Tại sao, Santos?

Thứ Tư, 29/04/2009 13:05

(TT&VH) - Chúng ta đã và đang bàn rất nhiều về vấn đề nhập tịch cho các ngoại binh và chờ đợi những đóng góp của họ cho ĐTQG Việt Nam. Rất nhiều ý kiến tán thành, nhưng cũng không thiếu trường hợp bác bỏ. Từ kinh nghiệm của “Tốt” (thủ thành ĐT.LA Phan Văn Santos), phải hết sức bình tĩnh, nếu chúng ta còn nuôi tiếp ý định này.

Thiếu kỷ luật & thiếu cả trách nhiệm…

Tính từ trung tuần tháng 4/2008, khi có tên trong danh sách sơ bộ trong lần tập trung đầu tiên của ĐTVN dưới thời Henrique Calisto, đến khi Santos chính thức xin rút (tháng 10/2008), chưa đầy 6 tháng. Quãng thời gian ấy, Santos bắt chính một vài trận giao hữu và cho đến sau giải bóng đá quốc tế TP.HCM thì đứt gánh. Đã có rất nhiều những đặc cách của ông thầy Calisto (bằng chứng là chỉ 1 tháng trước AFF Suzuki Cup, thầy “Tô” mới hạ bút gạch tên “Tốt”), nhưng sợi dây căng mãi cũng đứt, vì Santos quá ư vô kỷ luật. Năm lần bảy lượt, Santos xin hoãn lên tuyển tập trung, vì lý do rất trẻ con: Về quê! Kế đến, anh viện cớ vợ sắp sinh và ở Việt Nam có rất ít bạn, nên…

Sự lặp lại đến chán ngắt của Santos, khiến Henrique Calisto một phen tím tái vì cậu học trò ruột. Nhưng nguy hơn, nó khiến nội bộ của ĐTVN nảy sinh những mâu thuẫn. Từ Hồng Sơn, đến Đức Cường, rồi Quang Huy đều tập luyện rất cầm chừng và chỉ chực xin về, bởi ai cũng biết, nếu “Tốt” trở lại, thì họ sẽ trở thành thứ yếu. Vì phải chịu sức ép từ nhiều phía, cuối cùng HLV Calisto đã phải đi đến quyết định khó khăn nhất ở lần thứ 2 cầm quân ĐTVN: Loại “đệ cứng” Santos.


 Santos (phải) là cầu thủ nước ngoài nhập tịch đầu tiên khoác áo ĐT Việt Nam nhưng khó có thể coi đây là một sự mở đầu lý tưởng.

Cánh cửa đội tuyển đóng sập lại với thủ thành 32 tuổi và điều đó đồng nghĩa rằng, Phan Văn Santos sẽ không có thêm một cơ hội nào nữa. Nhưng chẳng việc gì phải buồn. Công việc và cuộc sống của “Tốt” là ở ĐT.LA, với căn hộ sang trọng trên TP.HCM, cùng cô vợ tóc vàng xinh đẹp và đứa con nhỏ. Santos vẫn đeo găng đều đặn vào cuối tuần, sau đó đưa vợ con đi ăn nhà hàng bằng xe hơi riêng và thỉnh thoảng làm vài chục chai bia lạnh với đồng đội. Thế đã là thiên đường!

… Vì ham chơi và vì gì nữa?

Ở ĐT.LA bây giờ, “Tốt” xứng danh “đại ca” và là đầu đàn trong nhóm ăn chơi nhảy múa. Nếu tửu lượng không đảm bảo, thì đừng hỏi có thể ngồi với Santos. “Tốt” vẫn ở riêng, rồi tự mình lái xe đến sân tập; “Tốt” chơi và “Tốt” uống…, cảm giác như anh không mấy bận tâm đến vấn đề tăng trọng và cả việc có thể làm tổn hại đến phong độ của mình trên sân bóng. V-League 2009 qua 10 lượt trận, Santos để lọt lưới số bàn thắng bằng với con số vòng đấu. Và đó là câu trả lời.

Thực ra, phong độ của Santos đã đi xuống từ hơn 1 năm trước đó, chứ không phải đến tận bây giờ mới như vậy. Đó cũng là khoảng thời gian mà ĐT.LA không giành được chiến tích đáng kể nào. “Tốt” nặng nề, thậm chí là ì ạch, dù chỉ phải di chuyển hơn 7m chiều ngang của khung gỗ. Sở hữu chiều cao đến gần 2m, nhưng Santos chưa bao giờ giỏi trong chiếm lĩnh không gian. Ngoài các pha với tay trong các tình huống bóng bổng, mấy cú phát bóng phản công nhanh, Santos không còn điểm gì đáng chú ý trong vai trò chốt chặn cuối cùng. Thế nên, việc thủ môn này trở nên “trây”, trong những lần tập trung lên tuyển, phần vị “Tốt” sợ lộ bài. Hẳn nhiên rồi, 2 bàn thua trong trận đá với Turkmenistan ở Cúp quốc tế TP.HCM là những điển hình.

HLV Calisto chỉ đề cập đến khía cạnh cậu học trò ít khát khao và thiếu động lực khi khoác áo ĐTVN (điều này thì rõ rồi), chứ ông không nói đến việc “Tốt” sa sút phong độ. Thực tế, nếu ngày ấy có một cuộc cạnh tranh công bằng, thì Santos cũng khó có cửa với Hồng Sơn, thậm chí là Tấn Trường. Cộng thêm việc sắp làm bố trẻ con, Santos chọn phương án tối ưu là rút lui. Rõ ràng thủ môn ĐT.LA đã tính sẵn đường lui cho riêng mình. “Tốt” đã đi trước nhiều người một bước, thậm chí cả thầy “Tô”.


Tùy Phong

0 thích.

Bình luận (5)

avatar đội bóng
Những cầu thủ đã bỏ cả quốc tịch gốc của họ để trở thành người VN thì phải coi họ là nười VN. Không nên phân biệt chủng tộc. Còn ai xứng đáng lên tuyển là vấn đề tài năng. tinh thần cống hiến và đạo đức.
Bình  (binh.vtec@yahoo.com.vn) (08:12 02/05/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nếu như các ngoại binh thật sự muốn cống hiến cho ĐTVN thì cũng có thể được. Nhưng theo tôi thì chỉ nên đăng ký 2-3 người mà thôi, và chỉ sử dụng 1. Hãy để tinh thần dân tộc lên tiếng!
tieuth9x  (congchuatuongtu@gmail.com) (08:02 30/04/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Qua bài viết này tôi thấy rằng chỉ nên đăng kí 3 và chỉ sử dụng 1 ngoại binh trong thành phần đội tuyển.Vì sử dụng qua bừa bãi sẽ làm mất đi niềm tự hào dân tộc.
Nguyễn Ngọc Hải  (onlylove_anhchiyeuminhem_3107@yahoo.com.vn) (10:08 29/04/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đọc bài viết này mà thấy buồn cười. Santos chưa bao giờ giỏi chiếm lĩnh không gian ư ? Vậy tác giả đã quên những trận VN đá với Olympic Brazil và O.Trung Quốc, chúng ta chỉ thua 0-2 và 2-3 thôi sao ? Tác giả ko nên dựa vào phong độ hiện tại mà phủ nhận năng lực của Santos nhiều năm qua. Tôi vẫn còn rất ấn tượng với những pha phát động tấn công chính xác đến từng milimet của anh thủ môn này
Nguyễn Thái Sơn  (ntson01@yahoo.com) (03:00 29/04/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
nếu chúng ta lại vô địch AFF một lần nữa với một vài ông Tây gốc Phi, hoặc Tây mũi lõ thì thử hỏi tất cả chúng ta có sung sướng hay không ? Với tôi, chúng ta nên có tinh thần dân tộc, chúng ta có thể không vô địch nhưng chúng ta phải ra sân với đội hình " thật sự Việt Nam", chúng ta không đánh đổi chiếc cúp và lòng tự trọng dân tộc!
Võ Minh Trường  (vominhtruong@yahoo.com) (01:20 29/04/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, sau khi ông Calisto chấm dứt hợp đồng với đội tuyển Việt Nam, VFF nên chọn HLV theo hướng nào?

  • Sử dụng HLV nội
  • Tiếp tục mời HLV ngoại
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 12/2/2012: Rooney đưa Man UTD lên ngôi đầu

Đọc TT&VH ngày 12/2/2012: Rooney đưa Man UTD lên ngôi đầu

Wayne Rooney đã tỏa sáng với cú đúp và mang lại chiến thắng xứng đáng 2-1 cho M.U trước Liverpool, qua đó tạm thời vươn lên ngôi đầu.

Bạn đọc thảo luận

lê trương - 2/12/2012 10:56:40 PM
Càng chê VPF thì càng thấy rõ sự yếu kém của VFF, có quyền mà chẳng làm gì? chỉ sợ thò đầu ra là mất ghế? mà mất ghế là không lấy lại được đâu, không còn được hưởng...
hung - 2/12/2012 8:51:49 PM
đừng để thông tin nhiễu đánh lừa..mô hình công ty cổ phần là minh bạch và công bằng nhất rồi,nếu ông Kiên mưu lợi cho cá nhân ông ấy thì ông ta phải có được số phiếu ủng hộ của đa số các câu lạc bộ...
minh - 2/12/2012 9:36:45 PM
tuy bé nhưng em đã biết tự vượt qua số phận bất hạnh đây là 1 tấm gương cho bao người tàn tật học hỏi chúc em thành công trên con đường mà em chọn
minh - 2/12/2012 9:40:14 PM
sẽ nhớ henry lắm chính anh đã làm cho tôi trở thành 1 fan của arsenal tạm biêt idol của tôi
hoang anh - 2/12/2012 9:19:45 PM
tốt hơn hết bạn đừng đọc các cm, thế thôi