(TT&VH) - Hy vọng giành vé chính thức tham dự VCK Asian Cup 2011 của ĐT Việt Nam gần như đã tan thành mây khói sau thất bại 0-1 ngay trên sân nhà Mỹ Đình trước ĐT Syria.
Ngay từ khi vừa nhìn vào danh sách đá chính của ĐT Việt Nam, người ta không khỏi nhíu máy khi thấy sự xuất hiện của lão tướng Duy Quang ở vị trí tiền vệ phòng ngự, và diễn biến trên sân đã cho thấy nỗi lo này hoàn toàn là có cơ sở. ĐT Việt Nam chỉ chơi được trong khoảng 15 phút đầu trận, nhưng sau đó dần dần để mất quyền kiểm soát về tay đối phương, mà nguyên nhân chủ yếu là do tuyến giữa không cầm được bóng.
Cơ hội tốt nhất mà ĐT Việt Nam có được ở hiệp một là đường chuyền chọc khe tinh tế cho Minh Phương, phá bẫy việt vị thoát xuống của Tấn Tài ở phút 24, nhưng rất tiếc, trong pha đối mặt với thủ môn Balhous, Minh Phương lại không thể chuyển hóa cơ hội này trở thành bàn thắng.
ĐTVN (trái) chưa đủ sức mạnh để cản bước tiến của ĐT Syria.
Trong khi đó, ngay từ phút thứ 2, ĐT Syria đã tìm được lối vào khung thành thủ môn Hồng Sơn, và trong những phút tiếp theo hàng thủ ĐT Việt Nam luôn bị đặt trước nguy cơ thường trực do các chân sút Tây Á tạo nên. Rõ nhất là tình huống ở phút 31, khi Phước Tứ phải móc bóng ngay trên vạch cầu môn để cứu nguy sau cú kết thúc cận thành của Al Hussein.
Đội bóng của HLV Fajer chơi đơn giản, nhưng chắc chắn và họ luôn biết cách khoét sâu vào những khoảng trống mênh mông ở phía trước hàng phòng ngự ĐT Việt Nam. Về phía đội chủ nhà, HLV Calisto cũng sớm đưa ra điều chỉnh ngay ở cuối hiệp một bằng việc rút Vũ Phong ra nghỉ để thay bằng Thành Lương, nhưng điều này chẳng giúp thế trận của ĐT Việt Nam trở nên sáng sủa hơn.
Cặp tiền đạo Công Vinh-Việt Thắng gần như không có mối liên hệ với nhau do Công Vinh bị đẩy ra quá xa so với vòng cấm ĐT Syria, còn Việt Thắng luôn phải nhận bóng trong tư thế không thuận lợi. Không có chất thép của Minh Châu ở tuyến giữa, hàng tiền vệ ĐT Việt Nam với bộ đôi tiền vệ trung tâm “ẻo lả” Minh Phương-Duy Quang không ngăn chặn nổi sức ép của các cầu thủ ĐT Syria, và đấy là nguyên nhân khiến đội bóng chúng ta luôn phải phòng ngự ở thế bị động.
Sau khi cầm hòa ĐT Syria 0-0 ở hiệp một, sang hiệp 2 các cầu thủ Việt Nam lộ rõ sự xuống sức và họ đã mắc phải rất nhiều lỗi sơ đẳng, chẳng hạn như tình huống Phước Tứ phá bóng hụt ngay trước mặt tiền đạo ĐT Syria ở phút 66, hay pha bóng Duy Quang đưa bóng trúng vào vị trí của thủ quân Al Khatib ở phút 76.
Cũng như hiệp một, số cơ hội ăn bàn mà ĐT Việt Nam tạo được trước khung thành Balhous ở hiệp 2 là rất hiếm hoi, và trọng tài chính B.Williams tỏ ra khá cứng tay với đội chủ nhà khi từ chối thổi phạt 11m ở cả 2 tình huống Việt Thắng ngã trong vòng cấm, và thậm chí ở tình huống thứ 2 ở phút 83, Việt Thắng còn phải nhận thẻ vàng.
Cầu thủ được HLV Calisto kỳ vọng nhất trong trận này là Công Vinh chơi khá mờ nhạt và chỉ có duy nhất một cú sút chệch cột ở phút 79 là đáng kể. Phải tới phút 86, Quang Hải mới được tung vào sân, và tiền đạo này đã để lại dấu ấn bằng pha tranh bóng khéo léo để Thành Lương đưa bóng cắt ngang mặt khung thành ĐT Syria ở phút 90+2, nhưng rất tiếc Minh Phương đã vào hơi chậm.
Cứ tưởng rằng trận đấu này sẽ kết thúc với tỷ số hòa 0-0 thì đến phút 90+4, Phước Tứ phạm lỗi rất không cần thiết ở ngoài vòng cấm, và từ tình huống này, thủ quân Al Khatib đã treo bóng như đặt để Rafe ung dung đánh đầu cận thành trong tư thế không bị kèm, mang lại 3 điểm trọn vẹn cho ĐT Syria. Với kết quả này, ĐT Syria đang tiến một bước rất dài tới Qatar, còn cơ hội dành cho ĐT Việt Nam là hết sức mong manh.
Bàn thắng: Rafe 90+4’
Kết quả vòng loại Asian Cup 2011, bảng D:
Việt Nam – Syria: 0-1
Lebanon – Trung Quốc: 0-2
Lịch thi đấu lượt tới:
22/11/2009: Trung Quốc - Lebanon
18/11/2009: Syria - Việt Nam
H.Huy
|
Xếp hạng bảng D |
|
Đội |
Thắng |
Hòa |
Bại |
HS |
Điểm |
|
Syria |
3 |
0 |
0 |
6-2 |
9 |
|
Trung Quốc |
2 |
0 |
1 |
10-4 |
6 |
|
Việt Nam |
1 |
0 |
2 |
4-8 |
3 |
|
Lebanon |
0 |
0 |
3 |
1-7 |
0 |