Không ai phủ  nhận khả năng của Công Vinh. Việc anh nhận được rất nhiều những đặc cách của các HLV ĐT, từ dăm ba năm đổ lại, cũng là phần thưởng sau rất nhiều nỗ lực. Khi đưa Vinh đi Bồ, dù chỉ là “lấy số” thì ông chủ T&T HN và HLV Calisto cũng có những cơ sở nhất định dành cho Vinh. Ngay cả khi mới trở về từ Bồ Đào Nha, Vinh cũng giành ngay suất đá chính của Quang Hải. Nhưng, công bằng mà nói, không phải lúc nào Công Vinh cũng xứng đáng với những đặc cách. Hôm qua, có thể thẳng thắn nói rằng việc ông Calisto sử dụng Vinh suốt 90 phút cũng là một sai lầm khi bản thân Vinh không thật tự tin cầm bóng và xử lý tình huống.

Vinh sang Bồ Đào Nha có 2 mục tiêu: một là quảng bá cho những người đã đưa anh sang đó, cho bản thân anh và cho BĐVN; hai là học chơi bóng ở một nền bóng đá phát triển. Cho tới thời điểm này, mục tiêu quảng bá vẫn chưa vượt qua các thách thức. Có lẽ chỉ trông chờ ở việc Vinh học ở Bồ rồi về nước thi thố và đóng góp cho ĐTVN.

Hôm qua là lần trả bài đầu tiên, và anh không đạt điểm trung bình. Liệu có phải vì mới chỉ là trận đấu đầu tiên hay vì 2 tháng học ở Bồ là chưa đủ (và 4 tháng có lẽ cũng vẫn thiếu)? E là cả hai! 

TÙY PHONG
0 thích.

Bình luận (27)

avatar đội bóng
Xin lỗi CV phải giữ chân cho CLB mới!
Lê Thanh trung  (behonghoa74@gmail.com) (10:50 17/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi theo dõi cả trận VN-SR, nhận thấy rằng suốt hiệp 1 VN chỉ tấn công bên cánh phải, trong khi đó CV lại đá cánh trái. Nên có thể hiểu vì sao CV không thể hiện được hết khả năng của mình. Sang đến hiệp 2, cánh trái được tấn công nhiều hơn, và đương nhiên CV có nhiều cơ hội hơn. Nhưng nếu CV tự tin hơn, bình tĩnh hơn thì VN sẽ có nhiều cơ hội ngon ăn hơn + hàng Tiền vệ đá tự tin, không quá cứng nhắc thì VN cũng đâu có kết cục như vậy. (SR cũng đâu phải là đội bóng chơi quá hay, họ chỉ là đội biết cầm cự trận đấu mà thôi).
MinhAn  (congdantre@gmail.com) (09:55 17/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Gửi: 154154 "Trong 10 năm trở lại đây, chỉ có Văn Quyến mới là người tài và đẳng cấp thật sự. Nhớ Văn Quyến quá." Bác Hồ có câu: có tài mà không có đức thì cũng là người vô dụng, Đội tuyển và người hâm mộ bóng đá nước nhà không cần những người như thế!
jindo 06  (you_are_everythinh2000@yahoo.com) (10:56 16/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
chúng ta luân tôn trọng lịch sử về việc đóng góp của cv nhưng bây giờ là hiện tại các fan nên hiểu cho đừng lấy quá khứ xa vời mà đo đếm của ngày hôm nay được.ai chơi tốt thì dùng và chơi kém thì out theo tôi lẽ ra nên thay cv sớm thì tốt hơn. con người "nhân vô thập toàn" không ai may mắn và có thể đứng ở đỉnh cao mãi được chuyện cv thi đâu thất vọng thì cũng có thể hiểu là trình đọ chỉ có vậy thôi!nếu có trách thì trách ông tô đã quá tin tưởng cv tôi hoàn toàn đồng tình với cách viết của tùy phong đã nói sự thật
vitamin8 _chelsea  (VOTINH_1080@YAHOO.COM) (01:10 16/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
The moi hieu tai sao luon ngoi du bi
hoangge  (hoanggg82@yahoo.com) (12:04 16/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi xem trực tiếp trên sân cả trận nên dễ dàng nhận thấy CV9 không có lỗi vì hàng tiền vệ quá kém không tranh chấp nổi và cấp đủ bóng cho tiền đạo, những đường chuyền lên kiểu cầu may đều bị hàng thủ của Xyria hóa giải dễ dàng. CV9 cũng đã có nỗ lực tranh chấp bóng. Việt Thắng cũng không quen đá tiền đạo cắm nên thường xuyên dạt biên díu vào chỗ của CV9.
Thanh Chương  (bienaitinh@yahoo.com) (10:56 16/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ai cũng nói quá về công vinh, chứ tôi thấy CV đá cũng bình thường như những tiền đạo khác của việt nam thậm chí là không hay bằng. Hlv sai lầm vì đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào anh ta. nên thay cv ra sớm hơn
BAO THANH THIEN  (dtphong@yahoo.com) (09:58 16/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mình ko phải là fan của Công Vinh nhưng nhìn nhận một cách khách quan. Hàng tiền vệ ko cầm được bóng thì tiền đạo đói bóng là điều tất yếu. Công Vinh không phải và cũng chưa đủ đẳng cấp để cứ khi đội tuyển khó khăn là Công Vinh có thể lên tiếng đúng lúc. Nhìn lại cánh trái ngày hôm qua xem, Việt Cường ở đâu? Ở sân nhà thì lúng túng để mất bóng. Ở sân đối phương thì xử lý chậm chạp phân vân không biết là nên tạt bổng hay nên bật tường. Để ý kỹ sẽ thấy CV di chuyển rộng và lùi sâu để nhận bóng. Thậm chí có khi dạt hẳn sang biên phải. Còn Duy Quang thì sao? Tiền vệ trụ mà thậm chí không có được một pha đánh chặn ra hồn. Bóng liên tục được Sirie ở giữa sân xẻ ra hai cánh, đặc biệt là cánh trái. Minh Phương thì có đủ thể lực để đá suốt trận đâu nhỉ? Đâu phải bây giờ mới biết MP hay bị hụt hơi? VN đang ở đâu trong thế giới bóng đá thì chỉ có người VN hiểu nhất. Nếu muốn vươn tới đẳng cấp châu lục thì VFF phải có tầm nhìn xa. Hãy để Calisto được chọn lựa thêm các cầu thủ ngoại nhập tịch...Đừng tự huyễn hoặc mình để rồi thất vọng
Thang Nguyen  (thang.nguyencao@gmail.com) (09:37 16/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Các đường lên bóng tập trung bên cánh phải. Việt Cường ko tham gia tấn công nhiều. Thử hỏi CV lấy đâu ra cơ hội. Nhưng nhìn cách CV xử lý trong tình huống xút bóng mới thấy được đẳng cấp. 1 pha khống chế bóng bằng gầm giầy rồi xút. Tin tôi đi, tôi từng tập ở SLNA. Tình huống nhanh như thế không dễ xử lý đâu.
Hoàng Quân  (hoangquan@yahoo.com) (08:46 16/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"Hôm qua, có thể thẳng thắn nói rằng việc ông Calisto sử dụng Vinh suốt 90 phút cũng là một sai lầm khi bản thân Vinh không thật tự tin cầm bóng và xử lý tình huống". Xin hỏi nhà báo Tùy Phong nếu nhà báo ở vị trí HLV Calisto liệu anh có giám thay CV không? Dù phong độ anh không tốt nhưng Việt Thắng còn chơi tệ hơn và dược thay bởi Quang Hải vậy đội hình dự bị còn lại lấy tiền đạo nào nữa để thay CV? Hôm trước các tiền đạo thi đấu kém cũng một phần họ ít được nhận bóng, bóng chủ yếu tập trung cho các tiền vệ rồi dứt điểm. Trận này nếu HLV có sai lần thì đó là cách thay người Vũ Phong thay ra quá sớm, hiệp hai nên thay Minh Phương,Việt Thắng ra nhường chỗ cho Trọng Hoàng và Quang Hải. Nhưng dẫu sao các cầu thủ cũng rất đáng khen, họ đã thi đấu cố gắng hết mình nhất là Tấn Tài,Phước Tứ. Cuối cùng chúc đội tuyển thi đấu tốt trận lượt về trên sân bạn.
jindo 06  (you_are_everythinh2000@yahoo.com) (08:32 16/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, sau khi ông Calisto chấm dứt hợp đồng với đội tuyển Việt Nam, VFF nên chọn HLV theo hướng nào?

  • Sử dụng HLV nội
  • Tiếp tục mời HLV ngoại
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

tiffy - 2/14/2012 7:54:04 PM
Việt Thắng mà váo sân thì B-BD thành con 'chuột giấy".Đây chính là "món hàng" vô giá song vô dụng  nhất mà B-BD từng có.
Cesc - 2/14/2012 6:31:51 PM
có lẽ là vĩnh viễn ..
shaun - 2/14/2012 6:59:11 PM
Bây giờ mở lại các comment "Air Blade" của cules hồi trước khi mùa giải bắt đầu,đọc mà không thể cười khe khẽ được  
nhanvo - 2/14/2012 4:54:11 PM
Người có tài phải có tật, Busquet cũng không ngoại lệ. Thói đời lại hay ghen tỵ người tài, nhưng ở đây mọi người ghen cái tài của ảnh chỉ 1 phần thôi, còn ghét cái "lao sắc" của anh đến 10 phần lận....
tamvc - 2/14/2012 6:43:38 PM
Có thể xem đây như một lời khen!