Bàn thắng: Arthit 52’, Ekaphan 64’

Có lẽ do thận trọng mà cũng có thể là vì muốn dành sự tôn trọng nhất định cho đội chủ nhà, Chonburi thi đấu khá thận trọng trong hiệp 1 và họ chỉ phần nào đá với đẳng cấp thực của mình ở nửa cuối hiệp 1, khoảng thời gian mà cầu môn HN.ACB luôn chao đảo và có cảm tưởng như bàn thắng có thể đến vào bất cứ lúc nào.
Sang hiệp 2, Chonburi mới lộ nguyên hình là một “đại gia” của Thai-League và họ đã đẩy HN.ACB rơi vào thế chống trả cực kỳ vất vả. Với cục diện áp đảo như vậy, Chonburi không tốn nhiều thời gian để có bàn thắng vượt lên dẫn trước, khi Arthit thực hiện cú sút phạt hàng rào đẹp như tranh vẽ ở phút 52 làm bó tay thủ môn Minh Phong.
Trước đó đúng 1 phút, Chonburi đã thực hiện 1 tình huống dàn xếp tấn công cực kỳ nguy hiểm và chỉ có may mắn mới giúp HN.ACB không bị thủng lưới, nhưng đúng là hôm qua HN.ACB đã không gặp may đến lần thứ 2.
Bị thua trước khi thời gian còn rất nhiều, nhưng do sa sút cả thể lực lẫn tâm lý, cộng với sự thua kém quá rõ về trình độ, nên HN.ACB gần như không làm được gì để lật ngược tình thế. Về phía mình, dù vẫn tấn công nhưng Chonburi có vẻ như cũng không muốn thực hiện cơn mưa bàn thắng tại Hàng Đẫy, nên đội bóng Thái Lan chỉ ghi thêm 1 bàn nữa do công của Ekaphan ở phút 64.
Ở cuối trận, HN.ACB có một vài tình huống để có thể ghi bàn thắng danh dự, nhưng cũng như hiệp 1, các chân sút của họ đều không tận dụng thành công.
G.Huy
|
Bảng xếp hạng Đội 1. Chonburi FC 2. Kedah 3. Eastern Football Team 1 0 2 4-6 3 4. HN.ACB |