(TT&VH) - Sau trận thua SV Hàn Quốc, điều quan tâm đáng kể nhất là ông Calisto có ngồi trên băng ghế huấn luyện của ĐTVN ở trận cuối cùng và có tính quyết định tới thứ hạng của giải khi gặp Singapore?
Sự băn khoăn này bắt nguồn từ chỗ ông Calisto nhìn nhận trận thua SV Hàn Quốc là yếu tố may rủi, là sự hiện diện của ông, và đưa ra một cân nhắc: có nên ngồi khu kỹ thuật, hay ở nhà xem TV, hay có thể là sẽ ngồi ở chỗ nào đó trên khán đài để đội tuyển may mắn hơn?
Sự băn khoăn này bắt nguồn từ chỗ ông Calisto nhìn nhận trận thua SV Hàn Quốc là yếu tố may rủi, là sự hiện diện của ông, và đưa ra một cân nhắc: có nên ngồi khu kỹ thuật, hay ở nhà xem TV, hay có thể là sẽ ngồi ở chỗ nào đó trên khán đài để đội tuyển may mắn hơn?

Calisto cho rằng ĐTVN thua SV Hàn Quốc là do sự hiện diện của ông trên sân Thống Nhất
Nếu đó là một sự cân nhắc nghiêm túc, chứ chưa nói tới việc nó trở thành hiện thực như 2 trường hợp sau (không ngồi ở khu kỹ thuật của đội), thì hóa ra, những hy sinh của U23 (hôm qua đá tập mà không có HLV trưởng và bộ 3 trụ cột Thành Lương, Trọng Hoàng và Thanh Hưng) lại trở thành vô nghĩa?
Người viết tin, dù ông Calisto có thật tâm về chuyện may rủi, nhưng ông cũng sẽ vẫn ra sân và nắm quyền chỉ đạo ĐTVN trong trận đấu tối nay. Bóng đá nếu chỉ còn phó thác cho sự may rủi, thì rõ ràng các yếu tố trình độ, chiến thuật, lối chơi lúc đó sẽ trở thành thứ yếu.
Trong trận đấu giữa TT&HN và XMHP ở lượt đi V-League 2009, HLV của đội bóng Thủ đô khi ấy là Triệu Quang Hà đã bỏ khu kỹ thuật để ngồi ở một góc sân theo dõi, bỏ luôn quyền chỉ đạo cho các trợ lý. T&T HN cuối cùng vẫn thua.
Triệu Quang Hà đã bị bầu Hiển sa thải sau đó, và với những thay đổi mạnh mẽ, T&T HN đã vượt lên ngoạn mục, nằm trong tốp 5 cuối mùa. Lý do cho sự sa thải là HLV tự bỏ khu kỹ thuật ảnh hưởng tới hình ảnh thương hiệu của CLB, nhưng trên hết nó thể hiện sự bất lực trong công tác huấn luyện và chỉ đạo chiến thuật.
Ông Calisto là bậc thầy của Quang Hà xét về mọi mặt. Đó là lý do tại sao bầu Hiển muốn đưa ông Tô về cầm quân T&T HN ở V-League.
Thế nên, một người thông minh như ông Calisto, hẳn biết mình phải ngồi đâu và cũng hiểu mọi người muốn thấy ông đứng vị trí nào trong trận đấu tối nay!
Người viết tin, dù ông Calisto có thật tâm về chuyện may rủi, nhưng ông cũng sẽ vẫn ra sân và nắm quyền chỉ đạo ĐTVN trong trận đấu tối nay. Bóng đá nếu chỉ còn phó thác cho sự may rủi, thì rõ ràng các yếu tố trình độ, chiến thuật, lối chơi lúc đó sẽ trở thành thứ yếu.
Trong trận đấu giữa TT&HN và XMHP ở lượt đi V-League 2009, HLV của đội bóng Thủ đô khi ấy là Triệu Quang Hà đã bỏ khu kỹ thuật để ngồi ở một góc sân theo dõi, bỏ luôn quyền chỉ đạo cho các trợ lý. T&T HN cuối cùng vẫn thua.
Triệu Quang Hà đã bị bầu Hiển sa thải sau đó, và với những thay đổi mạnh mẽ, T&T HN đã vượt lên ngoạn mục, nằm trong tốp 5 cuối mùa. Lý do cho sự sa thải là HLV tự bỏ khu kỹ thuật ảnh hưởng tới hình ảnh thương hiệu của CLB, nhưng trên hết nó thể hiện sự bất lực trong công tác huấn luyện và chỉ đạo chiến thuật.
Ông Calisto là bậc thầy của Quang Hà xét về mọi mặt. Đó là lý do tại sao bầu Hiển muốn đưa ông Tô về cầm quân T&T HN ở V-League.
Thế nên, một người thông minh như ông Calisto, hẳn biết mình phải ngồi đâu và cũng hiểu mọi người muốn thấy ông đứng vị trí nào trong trận đấu tối nay!
Phong Vũ