K.Khánh Hoà với ngôi á quân tạm thời: Ăn chắc, mặc bền

Thứ Tư, 29/04/2009 14:30

(TT&VH) - Tuy để thua XM.HP vòng 10 nhưng K.KH vẫn đang xếp thứ 2. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn khiến đối thủ phải e dè với những chỉ số rất ấn tượng: thủng lưới ít nhất - 5 bàn. Mới chỉ để thua 2 trận. Nên hiểu K.KH như thế nào đây?

Ngựa ô?

Mỗi mùa bóng đều có những hiện tượng được gọi là ngựa ô. Năm 2006, ngay khi vừa chân ướt chân ráo lên hạng đội bóng phố biển đã trở thành chú ngựa ô đúng nghĩa. Các hiện tượng như Thanh Hoá 2007, Thể Công, XM.HP năm ngoái cũng vậy. Mùa bóng này, sau 9 vòng, chẳng có gương mặt nào xứng đáng được trao biệt danh ngựa ô ngoài QK4 và TĐCS.Đồng Tháp.

Nhưng nếu đặt K.KH thuộc nhóm hai đội trên, thì có lẽ khán giả phố biển sẽ rất không hài lòng. Bởi cái từ “ngổ ngáo” đã có từ 3 năm rồi. Cái lứa Tấn Tài đã cứng cáp lên rất nhiều. Dù lực lượng bị hao hụt sau mùa giải 2008, nhưng những người đóng thế đã đáp ứng đựoc yêu cầu. Lực lượng dự bị chất lượng không chênh quá xa so với đá chính. Điều đó cho phép K.KH không quá khó trong việc hoàn thành các chỉ tiêu theo tháng. Tiền K.KH cũng không thiếu. Họ có khó khăn nhưng không đến mức rớt hạng như Đồng Tháp. Với QK4 thì xét toàn diện, K.KH vẫn lấn lướt hơn. Việc đội bóng áo lính vừa có cú sa chân trước Thanh Hoá, bị đẩy xuống tốp nguy hiểm đã nói lên điều đó.


Lối chơi khó chịu của K.KH (phải) khiến không ít đội bóng ở V-League phải trầy trật mỗi khi đối đầu với họ.

Và cái sự lấn lướt thể hiện rõ nhất đấy là phong độ của K.KH rất ổn định, dù năm nay lực lượng của họ bị chấn thương và ốm đau liên miên. Thầy trò ông Tuấn có thể so sánh với bất cứ đội nào về sự ổn định, chứ không gì QK4 và TĐCS.ĐT.

Mới để thủng lưới 5 bàn, điều đó khẳng định hệ thống phòng thủ của họ cực kỳ chắc chắn. Trận thua duy nhất trước Thể Công trên sân khách lẽ ra họ đã không phải nhận cảnh tay trắng, bởi thực tế đã chơi hay hơn đối phương. Rõ ràng, để đánh bại K.KH không phải chuyện đơn giản. Hiện xếp thứ nhì, chỉ thua SHB.ĐN điểm số bằng đúng một trận thắng,  K.KH rõ ràng là hiện tượng.

Ứng cử viên vô địch?

Nhưng để khẳng định K.KH đã đạt tầm của một ứng cử viên đích thực cho ngôi vô địch thì cũng khó. Bản thân HLV Hoàng Anh Tuấn cũng đã nhiều lần khẳng định sức của K.KH muốn vô địch, phải may mắn thật nhiều.

Với lực lượng hiện tại, K.KH chưa đủ khả năng để áp đặt thế trận lên đối phương kiểu như B.BD. Lối chơi của họ thiên về phòng ngự. Thông thường, K.KH thường chơi 4-5-1. Cặp tiền vệ trung tâm cũng thiên về phòng ngự. Cách bố trí đội hình như thế mới đủ để tạo nên sự cân đối cho K.KH, khi hàng công của họ thiếu sắc sảo.

Có một trận HLV Hoàng Anh Tuấn quyết tâm chơi đẹp nhưng đã phản tác dụng. Đấy là sau khi đoạt ngôi nhất bảng từ tay Đồng Tháp, gặp Thanh Hoá trên sân Nha Trang họ chơi 4-3-3. Kết quả đã bị đối phương cầm hoà, để lại rất nhiều day dứt cho đội, cũng như khán giả Nha Trang.

Một đội bóng lớn, ngoài hàng thủ chắc chắn, tuyến giữa mạnh, thì họ phải sở hữu được những chân sút thượng thừa. SHB.ĐN đã 16 lần làm tung lưới đối phương. ĐT.LA, B.BD ít hơn (13 và 12 bàn) nhưng họ có những tiền đạo “chân tiền” thực sự. K.KH mới chỉ mới ghi được 9 bàn, trong đó Jonathan có 4 bàn nhưng 3 vòng qua tịt ngòi. Chân sút Narisu Abdullahi và Quang Hải mới một lần lập công. Dù Hải và Abdullahi chấn thương dai dẳng, nhưng không vì thế mà che khuất thực tế là hàng công của đội bóng phố biển chưa đủ sức làm ám ảnh các hậu vệ đối phương.

Như vậy, có thể đánh giá năng lực của K.KH đang ở giai đoạn quá độ để thoát hẳn cái danh “hiện tượng”, “ngổ ngáo”.  Họ có một HLV giỏi, lực lượng người địa phương nhiều và tiền, đấy là lợi thế rất lớn trong cuộc trường chinh lột xác lên hạng đại gia. Nếu lượt về lực lượng có sự bổ sung về chất (ví như tiền đạo, cầu thủ trụ cột không hao hụt như lượt đi), tiếp tục duy trì được hiểu quả từ lối  chơi lẫn toan tính kiểu “ ăn chắc, mặc bền” thì K.KH vẫn có thể nghĩ đến chuyện phất cờ vô địch khi thời cơ đến. Dĩ nhiên, may mắn phải mỉm cười thật nhiều với họ nữa.

Đường dài mới biết ngựa hay. Cái kiểu khiếm tốn “biết mình, biết ta” của thầy trò Hoàng Anh Tuấn đang khiến các đại gia rất chờn. Dù thua Hải Phòng nhưng nếu trận tới K.KH có điểm số khả quan trước T&T.HN thì vòng đấu thứ 12 sẽ là trận chung kết lượt đi giữa họ và SHB.ĐN.

Nha Trang vẫn có quyền mơ.

HỮU QUÝ
0 thích.

Bình luận (4)

avatar đội bóng
Qua that Hoang tuan la 1 huan luyen vien gioi cua viet nam khi ong len huan luyen cho. Khanh hoa nam nay khong ngai ai ca, tran thua xm hp la do do doi khanh hoa mat luc luonng wa nhieu.Mong thang rang may tran toi se may man va thang cac doi con lai. Khanh hoa hay co len
tran anh tuan  (xmen7471@yahoo.com.vn) (03:20 02/05/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
K.Khanh Hoa mùa này quả thật lối đá rất khó chịu, thầy trò Ông Tuấn có lối chơi biết thân biết phận, mặc dù thua Hải Phòng vòng rồi, nhưng rõ ràng nhờ may mắn, và lối chơi nhiều tiểu xảo Hải Phòng mới có trận thắng mong manh đó! K.Khánh Hòa cố lên!
Ho Nguyen Quoc Nam  (nam.hnq@gmail.com) (10:30 29/04/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bài phân tích của nhà báo Hữu Quý rất đúng với tình hình của đội bóng phố biển lúc này. Nhưng thực sự những người hâm mộ đội bóng như tôi thì không cho phép mình mơ đến chức vô địch V-League. Khánh Hòa chỉ cần đá hết mình và lọt vào top 5 là đủ để làm cho mọi người ngất ngây rồi.
K.K  (milanAC191@yahoo.com) (05:11 29/04/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
SHB.ĐN, Đồng Tháp, QK4 cùng với K.Khánh Hòa đang mang trên mình sứ mệnh giải cứu V-League. V-League đang đánh mất những giá trị thuần chất bóng đá. 4 đội bóng đó đậm chất địa phương, cầu thủ ra sân là chơi hết mình, ko tính toán được tiền nhiều hay ít. Nếu QK4 và Đồng Tháp trụ hạng, K.Khánh Hòa đoạt vị trí cao còn SHB.ĐN vô địch, họ sẽ là mô hình cho các đội khác học tập. Còn riêng K.Khánh Hòa, đúng như tác giả đã viết, họ đang trong giai đoạn quá độ lên tầm 1 đại gia của V-League. Với những tính toán rất biết người biết ta, chứ ko ngông cuồng kiểu một số đội khác luôn miệng tuyên bố vô địch dù ko có thực lực, K.Khánh Hòa sẽ thành đại gia thực sự
Lương Công Đài  (lgcongdai@yahoo.com.vn) (04:59 29/04/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, sau khi ông Calisto chấm dứt hợp đồng với đội tuyển Việt Nam, VFF nên chọn HLV theo hướng nào?

  • Sử dụng HLV nội
  • Tiếp tục mời HLV ngoại
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

tuan - 2/9/2012 4:09:58 PM
đó là doanh thu thôi chứ lợi nhuận chắc gì bằng Ars
messivn - 2/15/2012 3:36:22 AM
Nhà vua Barca đã trở lại và tiếp tục chinh phạt Châu Âu.Nạn nhân kế tiếp sẽ là Neverkusen
HOA MAI - 2/15/2012 3:34:11 AM
Một dấu hiệu cho thấy lại một giải đấu vứt đi của "Tam sư"
CR7 - 2/14/2012 10:41:36 PM
Lo cái thân mình đi bạn ạ. Mình đã được bằng 1/100 của người ta chưa?
nhatubantre - 2/15/2012 1:52:04 AM
Nói thật hôm ấy rất thương bác Tr, bao nhiêu vị có chuyên môn của tổ chức đâu sao ko đi mà lại cử bác Tr để làm mất hình ảnh của bác ấy. Dù sao bác ấy cũng chỉ là 1 hiệu phó, đâu có nhiều chuyên môn...