Leandro: Người đến muộn & tình yêu vẫy gọi

Thứ Sáu, 24/07/2009 19:05

(TT&VH Online) - Tôi đã phân vân rất lâu khi ngồi trước máy tính, muốn viết chút gì đó về Lean quá nhưng rồi sợ sẽ nhàm chán. Báo giới Việt Nam đã tốn quá nhiều giấy mực về người được coi là tiền vệ tài hoa số 1 V-League này. Viết, sẽ viết chút gì đó, dù có thể nhỏ thôi nhưng để thể hiện cái nhìn rất riêng về cầu thủ mang số áo 18 của XMHP-có cái tên Brazil đầy đủ Leandro De Olivera da Luz quả thực cũng khó.

Bóng đá Việt Nam lên chuyên nghiệp đã tròm trèm 10 năm. 10 năm đánh dấu sự có mặt của các cầu thủ nước ngoài khoác áo các CLB Việt Nam. Sự xuất hiện của họ có thể tạm chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên ghi nhận sự đổ bộ của các cầu thủ Châu Phi. Khán giả Việt Nam từng háo hứng bởi sự thay đổi này. Ở lứa ngoại binh đầu tiên này người ta vẫn nhớ đến những cầu thủ chất lượng tốt như Achilefu, Amaobi, Lulenti, Iddi Batabuze, Mussisi, Ronal Martin...và cho đến tận ngày nay vẫn còn có những cầu thủ thê hệ đầu tiên đó gắn bó với bóng đá Việt Nam như Bi, như Martin...Tiếp sau đó là trào lưu của người Thái khi mà Kiatisuk nắm ngọn cờ tiên phong ở phố Núi, người ta nói vui rằng có thể lập 1 đội tuyển QG Thái với các cầu thủ thi đấu ở V-Leage. Quãng 3 năm trở lại đây thì làn sóng Samba đã "đồn đập" vỗ bờ V-Leage. Rất nhiều cầu thủ Brazil đã thành danh ở đây như De Jesus, Kesley, Helio, Tridade, anh em nhà Carlos, Santos...và 1 cầu thủ Brazil đậm chất Brazil hơn bất kỳ cầu thủ nào khác, được tất cả thừa nhận là Leandro(18) của XM.HP.
 
Leandro (trái) trong trận XM.HP thắng SLNA ở vòng 21

Người được coi là phát hiện ra viên ngọc quý này một cách đầy may mắn và đưa về đất Cảng chính là HLV Dũng "béo". Tại Cúp Truyền hình Bình Dương năm 2007, chuẩn bị cho V-Leage 2008 (cũng là "chợ" săn cầu thủ với nhiều đội), CLB Masubara của ông bầu gốc Nhật giờ đã trở nên nổi tiếng Mauro đem một số gương mặt đến Việt Nam để "chào hàng". Bình Dương có cái quyền đựoc ưu tiên chọn "hàng xịn" trước và ông Hải lơ lúc đó thích mẫu cầu thủ cơ bắp nên ông chấm 2 cầu thủ xuất xắc nhất giải đó là Marcio và Salatiel. Còn một con người ưa thứ bóng đá cống hiến như ông Dũng béo thì mẫu cầu thủ như Lean được ông chọn lựa bởi sức mạnh cơ bắp ông đã có De Jesus và Helio của TMN.Cảng SG mới đưa về.

Mùa giải 2008 đó, trước ngày khởi tranh giới chuyên môn đã "tạm" điền tên anh lính mới XM.HP cho một suất xuống hạng. Điều đó dễ hiểu với những người đã xem bóng đá Hải Phòng quãng chục năm trở lại đây và ngay bản thân người Hải Phòng yêu và máu bóng đá có thừa mà cũng phải thừa nhận một sự thật rằng vậy. Người Hải Phòng thờ ở với XM.HP ở những vòng đấu đầu tiên khi đội thắng người anh em Đà Nẵng, rồi may mắn lấy 3 điểm ở Nha Trang. Chuyện lạ! Fan hải Phòng bảo nhau đến Lạch Tray xem quân XM.HP dưới tay ông Dũng ở Hà Nội về có gì mới, nghe nói có mấy "Tây" đá hay lắm. Khi mà họ chưa kịp quen mặt hết mấy cầu thủ mới thì cầu thủ trông đẹp trai như tài tử điện ảnh mang áo 18 ấy "vẽ" ra 1 quỹ đạo bay rất khó tả vào lưới thủ môn Silhavy của Thể Công chiều chủ Nhật hôm ấy ở đất cảng. Đó là ngày đầu tiên pháo sáng cháy ở Lạch Tray, ngày mà sự hâm mộ ở 4 phía khán đài Lạch Tray trỗi dậy và người hâm mộ Hải Phòng biết rằng họ có thể mơ đến một cái gì đó, thứ mà họ trông chờ lâu lắm rồi, với một XMHP có đầu tầu mang tên Leandro.
 
HLV Calisto hỏi thăm Leandro khiến người Hải Phòng "xì xào" chuyện đội trưởng đội nhà có thể nhập tịch khoác áo ĐTVN

Để rồi khi muà giải 2008 kết thúc, người Hải Phòng phải thầm cảm ơn Chúa đã mang đến Lean cho họ. Tài năng của cầu thủ này đã được thừa nhận, tôi chẳng dám viết thêm gì bởi viết thêm mà không khéo lại làm "xấu" đi hình ảnh Lean của người Hải Phòng!!!

Chỉ có thể nói rằng, trong một tập thể được coi là "khó bảo" như XMHP gồm những cầu thủ rất cá tính, khá nhiều công thần như Tuấn Điệp, Đặng Văn Thành...thì việc Lean đeo băng đội trưởng của XM và kéo cả con tàu XM.HP "rẽ sóng" ở V-League 2 mùa vừa rồi đã thể hiện tất cả phẩm chất của anh rồi!

Người ta không chỉ nể phục tài năng chơi bóng của Lean mà còn nể bởi khả năng hoà nhập bởi anh gần như không mất thời gian phải làm quen với "đối tác" mới, cho dù người đó là De Jesus, hay Ngọc Thanh, hoặc Văn Thành. Trên sân cỏ là vậy, ngoài đời hay trên sân tập Lean cũng khiến những khán giả khó tính nhất phải hài lòng bởi sự gần gũi, thân thiện mỗi lần gặp. Và từ lâu lắm rồi Lean đã chinh phục được tất cả, không chỉ dân Hải Phòng mà khán giả cả nước cũng đã phải ngả mũ trước tài năng của mình.

Người hâm mộ Hải Phòng mê Leandro và người ta muốn không ai có thể đưa Lean rời khỏi đất Cảng bởi Lean đã là 1 phần máu thịt của giới hâm mộ túc cầu ở mảnh đất này mất rồi!!!

Dongkdn

0 thích.

Bình luận (11)

avatar đội bóng
cong nhan leandro dep trai, da bong rat gioi nua~. Minh iu anh y rui`
nguyen thi thanh huong  (maimaimottinhban_thqv_9x@yahoo.com) (03:02 08/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Leandro la cau thu dang cap nhat da tung da tren san co VL. Ngay ca Denilson cung phai kham phuc tai nang cua Le Van Ro. Co le Mu, Chelsea can phai mua ngay Leandro vi gia dang re, doi den mua sau la pha ky luc the gioi cua C.Ronaldo ngay. HP nam nay se dung thu 2 hoac thu 3, sang mua sau se vo dich.
Dao Van Kien  (daovankien@yahoo.fr) (12:02 26/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
có leandro thì đội tuyển việt nam mình chang phai so ai ca. co 1 xuat du worlcup là chắc chắn
tuan  (tuan_hm90@yaoo.com) (11:29 24/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bai viet qua hay, khong ho danh Dongkdn thanh vien tieu bieu cua tap doan HPFC
Mr Nguyen  (khactiep384@yahoo.com) (07:31 25/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cam on bao TTVH, mot to bao hay, mot dien dan chia se day cam xuc, dac biet voi nhung ai viet bai tot nhu DONGKDN thi hay qua ! em me lam cai anh chang Le Van Ro nay, ong HLV truong VN cung me anh dong huong goc Bodaonha nay lam, ngat moi la anh ay chua phai cong dan VN, mong sao nhanh nhanh co tuyen thu quoc gia Leandro thi luc do khan gia ca nuoc cung me man nhu CDV HP ay nhi ?
vnDemeo  (vnthai79@yahoo.com) (08:55 25/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ổng Calisto chắc thích anh Lê Văn Rô lắm, đồng hương Bồ đào nha nữa, nhưng tiếc quá vì anh ấy chưa phải công dân Việt nam, mong sớm AFF2010 thì anh ấy nhập quốc tịch thì hay quá, lúc đó người hâm mộ cả nước cuồng nhiệt như dân HP ấy nhỉ, được thế thì vui quá ! mong lắm điều đó là sự thật nhỉ !
vnDemeo  (vnthai79@yahoo.com) (09:00 25/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Dongkdn viết hay quá,cảm ơn bạn về bài viết này nhé.
akay  (kay83hp@yahoo.com) (08:09 24/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Leandro la so 1. Anh la nguoi HP yeu thich nhat, luc nao cung vay.
Nguyen Van Quang  (Nguyenquanghp05@gmai.com) (08:41 24/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Những cầu thủ chất lượng như Leandro ở V league thật là hiếm có. Ngòai tài năng chơi bóng anh ta còn có tư chất thủ lĩnh, dễ gần gữi và thân thiện. Nếu như Lean yêu đất nước va con người VN, muốn nhập tịch, thi đội tuyển sẽ thêm mạnh biết bao khi có một tiền vệ đẳng cấp như vậy.
Hải Hà  (hallothanh@yahoo.com) (10:35 24/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Leandro là cầu thủ tuyệt vời. Anh ta có tài năng chơi bóng,có khả năng lãnh đạo, dễ gần gữi và thân thiện. Tôi là một người yêu đội tuyển quốc gia, nếu chúng ta có thêm Lean thì tốt quá!!! Hãy rộng mở vòng tay với những cầu thủ như Leandro, và hãy quên đi những cầu thủ bán độ như V.Q hay QV- vì họ đã bán đứng niềm tin của người hâm mộ, và vinh dự quốc gia...
Hoàng Trung  (tthung76@yahoo.com) (10:49 24/07/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, sau khi ông Calisto chấm dứt hợp đồng với đội tuyển Việt Nam, VFF nên chọn HLV theo hướng nào?

  • Sử dụng HLV nội
  • Tiếp tục mời HLV ngoại
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này.

Bạn đọc thảo luận

tuan_inter - 2/13/2012 10:54:10 PM
Đồng ý,mùa 03-04 là Porto của Mou vô địch mà
Văn Sỹ Làng - 2/13/2012 6:34:42 PM
Thực sự thì cũng đáng tiếc cho Lê Nguyễn Quỳnh Anh. Với chất giọng còn hơi "THÔ" của tuổi 15 chưa đúng với kỳ vọng và quảng cáo của mẹ em, giá như ngoài các ngôn ngữ Anh, Ý, Nga, Hoa, Việt, ... em...
Đông Hà - 2/13/2012 9:27:49 PM
Mà kể cả trong những trận EC, nếu Barca có thua cũng chẳng mấy người trách. Trách sao được chứ ? Thắng thua có nghĩa lý gì nếu phải rời xa sân cỏ vĩnh viễn nếu chỉ sau một trận đấu (!!!???)
giải trí - 2/13/2012 2:09:51 PM
@realfan: Thế anh phân biệt chủng tộc thì anh có "Dám thừa nhận việc làm sai" chưa?!
MessY - 2/13/2012 7:45:45 PM
Lo gì, Liverpool đuổi thì đã có Barca đón. Barca đang rất cần những người như anh đó Suarez ạ