(TT&VH) - Sông Lam đã xong sớm nghỉ sớm ở vòng 22 , nhưng dư âm của trận thua tệ hại trên sân Hàng Đẫy vẫn như một “cái gai” nhức nhối với người hâm mộ xứ Nghệ.
Chứng kiến cảnh các CĐV TCDK.SLNA cuốn sớm những băng-rôn, khẩu hiệu khi trận đấu đang diễn ra ở giữa hiệp 2, nhiều người hiểu họ đã bị lừa dối. Trên diễn đàn của CĐV xứ Nghệ, những lời than vãn đầy tâm trạng cho một niềm tin bị phản bội đã liên tiếp xuất hiện.
Nhiều fan xứ Nghệ đã kêu gọi chung tay cổ vũ cho “người hàng xóm” QK4, đội bóng đóng quân trên địa bàn thành phố Vinh (Nghệ An), đang chơi với tinh thần ngoan cường và có kết quả ấn tượng ở giải hạng Nhất (tạm đứng nhì bảng) hơn là dõi theo chuỗi trận thất thường của TCDK.SLNA.
Với trận thua này nội bộ đội bóng xứ Nghệ vừa thêm một lần u ám. Về khách sạn sau trận đấu, các cầu thủ tản đi mỗi người một người nơi. Đến giờ thiết quân luật vào buổi tối, tất cả vẫn có mặt đầy đủ, nhưng HLV Nguyễn Văn Thịnh chỉ đăm chiêu không cần nói nhiều với các học trò.
Khuôn mặt khắc khổ của ông Thịnh càng thêm nặng trịch. Sáng qua kéo quân về Vinh trước khi di chuyển vào Huế tiếp HA.GL tuần tới, cầu thủ “Sông Lam” tiu nghỉu hẳn, chứ không còn cảnh hồ hởi như viễn cảnh vào tốp 5 khả thi ông Chiêm, ông Thịnh từng mong ở quân nhà.

Rơi xuống thứ 9, TCDK.SLNA đã bị các đối thủ trực tiếp vượt lên và một khi bị các CĐV quay lưng thì triển vọng của thầy trò ông Thịnh bị nhà tài trợ “phạt”, thậm chí có thể phạt nặng cuối mùa, là rất lớn. Thêm vào đó, một khi rơi vào cảnh “một mất mười ngờ” nội bộ đội bóng xứ Nghệ sẽ khó tạo thành một mối để bứt phá như họ đã từng ghi dấu ấn ở lượt đi.
TCDK.SLNA đã nhiều lần đánh mất niềm tin của người hâm mộ, chỉ có điều cái nền của “Sông Lam” ngày càng “nát” thì trách nhiệm đang thuộc về ai?
Đại Dương