M.NĐ – XM.HP (VCTV3 trực tiếp): Nóng ngoài sân cỏ

Chủ Nhật, 14/06/2009 09:10

(TT&VH) - Đây có lẽ là 1 trong những trận đấu hiếm hoi của vòng 16 V-League 2009 ít được quan tâm vì ý nghĩa chuyên môn, mà người ta chỉ thắc mắc xem các CĐV Hải Phòng làm thế nào để lách lệnh cấm của VFF.

Ở lượt đi mùa bóng năm nay, M.NĐ đã hạ gục XM.HP với tỷ số 2-0 ngay tại Lạch Tray, mở ra một cuộc khủng hoảng tại XM.HP và khiến HLV trưởng Alfred Riedl phải trả giá bằng chiếc ghế của mình. Nay họ gặp lại nhau trong hoàn cảnh khá đặc biệt, khi XM.HP vừa trải qua 2 thất bại liên tiếp và đang ở trạng thái tinh thần không thật sự tốt vì những lý do ngoài chuyên môn (vụ hợp đồng hớ với Denilson, CĐV nhà gây rối), còn M.NĐ đang bừng bừng khí thế sau chiến thắng trước XMCT.TH trong trận chung kết ngược ở vòng trước.

Điều tích cực duy nhất với HLV Vương Tiến Dũng lúc này chắc chắn là sự trở lại của 3 trụ cột Bật Hiếu, Minh Châu và Elenildo, những người mà sự vắng mặt của họ bị phơi bày rất rõ ở trận thua ngược trước Thể Công ở vòng 15. Tuy nhiên, những nỗi lo mà HLV Vương Tiến Dũng phải đối mặt trước trận đấu này cũng không ít. Chẳng hạn như vị trí thủ môn của Xuân Việt, người được HLV Vương Tiến Dũng đưa lên bắt chính từ khi ông trở lại XM.HP nhưng Xuân Việt lại liên tiếp mắc lỗi nghiêm trọng ở 2 trận đấu gần đây. Chẳng hạn như vị trí của Leandro, “nhạc trưởng” không thể thay thế của XM.HP, nhưng thường “hết pin” rất nhanh ở hiệp 2 và khi thế trận bế tắc thì thi đấu một cách hơi thiếu kỷ luật.
 
Sự trở lại của Minh Châu (giữa) sẽ giúp XM.HP thêm vững tin ở Thiên Trường.
 
Đây đều là những vị trí cực kỳ nhạy cảm ở XM.HP hiện nay và chỉ cần một quyết định điều chỉnh thiếu nhạy cảm hoặc không chính xác sẽ mang lại hậu quả khôn lường. Và trên hết, sau 2 trận thua liên tiếp, dù còn hơi sớm để nói tới từ khủng hoảng, nhưng XM.HP cũng rất cần phải chặn đứng lại chuỗi trận trắng tay này nếu vẫn muốn giữ chỉ tiêu lấy huy chương vào cuối mùa giải.

Trong khi đó, với M.NĐ, đội bóng của HLV Nguyễn Thế Cường đang có phong độ khá tốt, và kể từ ngày nhà cầm quân này lên thay HLV Nguyễn Ngọc Hảo, M.NĐ đã lấy về 6 điểm sau 1 trận thắng và 3 trận hòa, thành tích không tồi với 1 đội bóng chỉ đặt mục tiêu trụ hạng là thành công như M.NĐ.

Từ đầu mùa giải tới giờ, M.NĐ vẫn bị cho là phụ thuộc thái quá vào khả năng ghi bàn của Amaobi, nhưng sự vắng mặt của tiền đạo này ở trận gặp XMCT.TH hóa ra lại là cơ hội để Okoro “bước ra ánh sáng” với bàn thắng quyết định mang về 3 điểm cho M.NĐ.

Vì vậy, khi Amaobi trở lại để cùng Okoro tái lập bộ đôi sát thủ từng khiến XM.HP khốn đốn ở trận lượt đi, M.NĐ sẽ có thêm hy vọng để chiến thắng trong cuộc chạm trán được dự đoán là rất khó khăn này.

Dự đoán: Hòa 1-1

Phong độ M.NĐ:

03/05/09 M.NĐ-HA.GL 1-5
09/05/09 TPHCM-M.NĐ 1-1
17/05/09 M.NĐ-CS.ĐT 0-0
06/06/09 M.NĐ-B.BD 1-1
10/06/09 XMCT.TH-M.NĐ 0-1

XM.HP

03/05/09 ĐT.LA-XM.HP 4-1
09/05/09 XM.HP-QK4 2-1
17/05/09 T&T.HN-XM.HP 0-1
06/06/09 XM.HP-SHB.ĐN 0-2
10/06/09 TC-XM.HP 2-1

Đối đầu

01/03/09 XM.HP-M.NĐ 0-2
20/07/08 XM.HP-M.NĐ 4-1
07/03/08 M.NĐ-XM.HP 2-1
14/05/06 XM.HP-M.NĐ 0-1
22/01/06 M.NĐ-XM.HP 1-1
G.Huy
 
Bao nhiêu CĐV Hải Phòng tới sân Thiên Trường?

Con số này có thể là vài trăm nhưng cũng có thể là hàng nghìn, bởi tới cuối giờ chiều qua, mạch bài với chủ đề “Nam Định thẳng tiến nào anh em (Đi xe máy)” tại website www.haiphong-fc.com đã lên tới gần 10 trang với xấp xỉ 70 bài viết. Vì kênh VCTV3 sẽ phát trực tiếp trận M.NĐ – XM.HP nên ban quản trị website www.haiphong-fc.com có tổ chức cho các thành viên của mình theo dõi trận đấu này qua màn hình 200 inches tại rạp Công Nhân (Hải Phòng). Tuy nhiên, với rất nhiều CĐV “máu me” của XM.HP, việc trực tiếp có mặt tại sân Thiên Trường để cổ vũ cho đội bóng của mình vẫn là giải pháp được ưa thích nhất, trong số này có cả 1 trong 2 CĐV Hải Phòng vừa bị đâm lén vào lưng tại Hà Nội vào ngày 10/6 vừa qua và mới được xuất viện chưa lâu.

0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
Cái ông VFF thật lạ, CĐV của Hải Phòng đâu chỉ có người Hải Phòng và gốc Hải Phòng,còn nhiều người ở địa phương khác nữa. Sao cấm!? Các ông không làm nổi việc đó đâu vì nó cực kỳ vô lý và không có tính khả thi, nếu không muốn nói chính các ông là những người đang phạm luật.
NLK  (kiennl74@yahoo.com) (11:34 14/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi hi vọng sẽ không có sự cố trong trận đấu này cả ở trong sân và ngoài sân
Nguyễn Minh  (minhnet2006@zing.vn) (11:05 14/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, sau khi ông Calisto chấm dứt hợp đồng với đội tuyển Việt Nam, VFF nên chọn HLV theo hướng nào?

  • Sử dụng HLV nội
  • Tiếp tục mời HLV ngoại
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

viet - 2/14/2012 9:09:44 AM
Ban tổ chức giải là người của VPF, trọng tài cũng là người của VPF, mà VPF lại do bầu K. và ê-kíp khởi xướng tạo nên. chắc ông ấy đang giận bầu K. và ê-kíp thông qua trọng tài và ban tổ chức giải đó...
le huu phan - 2/13/2012 3:44:28 PM
Tôi yêu đội bóng đá Đồng Tháp và rất thông cảm với HLV chang Văn Thành khi đội bóng mà người khác gọi là bưng biền thất bại, chính vì 2 chũ bưng biền mà các  thành viên trong đội bóng hải cố...
bongdasaigon - 2/9/2012 10:00:51 AM
Vote cho bác 1 phiếu. Đây thực sự là vừa đá bóng, vừa thổi còi mà còn trả lương cho "còi" nữa thì ai bảo đảm công bằng??? VFF điều hành là hợp lý nhất vì họ là tổ chức trung lập. Điều nên làm là cải...
tieutamtieu - 2/14/2012 9:57:20 AM
Tôi thấy bác lavangroi nói đúng, bác ấy góp ý cho bạn Đông Hà nhà mình trên tinh thần chân thành cầu thị vậy mà cũng có 1 dislike, chắc cái dislike này là của Đông Hà Có ai thấy Đông Hà đâu không...
Hoàng tử Chọc Quê - 2/14/2012 9:57:23 AM
NHẢM NHÍ VÔ ĐỐI