(TT&VH Online) - Trong số 54 thành viên của đoàn TTVN sẽ sang Bắc Kinh tham dự Thế vận hội tháng 8 tới đây, có tới 33 quan chức, HLV, chuyên gia, trọng tài và cả phóng viên. Con số này nhiều hơn số lượng 21 VĐV sẽ trực tiếp tranh tài.
Quyết định về thành phần đoàn với cơ cấu như trên đã được Thứ trưởng thường trực Bộ VH-TT-DL ký vào chiều qua (16/7). PCT kiêm TTK Ủy ban Olympic Việt Nam, ông Hoàng Vĩnh Giang làm trưởng đoàn, vụ trưởng Vụ TTTTC Tổng cục TDTT Trần Văn Quỳnh làm phó đoàn.
Nếu trừ đi 5 phóng viên thì con số không phải là VĐV cũng vẫn chiếm đa số là 28 người khi so với số lượng VĐV.
Với các nền thể thao tiên tiến hay trong bóng đá hiện đại, việc các quan chức, nhân viên tháp tùng đoàn càng đông càng có nhiều lợi ích vì họ chính là những người chăm sóc và đảm bảo cho các VĐV tập trung toàn bộ vào quá trình tập luyện và thi đấu, từ chuyện ăn uống, y tế cho tới việc chuẩn bị tâm lý.

Không hiểu lần này, với một sân chơi đến không phải là để tham dự cho vui, liệu mặt tích cực của việc đông đảo quan chức hơn VĐV có được phát huy?
Tại sao 1 VĐV bơi không có tên ?
Trong danh sách 21 VĐV tham dự đã được phê duyệt, việc nữ võ sĩ Taekwondo Hoàng Hà Giang không thể góp mặt, được thay thế bởi Trần Trúc Quỳnh, có thể nói là khá đáng tiếc. Vì ai cũng biết, trình độ của Hoàng Hà Giang cao hơn, dù Quỳnh cũng từng vô địch giải trẻ thế giới. Có nhiều thông tin cho rằng là do Hoàng Hà Giang tập luyện quá sức nên bệnh cũ tái phát. Nếu thật sự, vai trò của các cá nhân liên qua tới Hà Giang có được nhìn nhận nghiêm túc?
Đáng ra, đoàn TTVN cũng có 1 VĐV nữa tham dự, đẩy thành phần lên 22 VĐV, nhưng cuối cùng lại ở nhà. Đó là VĐV bơi lội Trần Thị Thuận, từng được đếm như là VĐV được đặc cách.
Nguyên nhân là bởi bơi lội Việt Nam được “cho không” 2 suất tham dự Olympic, nên các nhà quản lý cứ mặc nhiên chọn ra 2 VĐV ở 2 nội dung tương ứng mà quên mất 1 chi tiết, là đặc cách cũng phải đáp ứng được tiêu chí thành tích tối thiểu. Trần Thị Thuận từng giành huy chương ở SEA Games ở nội dung 100m ếch nữ, với thành tích 1'15"58, nhưng vẫn kém chuẩn B vài giây. Như vậy là Trần Thị Thuận mừng hụt xuất phát từ việc “bé cái nhầm” của các vị quan chức bơi lội. Suy cho cùng, nó cũng cười ra nước mắt y như ý kiến cho rằng, Thuận phải ở nhà vì các quan chức sợ cô gái sinh năm 1990 này bơi đuổi không kịp các đối thủ nên tốt nhất là cứ ở nhà.
Vậy đấy, TTVN đã chuẩn bị và đầu tư cho Olympic Bắc Kinh 2008 không phải theo cách tốt nhất. Nên chỉ thực sự hy vọng vào cử tạ Hoàng Anh Tuấn và taekwondo Nguyễn Văn Hùng.
|
Danh sách cụ thể các đội tuyển: Taekwondo: Lãnh đội Trương Ngọc Để, chuyên gia Kim Seon Kyoo; HLV Nguyễn Đăng Khánh, Nguyễn Thế Hiệp; VĐV Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Hoài Thu, Trần Trúc Quỳnh. Cử tạ: Lãnh đội Đỗ Đình Kháng; chuyên gia Topurov, HLV Phạm Danh Tốn; VĐV Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Thị Thiết. Cầu lông: Lãnh đội Lê Thanh Sang, chuyên gia Yang Shi Qiang, HLV Nguyễn Thế Huy: VĐV Nguyễn Tiến Minh, Lê Ngọc Nguyên Nhung. Bóng bàn: HLV Nguyễn Đức Long, VĐV Đoàn Kiến Quốc. TDDC: HLV Nguyễn Thuỳ Giang, VĐV Đỗ Thị Ngân Thương. Bắn súng: HLV Nguyễn Thị Nhung, VĐV Nguyễn Mạnh Tường. Điền kinh: HLV Hồ Thị Từ Tâm, VĐV Nguyễn Đình Cương, Vũ Thị Hương. Bơi lội: HLV Đặng Anh Tuấn, VĐV Nguyễn Hữu Việt. Wushu: Lãnh đội Bùi Trường Giang; chuyên gia Mao Guang Jie, HLV Nguyễn Phương Lan, Vũ Văn Thưởng; VĐV Vũ Thuỳ Linh, Vũ Trà My, Trần Đức Trọng, Nguyễn Huy Thành, Nguyễn Mai Phương, Nguyễn Thuý Ngân, Lương Thị Hoa, Trương Trọng Đỏ. |