(TT&VH cuối tuần) - Đó là câu đầu tiên của bài hát “chào sông Mã anh hùng” thời kháng chiến chống Mỹ. Ông Hảo rất thích bài này. Ông là chủ tịch Hội CĐV đội bóng của tỉnh địa đầu miền trung này.
Ông đi đi lại lại trong trụ sở Hội như chờ đợi ai đó. Thế rồi một anh thanh niên chạy ù vào. Ông hỏi ngay:
- Gió Lào chứ?
- Không có đâu. Đài khí tượng thuỷ văn tỉnh nói vài ngày nữa trời mát, có mưa nhỏ.
- Trời hại ta rồi - ông kêu lên - Không gió Lào mà thi đấu với 1 đội mạnh như đội N, đội bóng của ta thua mất.
Tức chết đi được với cái ông già này. Phải cầu được, ước thấy mới gọi là trời chứ. Không biết đến khi ta già như… ông ấy, ta có trở tính thế không?
Ông cứ rền rĩ như thế khiến chàng thanh niên nhìn ông ngậm ngùi và kính phục. Một người “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” như ông ấy mà hết lòng với đội bóng đến thế thì đáng được gắn huân chương “vì sự nghiệp...”.
Ông đang ca cẩm thì ông trưởng phòng dự báo thời tiết của đài khí tượng tỉnh đi qua. Ông túm ngay lấy mà nói dồn dập:
- Các ông có để cho chúng tôi sống không mà lại dự báo “trời mát, có mưa nhỏ trong vài ngày tới” thế?
- Ai nói với ông vậy?
Ông chỉ người thanh niên. Ông trưởng phòng hỏi cậu thanh niên "ai nói?". Anh thanh niên trả lời:
- Em đến đài khí tượng thuỷ văn tỉnh, nhưng không gặp ai để hỏi. May mà có bác bảo vệ đứng đấy, em hỏi, bác ấy trả lời như thế, em chạy về báo với các bác ngay.
- Vớ vẩn. Dự báo chính thức đây này: có gió Lào trong 3-4 ngày tới, cường độ rất mạnh.
- Thế là công bằng. Cám ơn trời vạn bội - Ông Hảo chắp 2 tay trước ngực nói vậy.
Ông trưởng phòng nhìn ông ngạc nhiên, hỏi:
- Đang hạn nặng, bà con lo sốt vó lên mà ông lại mong có gió Lào là sao?
- Tôi biết là mong thế sẽ có tội với đồng bào nhưng nếu không có nắng nóng thì đội bóng của chúng ta thắng sao được. Tôi nói cho ông nghe nhé. CS Đồng Tháp lợi dụng nắng nóng 40 độ C để định giờ đá là 15h30. Họ thắng trên sân nhà như chẻ tre, ĐKVĐ Bình Dương cũng phải phơi áo nữa là. Tỉnh ta trời… ghét mà cho nạn gió Lào, ta phải biến cái rủi thành cái may. Chúng ta cũng qui định giờ đá là 15h30, và lính mình ra sân tập lúc 14h cho quen với thời tiết. Người hành không bằng trời hành, làm nghề thời tiết ông còn lạ gì. Đội bóng của ta đang thi đua với đội Đồng Tháp giành danh hiệu “vua sân nhà”, ông có hiểu không?
- Thế BTC giải không có ý kiến gì về cái giờ oái oăm đó à?
- BTC ấy à, họ giống như là người… Đồng Tháp và người tỉnh ta cả, kệ họ!.
Rồi ông khoái chí hát “chờ gió lên cho bạn mất ư…ứ, ứ… hồn”.
Li Ti