K.KH - TP.HCM: Cuộc chiến không thủ lĩnh

Chủ Nhật, 14/06/2009 09:17

(TT&VH) - Thật trùng hợp khi K.KH và TP.HCM sẽ gặp nhau trong tình trạng thiếu thủ lĩnh. Nếu như Chí Thắng (TP.HCM) phải vắng mặt do án phạt thì Duy Nam của K.KH cũng phải nghỉ do thẻ đỏ (2 thẻ vàng) ở trận đấu vòng 15 với SLNA.

Trong lối chơi của TP.HCM từ vài năm nay, vai trò của Thắng “củi” ở hành lang phải là cực kỳ quan trọng. Thắng có kinh nghiệm, độ quái và rất có duyên ghi bàn khi được đẩy lên đá tự do (Chí Thắng là người quân bình tỷ số 1 – 1 cho TP.HCM ở phút 41 trong trận lượt đi với K.KH).

Trong khi đó, Duy Nam đích thị là đầu tàu của K.KH, trong cũng như ngoài sân cỏ hoặc ngay cả chuyện đấu tranh quyền lợi cho anh em. Chuyên môn tốt, lại sống biết trước sau, Duy Nam thu phục được tất cả những cá tính, người bản địa cũng như ngoại tỉnh, từ Tây đến ta, tại đội bóng phố biển. Bản thân một lão tướng từng Nam chinh Bắc phạt như Như Thuần cũng phải thuận theo Duy Nam. Nói thế để thấy rằng, việc thiếu vắng tiền vệ - đội trưởng này sẽ khiến HLV Hoàng Anh Tuấn rất đau đầu.

Sau khi Nam “Loko” rời sân (phút 52, thời điểm mà K.KH đang bị SLNA dẫn 2 -1), đội chủ sân 19/8 lại bất ngờ chơi bốc hơn rất nhiều. Phần vì ở thế đường cùng phải vùng lên, phần nữa nhờ sự dịch chuyển hợp lý của HLV Hoàng Anh Tuấn. Nhưng cũng cần phải kể đến sự trợ giúp của BTC sân, khi khoảng hơn 3 phút trước khi hết giờ đấu chính, dàn đèn sân 19/8 bất ngờ tắt cái rụp, không rõ nguyên nhân. Khó thể trách trọng tài Phùng Đình Dũng đã thổi còi kết thúc sớm trận đấu, vì nó hợp tình và hợp lý. Sân cỏ Việt Nam cũng không ít các tiền lệ như vậy. K.KH giành lại 1 điểm quý giá, trong thế thiếu người và đó được xem là thành công ngoài mong đợi.

Nhưng trận đấu chiều nay với TP.HCM thì khác. Dù lực lượng bị bào mòn và phải chắp vá, nhưng cần để ý rằng, sau 13 lượt trận (TP.HCM mới đấu vẫn còn 2 trận chưa đấu, so với đối thủ), hàng phòng ngự của đội bóng này mới chỉ để thủng lưới 2 bàn trên sân khách nhờ bộ đôi trung vệ John Wole – Trung Tuấn. Trong hầu hết các chiến thắng của TP.HCM kể từ đầu mùa, đều không mang kịch bản của một đội chơi trên cơ, nhưng nó là sự hợp lý. Trận thắng tuyệt đối 3 - 0 trước XMCT.TH cách đây 2 tuần là một trong số đó.

Trước khi hành quân ra Nha Trang, thầy trò Tuấn “nhím” đã có đủ 2 tuần nghỉ và đó cũng là một lợi thế, trong bối cảnh mà V-League đang trải qua giai đoạn khốc liệt nhất, với mật độ thi đấu dày đặc. Thầy trò Tuấn “nhím” hoàn toàn có thể vỗ ngực để chơi ngón nghề vốn là sở trường của đội chủ nhà: thể lực. Đội khách tự tin có thể đòi lại món nợ đã để thua 1 - 3 ở lượt đi.

Ở trận đấu này nhiều khả năng HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ phải hy sinh 1 ngoại binh trên hàng công để lấp bằng Mustapha Essuman ở khu giữa sân (cùng Thanh Hải). Điều đó có nghĩa rằng Quang Hải sẽ tác hợp trở lại với Jonathan trên tuyến đầu. Xét trên rất nhiều thông số, 3 điểm cho đội chủ nhà là rất khả thi. Nhưng ở thế chân tường, TP.HCM sẽ vào trận rất bốc và với tài thao lược của Lư Đình Tuấn, biết đâu được…

Dự đoán: TP.HCM thắng 2 – 1

THẢO NGUYÊN
 
Phong độ K.KH

03/05/09 T&T.HN-K.KH 2-3
09/05/09 K.KH-SHB.ĐN 2-3
17/05/09 QK4-K.KH 4-2
06/06/09 ĐT.LA-K.KH 2-2
10/06/09 K.KH-SLNA 2-2

TPHCM

19/04/09 TPHCM-XM.HP 1-2
26/04/09 ĐT.LA-TPHCM 0-0
03/05/09 CS.ĐT-TPHCM 1-0
09/05/09 TPHCM-M.NĐ 1-1
31/05/09 TPHCM-XMCT.TH 3-0

Đối đầu

01/03/09 TPHCM-K.KH 1-3
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, sau khi ông Calisto chấm dứt hợp đồng với đội tuyển Việt Nam, VFF nên chọn HLV theo hướng nào?

  • Sử dụng HLV nội
  • Tiếp tục mời HLV ngoại
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này.

Bạn đọc thảo luận

tuan_inter - 2/13/2012 10:54:10 PM
Đồng ý,mùa 03-04 là Porto của Mou vô địch mà
Đông Hà - 2/13/2012 9:27:49 PM
Mà kể cả trong những trận EC, nếu Barca có thua cũng chẳng mấy người trách. Trách sao được chứ ? Thắng thua có nghĩa lý gì nếu phải rời xa sân cỏ vĩnh viễn nếu chỉ sau một trận đấu (!!!???)
giải trí - 2/13/2012 2:09:51 PM
@realfan: Thế anh phân biệt chủng tộc thì anh có "Dám thừa nhận việc làm sai" chưa?!
MessY - 2/13/2012 7:45:45 PM
Lo gì, Liverpool đuổi thì đã có Barca đón. Barca đang rất cần những người như anh đó Suarez ạ
changhiu - 2/13/2012 10:12:43 PM
MU & Ferguson quan trọng hóa vấn đề quá! Maradona cũng đâu có bao giờ bắt tay Pele, không lẽ cũng là phân biệt chủng tộc sao?cách hành xử và phát ngôn của MU & Ferguson không phù hợp.