Bóng đá Việt

Các hàng thủ, hãy tỉnh ngủ

09/07/2008 11:42 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Ở vòng 19, số bàn thắng của các đội bất ngờ tăng vọt so với từ đầu lượt về với 24 lần lập công của các chân sút (các vòng trước chỉ 16-20 bàn/vòng), đặc biệt khá nhiều bàn thắng được ghi ở 15 phút cuối trận. Đấy đang là lời cảnh báo với các nhà cầm quân khi "dư âm" của kì nghỉ EURO dường như đang đè nặng lên chân của các cầu thủ.

Số bàn thắng trung bình 3,4 bàn/trận quả là con số ấn tượng về tỷ lệ ghi bàn ở V-League. Nhưng nhìn từ thực tế các trận đấu thì đấy lại là số liệu chuyên môn đáng lo với nhiều đội ở giai đoạn nước rút, đặc biệt với nhóm các đội đang ấp ủ mộng tốp 3, và các đội ở nhóm đèn đỏ.

Cho đến giờ, HLV Nguyễn Ngọc Thiện vẫn chưa hết nỗi buồn khi đề cập đến trận thua "mất đến 6 điểm" trước XM.CT.Thanh Hóa ngay trên sân nhà Quy Nhơn. Với các hậu vệ dày dạn kinh nghiệm như Văn Dũng, Phương Thời, Xuân Hùng (chỉ Văn Thịnh còn trẻ mới được đá chính mùa này), nhưng B.BĐ đã dễ dàng bị các mũi nhọn XM.CT.Thanh Hóa xé toang đường vào khung thảnh của thủ môn Tô Vĩnh Lợi ở cuối trận. Ông Thiện không trách các học trò đã chơi không tập trung ở những phút cuối, nhưng rõ ràng HLV trưởng đội bóng đất Võ đang đau đáu nỗi lo ở hàng thủ, bởi sau rất nhiều tình huống thua tương tự ở "phút 89" các hậu vệ B.Bình Định vẫn chưa rút ra được bài học cho riêng mình.
 
Các cầu thủ HA.GL chưa "tỉnh ngủ" - Ảnh N.V
 

Không đến nỗi "chết đứng" như ông Thiện, nhưng HLV Nguyễn Văn Thịnh cũng trải qua cảm giác đau tim với hàng hậu vệ đội nhà ở trận làm khách của ĐPM.NĐ. Trận ấy, quân "Sông Lam" chơi khá mạch lạc ngay đầu trận, thậm chí lấn lướt hơn trong phần lớn thời gian của hiệp 1. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi hàng thủ xứ Nghệ đã chơi quá tệ từ cuối hiệp 1 khi Huy Hoàng, Hồng Tiến, Baby dễ dàng bị Đức Dương, Nhật Nam qua mặt. Không thể phủ nhận các cầu thủ ĐPM.NĐ đã phối hợp với nhau ăn ý trong các tình huống chuyền bóng cho Đức Dương lập cú đúp, nhưng nhiều người đã thấy lạ khi các hậu vệ TCDK.SLNA đã quá chậm, quá đuối trong việc đeo bám và truy cản đối thủ.

Thể Công (bị thủng lưới 15 bàn) vẫn đang là 1 trong 2 đội có số bàn thua ít nhất ở V-League (chỉ kém B.BD-13 bàn). Nhưng đáng báo động là các cầu thủ áo lính đã bị thua 7 bàn sau 6 vòng đấu, trong khi ở 13 trận lượt đi Thể Công chỉ bị thủng lưới 8 bàn. Ở vòng 19, Thể Công bị thua trắng 2 bàn trước các cầu thủ HN.ACB những tưởng sắp "chết đuối" (trận thứ 2 từ đầu mùa thầy trò ông Galhidi bị cho đo ván với cách biệt 2 bàn, trận trước thua ĐT.LA 1-3). Ngoài yếu tố khách quan là trời mưa, "chất thép" trong lối chơi của các hậu vệ Thể Công đã nhạt nhòa khi đối đầu với HN.ACB và người ta cũng không thấy họ thể hiện được ý chí quyết tâm như một số trận đã bị dẫn bàn trước.

Tương tự như Thể Công là hoàn cảnh của HA.GL. Nếu chỉ trông cậy vào các ngoại binh ở trên trong khi hàng thủ chơi như "mơ ngủ" và bị SHB.ĐN "giã" tới 4 bàn trắng, đội bóng phố Núi xem ra sẽ khó đủ sức đua tranh đến cùng với các đối thủ sừng sỏ từ nay đến hết mùa, đặc biệt khi HA.GL sẽ phải "chiến" với những tên tuổi như B.BD, XM.HP, Thể Công, K.KH, TCDK.SLNA...

Bàn thắng nhiều sẽ giúp các trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Nhưng nếu nhiều bàn thắng đến đầy bất ngờ như cách các hậu vệ B.Bình Định, HA.GL, Thể Công, TCDK.SLNA đã "trình diễn" thì thật khó để chứng tỏ họ đã tập trung tối đa cho nhiệm vụ của đội nhà. Khi mà cuộc chơi càng về cuối càng nóng mà đội nào đó vẫn chểnh mảng như vòng 19 thì mọi nỗ lực của cả mùa dễ tuột khỏi tay chỉ vì sơ sẩy của một vài vị trí. Hãy "tỉnh giấc" đi thôi các hậu vệ V-League!
 
Trần Sơn

 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm