(TT&VH) - Thêm Olympic Bắc Kinh 2008, là 2 lần liên tiếp, xạ thủ Nguyễn Mạnh Tường trở thành VĐV lớn tuổi nhất của đoàn TTVN tham gia Thế vận hội. Điều đặc biệt hơn cả, sau khoảng thời gian 4 năm, người ta vẫn có thể chứng minh những điều hoàn toàn trái ngược trong quy luật và mối quan hệ giữa tuổi tác với thành tích đỉnh cao nếu như chỉ xét riêng trường hợp của “lão tướng” Mạnh Tường.
Hoa quỳnh nở muộn…
48 tuổi đời, gần 30 năm cầm súng, trong đó 15 năm thi đấu chuyên nghiệp và giành trên dưới 200 tấm HCV trong nước, quốc tế - bảng vàng thành tích này đủ sức nặng để giúp “tay súng già” có được một vị trí thuận lợi trong công tác huấn luyện hoặc quản lý, để tiếp tục gắn bó với sự nghiệp đã đeo đuổi.
Nhưng với Mạnh Tường, người vốn được mệnh danh là “đoá quỳnh nở muộn” của TTVN, dường như anh vẫn chưa nghĩ đến ngã rẽ tiếp theo, đằng sau bước ngoặt, quyết định lên tuyển thi đấu chuyên nghiệp ở tuổi… 33. Báo giới từng tốn khá nhiều giấy mực, để nói về những chiến công và kỳ tích do xạ thủ này tạo nên.
Nhưng cô đọng lại và hiểu một cách đơn giản nhất, Mạnh Tường là một sự kết hợp hài hoà, giữa khả năng thiên phú, nỗ lực cá nhân không biết mệt mỏi, cùng một “thời gian biểu” cực kỳ nghiêm túc và khoa học trong tập luyện, thi đấu. Điều này lý giải tại sao, bộ sưu tập huy chương của Mạnh Tường cứ dày lên theo năm tháng, bất chấp những quy luật về thời gian. Thậm chí, ở tuổi 48 anh vẫn được coi như một trong những lựa chọn hàng đầu của bắn súng Việt Nam cho đấu trường Olympic, ngay từ quá trình chuẩn bị thi đấu giành vé tham dự.
Điều bất ngờ mang tên “Ternex”
Trong số 4 môn dự Olympic bằng suất đặc cách, cái tên Mạnh Tường được nhắc đến nhiều nhất ở khả năng đảo ngược tình thế và đem lại bất ngờ. Bởi bắn súng mang đặc thù chuyên môn khác biệt hoàn toàn so với điền kinh, bơi lội hay thể dục. Và tuổi tác đôi khi lại trở thành lợi thế, khi màn đấu trí quyết liệt chỉ gồm những “thiện xạ” đồng đều về trình độ.
Lão tướng Mạnh Tường vẫn tinh anh trước bia đạn
Theo đăng ký, Mạnh Tường sẽ thi đấu nội dung súng ngắn tự chọn 50m cá nhân - một trong những nội dung sở trường từng đem về cho “lão tướng” rất nhiều các tấm huy chương quốc tế. Thành tích từ 550 điểm đến 560 điểm mà tay súng này đều đặn đạt được trong tập luyện, thi đấu cũng “ngấp nghé” tốp cạnh tranh huy chương của Olympic.
Thời gian qua, dưới sự “hỗ trợ” của đạn Ternex - loại đạn tiêu chuẩn mà bộ môn bắn súng “cố công” mang về từ Hàn Quốc với giá xấp xỉ 100 triệu đồng chỉ phục vụ cho 1 tháng tập luyện chuẩn bị Olympic của riêng Mạnh Tường. Có những lúc, anh đã đạt đến 563 điểm. Nếu so sánh với tốp 8 VĐV xạ thủ hàng đầu ở Olympic Athens 2004 (từ 560-567 điểm), chỉ cần giữ mức 560 điểm, hoàn toàn có thể có được 1 vị trí tại vòng tranh huy chương. Còn nếu đạt 563 điểm và một kết quả thuận lợi ở loạt chung kết, chưa biết, bất ngờ nào sẽ đến. Nên nhớ, 4 năm trước, Jong Su Kim (CHDCND Triều Tiên) đã giành tấm HCĐ nội dung này với 564 điểm vòng loại và 93,7 điểm tại chung kết.
Như vậy, cơ hội đang mở ra rất lớn, khi khoảng cách thành tích của cá nhân Mạnh Tường với nhóm cạnh tranh huy chương là có thể san lấp. Hi vọng, trước khi sang một ngã rẽ mới, Olympic 2008 sẽ được nhắc đến như một mốc son chói lọi trong sự nghiệp của “tay súng già” này.
Hoàng Long