(TT&VH cuối tuần) – Trận thắng Chonburi ngay trên sân nhà Gò Đậu với tỷ số 2-0 đã giúp CLB B.Bình Dương chính thức đi vào lịch sử - CLB đầu tiên của Việt Nam lọt vào vòng bán kết một giải đấu cấp châu lục.
Hơn 20 phóng viên Thái Lan theo chân đội bóng “Cá mập” đến đất Bình Dương chỉ có một mong muốn, chứng kiến đội bóng Chonburi của Thái Lan hạ B.Bình Dương “chỉ với 1-0 là đủ” theo đúng như những gì Kiatisak đã hứa. Với người Thái trận đấu này không đơn giản là thước đo của hai giải đấu quốc nội mà nó còn là cách để họ chứng minh rằng người Thái thua AFF Suzuki Cup chỉ là một tai nạn trong bóng đá mà thôi. Họ càng muốn thấy Chonburi thắng hơn khi mà ngay trên sân Rajamangala, người Thái đã giật mình với trận hòa 2-2 trong một thế trận giằng co.
Philani (trái) đã ghi bàn đưa B.Bình Dương vào trận bán kết. Ảnh: Quang Tài
Nhưng, B.Bình Dương đã giúp bóng đá Việt Nam lẫn HLV Calisto, người có mặt trên khán đài hả dạ khi chứng minh rằng, chiếc cúp vô địch AFF không phải là ăn may. Thậm chí, với những gì diễn ra trên sân Gò Đậu càng khiến những người yêu bóng đá Việt Nam lạc quan hơn khi vắng mặt những cầu thủ nổi tiếng như thủ môn Thế Anh, trung vệ Như Thành, Helio hay tiền đạo Kessley, B.Bình Dương vẫn chơi tưng bừng và thắng tưng bừng. Tất nhiên, hai bàn thắng được ghi vào lưới Chonburi vẫn là sự đóng góp của các ngoại binh như thường thấy ở các chiến thắng quan trọng ở cấp độ CLB nhưng những “vệ tinh” nội binh của B.Bình Dương đã là nhân tố chính tạo nên chiến thắng. Những Công Minh, Hữu Thắng, Hoàng Vương hay Chí Công dẫu không là tuyển thủ quốc gia nhưng vẫn chơi rất tốt như cách mà ông chủ đội bóng xoa tay nhận xét sau trận đấu: “Họ chơi xứng đáng với đồng tiền đã nhận hàng tháng”.
Rõ ràng, chỉ cần các cầu thủ Việt Nam chơi đúng sức mình, không thiếu tự tin khi gặp người Thái như đã từng thì mọi chuyện khác hẳn. Người Thái từ vị thế của kẻ trên giờ đang thật sự lo sợ với việc làm thế nào để có thể giành lại ngôi vương ở khu vực ĐNA, thứ họ luôn tin rằng của mình. Và hôm qua, người ta thấy sự bạc nhược, sự buông xuôi sau khi bị dẫn bàn trước, căn bệnh cố hữu của tuyển VN thời trước đây đã được “chuyển giao” sang cho các cầu thủ Thái. Nói chính xác thì căn bệnh yếu tâm lý giờ bóng đá Thái đã mắc phải. Một đội hình có đến 5 tuyển thủ Thái Lan đã không thể tạo nên lòng tin sẽ có một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục cho các đồng đội thì đây là cái thua lớn, cái thua của bóng đá Thái chứ không chỉ đơn thuần là thua về mặt tỉ số ở một trận đấu của CLB.
B.Bình Dương đã lọt vào trận bán kết và họ sẽ gặp các đội bóng đến từ các quốc gia Tây Á - những nền bóng đá được đánh giá cao hơn hẳn chúng ta, dẫu rằng đội tuyển QG lẫn Olympic Việt Nam cũng đã từng có lúc thắng họ. Ở khía cạnh nào đó, nhiệm vụ lịch sử của Bình Dương đã hoàn thành khi vượt qua được đại kình địch Thái Lan và ghi tên mình vào trận đấu từ trước đến nay chưa có CLB nào làm được. Nhưng có một câu hỏi được đặt ra, liệu các cầu thủ B.Bình Dương có dám đi tiếp con đường mà họ đã tạo ra. Họ có dám chơi hết mình để tìm chiến thắng trước các đối thủ mà ở cấp độ đội tuyển lẫn U23 người ta vẫn nghĩ là khó có thể thắng.
Tất nhiên không bàn đến việc một chiến thắng ở vòng bán kết sẽ quan trọng hơn một chiến thắng ở vòng tứ kết, nhưng một chiến thắng khi bị đánh giá là yếu hơn sẽ thật sự có giá trị và tất nhiên sẽ đáng nhớ hơn rất nhiều. Mọi kỳ vọng đang được đặt vào B.Bình Dương.
Liệu có hay không một cú vượt ngưỡng?
Tất Đạt