Bóng đá Việt

Tiểu phẩm: Chiến thuật của bầu

24/10/2009 19:00 GMT+7 Google News
(TT&VH cuối tuần) - Hai chủ tịch CLB BĐ gặp nhau bên bàn trà. Chủ tịch Lâm hỏi:

- Chuẩn bị cho mùa giải mới anh chuẩn bị lực lượng ra sao rồi?

Chủ tịch Thắng thủng thẳng trả lời:

- Vẫn y nguyên, có sao dùng vậy thôi. Bác tính, thời buổi bây giờ BĐ nước mình cầu thủ hay hiếm như lá mùa thu, mình lại là tân binh, “trâu chậm uống nước đục”...

Chủ tịch Lâm cắt lời:

- Trâu chậm thế mà hay đấy vì nước đục mới có... cá. Tôi biết tỏng là anh đang âm mưu lôi kéo các cầu thủ ngoại đã có 5 năm thi đấu ở Việt Nam rồi xin nhập tịch, có đúng không? Lách luật đến thế thì cựu binh như tôi cũng phải phục sát đất. Anh đã có sẵn 3 cầu thủ nhập tịch mùa trước, nay có thêm vài người nữa đứng trong hàng ngũ, vô địch như chơi. Tân binh như anh thì khối cựu binh còn phải chạy dài mới kịp.


Minh họa: Lê Trí Dũng

- Sao lại “bắt bài” nhau thế, để cho anh em sống với chứ. Bác đã đoán ra chiến thuật của tôi thì tôi cũng xin nói thật, giải pháp tình thế đấy thôi, ai chẳng muốn tham gia phong trào “người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”, ngặt cái ngó Đông, ngó Tây cũng chẳng có người mình cần, thôi thì mình tạm đứng vào hàng ngũ những người Việt Nam dùng hàng... nhập nội vậy. Đúng quy định vẫn là ổn đấy bác ạ. Nếu đúng kế hoạch, CLB chúng tôi có thể cùng lúc cho 9 cầu thủ ngoại ra sân. 6 cầu thủ nhập tịch, 3 cầu thủ nước ngoài, chỉ có 2 cầu thủ nội thôi. Bác thấy không, nếu mỗi cầu thủ là một bông hoa thì CLB chúng tôi là... trăm hoa đua nở, (hát) “trái đất này, là của chúng mình, vàng trắng đen bay giữa trời xanh...”.

Chủ tịch Lâm nhìn chủ tịch Thắng vẻ bái phục:

- Tôi đã nói rồi, tân binh mà như anh thì đúng là hậu sinh khả úy. Nhưng này, cầu thủ nội chỉ có 2 người ra sân, những người khác anh nuôi báo cô à? Làm kinh tế mà không kinh tế đấy nhé. Với lại ngồi dự bị nhiều họ sẽ cùn đi, rồi cầu thủ nhập nội sẽ bị thẻ vàng, thẻ đỏ, chấn thương, đau ốm, lúc cần anh sẽ không có người đá đâu.

- Chiến thuật nào cũng có 2 mặt cả, tôi chấp nhận mặt tốt lẫn mặt xấu. “Mất tiền mua mâm phải đâm cho thủng”, đổ ra một núi tiền để có 9 cầu thủ ngoại chẳng lẽ để cho họ mọc rễ trên ghế dự bị? Tất nhiên là HLV sẽ có chính sách quay vòng để cầu thủ nội khỏi cùn, nhưng... chiến thắng muôn năm. Có thế thương hiệu của chúng tôi mới nổi đình nổi đám chứ. Bác thấy không, rồi sẽ có không ít CLB muốn bay cao học tập chúng tôi. Giải VĐQG nước mình sẽ vui như giải VĐ nước Anh cho xem. Còn chiến lược của bác thế nào?

- Đi một đàng học sàng khôn, anh đã vén cho tôi một đám mây mù trước mặt, có lẽ tôi cũng sẽ học anh để không bị... lạc hậu.

Li Ti

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm