Bàn thắng: Lee Nguyễn 11’ – Vũ Phong 12’, 22’
(TT&VH) - “Chúng tôi nghĩ sẽ tìm được trận thắng trước B.BD để lấy lại niềm tin, nhưng...” HLV Dusit sau trận đấu đã nói thế về thất bại bạc nhược mà các cầu thủ HAGL đã thể hiện trong trận tứ kết cúp Quốc gia khi tiếp B.BD trên sân nhà.
Những gì mà đội bóng phố núi thể hiện là sự nhợt nhạt, thiếu lửa và vụng về trong thi đấu. Không thể lý giải là vì đó là Cúp QG, khi chính Dusit đã nói rằng chiến thắng mới là mục tiêu.
Cả 2 bàn thua của HAGL trong trận đấu này đều xuất phát từ những sai lầm chết người ở hàng thủ. Bàn đầu tiên, hậu vệ Văn Trương của HAGL đã “biếu” không cho tiền vệ Vũ Phong một cơ hội ngon ăn khi phá bóng vụng về ngay trước vòng cấm để Phong làm “xiếc” rồi tung cú sút chạm xà ngang trước khi bật đầu hậu vệ khác của HAGL là Việt Cường và bay vào lưới ở phút 12. Bàn thua ấy khiến bàn thắng trước đó của HAGL trở nên vô nghĩa. Thực ra, ngay cả bàn thắng này cũng là may mắn, do công của Lee Nguyễn khi anh ngã khá đẹp trước pha truy cản trong vòng cấm của tiền vệ Trường Giang bên phía B.BDđể mở tỷ số trên chấm phạt đền. Đến phút 22, đến lượt trung vệ khác của HAGL là Văn Pho bị Vũ Phong xỏ kim qua mặt như chỗ không người trước khi hạ thủ môn Công Vương trong tình huống đối mặt để nâng tỷ số lên 2-1 cho đội nhà.
Lee Nguyễn còn không tỏa sáng bằng Vũ Phong chiều qua - Ảnh:TTXVN
Sau bàn thua, HAGL buộc dâng cao tìm kiếm cơ hội. Họ tổ chức vây ép đối phương cũng như tăng cường tất cả những hoả lực hiện có khi đá với 4 tiền đạo thực thụ trên sân, trong đó Lee Nguyễn nhô cao đá vặp với Evaldo còn bộ đôi tiền đạo Tăng Tuấn và Thanh Bình đá dạt sáng biên. Một sự điều chỉnh khó hiểu khi bộ đôi chân sút nội trên rất kém về mặt kỹ thuật để có thể gây đột biến trước hàng thủ được bọc lót, tổ chức tốt của đối phương. Không những vậy, khoảng 30 phút cuối thì HAGL gần như chấp đối phương 1 người khi một Thonglao chỉ biết đi bộ trên sân. Mặc dù vậy, HAGL khi lên bóng vẫn phải qua đôi chân như “đeo gông” của Thonglao, vì vậy không quá khó để B.BDđánh chặn từ ngòi nổ này.
Phòng thủ chặt, những lần phản công của B.BDcũng tỏ ra khá nguy hiểm, tiếc rằng Anh Đức đã không một lần tận dụng được cơ hội mà mình tạo ra, dù hàng thủ 4 người của HAGL gần như đứng nhìn anh đột phá, dứt điểm ở phút 90+1. Những phút bù giờ, những cố gắng của Lee Nguyễn cũng không được các đồng đội tận dụng được, trong đó có pha đột phá qua 3 hậu vệ trước khi chuyền vào trong cho Thonglao nhưng anh quá chậm trong tình huống này để thủ môn đối phương phá, dù trước mặt chỉ là khung thành bỏ trống.
Sau trậnđấu, thủmôn Công Vương của HAGL đã có hành vi đánh nguội tiền vệHữu Thắng của B.BD khiến anh chảy máu ở miệng. Rất may là mọi người đã kịp thời ngăn những cái đầu nóng khác của cầu thủ và BHL 2 đội lao vào để trả đũa.
Với trận thua trên, HAGL sẽthực sựlâm nguy khi các cầu thủđã mất hết niềm tin trong cơn khủng hoảng. Gần nhưHAGL đã rơi vào tình cảnh chạy đua với suất trốn rớt hạng, chuyện mà ban đầu chưa một ai nghĩ đến sau những gì bầu Đức tuyên bố và đầu tư cho đội bóng.
Trước trận tiếp K.KH vào chủ nhật này ở V.League trên sân Pleiku, HLV Dusit vẫn tự tin vào mình và các học trò khi tuyên bố HAGL chấp nhận thua nhưng sẽ đứng dậy được ở trận đấu tới gặp K.KH, để vượt qua khó khăn hiện tại.
|
* Lịch đấu bán kết
Ngày Sân Trận đấu
29-7, Hàng Đẫy, Thể Công – SLNA
Chi Lăng, SHB.ĐN – Bình Dương
* Chung kết sẽ diễn ra ngày 29-8. |
Cao Nguyên