QK4: Một thân 2 mặt

Thứ Tư, 29/04/2009 14:55

(TT&VH) - Có một điều rất lạ lùng, QK4 có thể oanh liệt đá bại những “đại gia” máu mặt. Nhưng cũng thật oái ăm, họ lại tỏ ra  “yếu đuối” trước những đội bóng cùng cảnh ngộ…

Sợ nhất kẻ cố cùng…

Này nhé, B.Bình Dương, HA.GL, rồi hiện tượng TĐCS.ĐT hay T&T HN. Tất cả đều khuỵu gối dưới mũi giày của thầy trò HLV Vũ Quang Bảo. Nhưng thắng càng kiêu hùng bao nhiêu, QK4 lại thể hiện một khuôn mặt uể oải và thiếu lửa đến khó hiểu bấy nhiêu trước những đội bóng được xem đi cùng xuồng với họ.

QK4 vừa oanh liệt hạ HA.GL (vòng 7), nhưng ngay sau đó lại ngã ngựa trên sân Thống Nhất trước CLB TP.HCM (vòng 8). Và lạ lùng, lập tức ở vòng 9, thầy trò HLV Vũ Quang Bảo đá một trận như lên đồng và có 3 điểm trước T&T HN trong chuyến hành quân ra Thủ đô. Chưa hết nghĩa khí, ngay sau đó trở về cứ địa của mình tại Vinh, họ thua đau trước XMCT.TH, một đối thủ mà rất nhiều người đã nghĩ đến cái kết có “hậu” cho đội quân của HLV Vũ Quang Bảo.

Hai trận thua nói trên, gần như có một kịch bản, trận thua CLB TP.HCM, rõ là QK4 được xếp “kèo trên” so với đội bóng của Tuấn “nhím”. QK4 có vài ba cơ hội hiếm hoi trong hiệp 1, song không thể xuyên lưới Khoa Điển. Hiệp 2, bóng mới lăn vài vòng, khi các vị trí chưa kịp tìm chỗ đứng, thủ môn Đậu Ngọc Tân đã bị Ngọc Quang làm rung lưới trong một tình huống mà cái bẫy việt vị đã sập không đúng lúc.

Đến trận thua trước XMCT Thanh Hoá cũng gần như tương tự, dù chơi trên sân nhà nhưng QK4 lại chơi thiếu lửa và lại để thua từ một tình huống bất thình lình. Tất nhiên, không thể đổ lên tội lỗi lên đầu những ngoại binh.
Nhưng có thể thấy rằng, cũng như trận thua trước TP.HCM, sự khựng lại của QK4 bắt đầu từ những đôi chân của Mota, Moses và Larazo, bộ ba xe – pháo – mã  vốn khét tiếng, bỗng dưng lu mờ trước những một hàng hậu vệ “cũng thường thôi” của XMCT.TH

Tình huống bị đối phương ăn bàn cũng khá lãng nhách, Đình Tùng đỡ bóng ở biên trái (bóng đã dính vào tay, còn ở góc 16m50, đồng đội của Tùng là Osita nằm sân, nhưng trọng tài Trần Công Trọng không thấy và không thổi còi ?) Và thế là cả hàng phòng ngự QK4 giơ tay gọi trọng tài. Kết cục là quả căng ngang tửng chừng như vô hại của Đình Tùng khiến Sơn Hà loạng quạng băng về, đụng khẽ cái chân vào. Thế là Ngọc Tân chỉ biết đứng nhìn bóng đi vào lưới.

Có thành “bệnh”?

Trái bóng V-League 2009 đã lăn qua 10 khúc cua, tạm xếp ở vị trí thứ 4 (15 điểm), nếu so với những đội bóng được liệt vào dạng đi tàu ngược, thì tiền đồ của QK4 là khá sáng suả. Thế nhưng, V-League vẫn có truyền thống cuộc đua ở giai đoạn 2 rất khốc liệt và khó lường. Khoảng cách từ đội cuối bảng TP.HCM (11 điểm) so với QK4 bây giờ cũng chỉ là 4 điểm, điều đó cũng có nghĩa rằng, tất cả thứ có thể đảo lộn tất cả bởi 1 trận thắng.

Và đương nhiên, những chỉ đối đầu dù là  tiểu tiết. song đôi khi nó lại có ý nghĩa quyết định của số mệnh cuộc chơi của 1 đội bóng. Nếu QK4 mắc phải căn bệnh sợ kẻ khốn cùng, cứ chơi phấp phỏng trước những đội đồng cân đồng lạng, thì nguy cơ trở lại thân phận “tân binh” của QK4 chẳng phải là quãng đường quá xa…Mà để bắt bệnh và trị bệnh thì chỉ có chính QK4 mới làm được.

Cấm trại 24/24 giờ

Ngay sau trận thua XMCT.TH, các cầu thủ QK4 đã được lệnh cấm trại, từ nay đến ngày Chủ nhật (3/5),  đại bản doanh của đội bóng sẽ “nội bất xuất, ngoại bất nhập” 24/24 giờ nhằm chuẩn bị trận đấu với Thể Công. Với lịch tập 2 buổi /ngày, có vẻ QK4 đang tràn đầy quyết tâm có được 3 điểm trong trận derby ngành Quân đội vào Chủ nhật sắp tới.


ĐAM SAN

0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
Những phát biểu như vậy thật không nên chút nào. Dĩ nhiên người ta có thể đặt nghi vấn nhưng nó phải có lý, thực sự có lý.
K.K  (milanAC191@yahoo.com) (11:05 30/04/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi chỉ muốn nói có sức ép nào không khi QK 4 gặp Thanh Hóa bởi lẽ tư lệnh QK 4 là người tỉnh Thanh Hóa
Thành Nguyễn  (Ntthanh279@yahoo.com) (05:07 29/04/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, sau khi ông Calisto chấm dứt hợp đồng với đội tuyển Việt Nam, VFF nên chọn HLV theo hướng nào?

  • Sử dụng HLV nội
  • Tiếp tục mời HLV ngoại
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 12/2/2012: Rooney đưa Man UTD lên ngôi đầu

Đọc TT&VH ngày 12/2/2012: Rooney đưa Man UTD lên ngôi đầu

Wayne Rooney đã tỏa sáng với cú đúp và mang lại chiến thắng xứng đáng 2-1 cho M.U trước Liverpool, qua đó tạm thời vươn lên ngôi đầu.

Bạn đọc thảo luận

đình thanh - 2/12/2012 8:53:06 PM
lúc nào cũng thế, cứ đến giải đấu lớn là Đội tuyển Anh sẽ lộn xộn, bây giờ không hlv trưởng, cũng ko có thủ quân luôn. cách làm việc của FA y chang như VFF của VN, cho nên tuyển Anh cũng như VN thôi,...
lê trương - 2/12/2012 10:56:40 PM
Càng chê VPF thì càng thấy rõ sự yếu kém của VFF, có quyền mà chẳng làm gì? chỉ sợ thò đầu ra là mất ghế? mà mất ghế là không lấy lại được đâu, không còn được hưởng...
hung - 2/12/2012 8:51:49 PM
đừng để thông tin nhiễu đánh lừa..mô hình công ty cổ phần là minh bạch và công bằng nhất rồi,nếu ông Kiên mưu lợi cho cá nhân ông ấy thì ông ta phải có được số phiếu ủng hộ của đa số các câu lạc bộ...
minh - 2/12/2012 9:36:45 PM
tuy bé nhưng em đã biết tự vượt qua số phận bất hạnh đây là 1 tấm gương cho bao người tàn tật học hỏi chúc em thành công trên con đường mà em chọn
minh - 2/12/2012 9:40:14 PM
sẽ nhớ henry lắm chính anh đã làm cho tôi trở thành 1 fan của arsenal tạm biêt idol của tôi