(TT&VH) - Hôm qua (26/7), cơn sốt vé xem trận VN-Olympic Brazil dù đã dần tăng nhiệt, nhưng vẫn chưa đủ độ nóng. Rảo một vòng quanh các chợ vé nổi tiếng Hà thành chỉ thấy người mua thì ít mà kẻ bán lại nhiều.
Không giống như thông lệ từ vài năm nay, chợ vé Mỹ Đình đã không còn là sân sau của “sàn giao dịch” chính tại phố Trịnh Hoài Đức. Bởi, dân sống xung quanh Mỹ Đình đã tranh thủ ôm được khá nhiều vé trong buổi bán vé duy nhất tại đây cách nay 2 ngày. Điều này khiến cảnh các phe vé là mẹ con đìu bíu nhau ra bán vé cho người hâm mộ nhan nhản ở phía trước sân. Giá vé được quát đủ ở các mức. Có người thì 5 triệu/đôi. Có kẻ chỉ 2-3 triệu/đôi cho cùng loại mệnh giá. Nhưng lượng người mua chưa bằng người người đi thăm dò. Và phần lớn vé ở Mỹ Đình không phải vé VIP.
Chỉ có ở con phố nằm bên hông sân Hàng Đẫy, phố Trịnh Hoài Đức, người ta mới có thể mua được những chiếc vé có vị trí đẹp nhất.
Ngay sau khi “thắng lớn” trong buổi bán vé trực tiếp duy nhất tại Mỹ Đình vào chiều ngày 25/7, hầu hết những cò vé máu mặt nhất tại Hà Nội đều đã đổ ra bám mặt đường Trịnh Hoài Đức để tác nghiệp.
So với những sự kiện bóng đá gây sốt vé trước đây, lần này ít thấy phe vé chào bán giấy mời mà chỉ gạ mua vé thường, trong đó chủ yếu là loại mệnh giá cao nhất (700.000 đồng). Có lẽ do kênh phân phối giấy mời được LĐBĐVN và VFD xiết chặt, và chỉ dành cho các đối tác thân thiết nên chúng hầu như không có cửa lọt ra ngoài thị trường chợ đen.

Phe vé vẫn đông hơn người mua vé
Với một cặp vé có giá gốc là 1.400.000 đồng, các cò vé tại phố Trịnh Hoài Đức nhận mua vào với giá từ 1.800.000 đồng cho tới 2.000.000 đồng và bán ra từ 2.200.000 đồng cho tới 2.400.000 đồng. Tuy nhiên, hầu như có rất ít người mua vé thực sự mà chỉ tới đây thăm dò ngó nghiêng rồi ra về. Có thể giá vé mà giới phe vé chào bán hơi cao so với mặt bằng sinh hoạt tại VN, nên không có nhiều người sẵn lòng bỏ ra khoản tiền tương đương với lương tháng của một công chức để đổi lấy chiếc vé vào sân. Hơn nữa, do Olympic Brazil thông báo rằng nếu trời mưa to họ sẽ không ra sân nên các CĐV lại càng có lý do để không dám dốc hết tiền mua vé, bởi miền Bắc đang ở mùa mưa nên điều kiện thời tiết diễn biến rất khó lường.
Trụ sở LĐBĐ VN cũng như cái chợ vé
Có mặt ở trụ sở LĐBĐ VN từ khá sớm, trước tới nửa tiếng so với giờ phát vé qua đường công văn hay qua đặt mua trên mạng, nhưng TT&VH đã chứng kiến hàng trăm người chen nhau đứng chờ sau cánh cổng kéo chặt. Tất cả các cửa ra vào tòa nhà 6 tầng và cũng là trụ sở của kênh phân phối vé VFD được khoá kỹ. Cảnh sát cơ động vì thế cũng được huy động đến đây để đảm bảo an ninh trật tự.
Mãi đến giờ phát vé, từng tốp người mới được cho vào. Nhưng cũng vẫn xảy ra tình trạng chen lấn xô đẩy. Cho tới khoảng 3h30 chiều thì lượng người đổ về càng đông. Cả khu vực trả vé cho các cơ quan báo chí cũng chật ních. Phòng trả vé cho các công ty, tổ chức còn đông hơn. Tuy nhiên, khá nhiều người thất vọng. Vì nhu cầu có khi lên tới cả trăm vé lại chỉ được duyệt vài chục và phần lớn là vé “xấu” (loại mệnh giá thấp ở các vị trí ngồi bình thường).
Xem ra, vé xem các siêu sao Brazil ở Việt Nam còn nhiều chuyện cười ra nước mắt.
H.Huy