BĐ nữ Than KSVN - Hà Nội 0-0: Căng thẳng, nhưng thiếu khoái cảm

Thứ Năm, 17/07/2008 10:20 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Đươc coi là trận chung kết sớm của giải nhưng chiều qua đã bất ngờ khi không phải đội bóng của HLV Ri Hwi Chol vốn được xem là có hàng công mạnh nhất (20 bàn) chơi áp đảo bằng sự xông xáo của bộ đôi tiền đạo ĐTQG Ngọc Châm – Tuyết Mai mà chính Than KSVN mới là đội giành quyền kiểm soát thế trận bằng lối chơi cực kỳ gắn bó và đồng đều ở cả ba tuyến.
 
Trong khi đó, suốt cả hiệp một, Hà Nội hầu như không tạo được pha bóng nguy hiểm nào trước khung thành TKSVN do không thể vượt qua hàng thủ chắc chắn dưới sự chỉ huy của cựu tuyển thủ Bùi Thị Tuyết.

Chính vì thế, trận đấu mặc dù rất quyết liệt và có tốc độ khá cao, nhưng lại thiếu mất điều được coi như là khoái cảm của bóng đá: bàn thắng.

: Cuộc độ sức giữa Than KSVN với Hà Nội đã bất phân thắng bại
 
Phải đến phút 58, từ sai sót gần như duy nhất của cặp trung vệ TKSVN để bóng bật chân trong vòng cấm, Tuyết Mai chớp cơ hội dứt điểm ngay nhưng bóng lại đi vọt xà! Phút 66, từ quả tạt cánh phải của Huyền Linh (7, HN), bóng cũng lại bật chân hậu vệ TKSVN và Lê Thị Thủy (12, HN) tung cú sút bồi nhưng bóng lại tìm đúng cột dọc khung thành đối phương. Sức ép của HN tăng dần và kể từ phút 68, họ còn được chơi hơn người sau khi tiền vệ Mai Lan (7, TKSVN) phải rời sân sau khi lãnh thẻ vàng thứ hai.

Không còn đường lùi, TKSVN đẩy cao đội hình đánh trả và trong hơn 10 phút cuối, chính họ đã đẩy HN vào thế chống đỡ vất vả. Chỉ tiếc là các chân sút của Than đã không thể tận dụng tốt những cơ hội được tạo ra để chuyển thành bàn thắng cần thiết. Bất phân thắng bại sau cả hai lượt đấu với cùng tỷ số 0 - 0, Hà Nội tiếp tục đứng đầu bảng tổng sắp dù cùng điểm với Than KSVN nhưng lại trội hơn về chỉ số phụ. Với đội bóng của HLV Lâm Ngọc Lập, trận hòa này đẩy họ vào thế bất lợi khi TKSVN còn phải gặp hai đối thủ khó chịu là chủ nhà TP.HCM và HH.Hà Tây…

Thanh Tùng

Lịch thi đấu ngày 17/7:

16h00: Hòa Hợp Hà Tây – Thái Nguyên

18h15: Phong Phú Hà Nam – TP.HCM

Bảng xếp hạng Giải VĐQG nữ 2008:

1. Hà Nội (17 điểm, hiệu số 20/7) 2. Than KSVN (17 đ, 12/5) 3. HH. Hà Tây (11 đ, 5/6) 4. TP.HCM (9 đ, 6/7) 5. PP.Hà Nam (7 đ, 10/10) 6. Thái Nguyên (0 đ, 4/25)
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, VFF nên chọn HLV nội nào cầm quân ĐTQG trong số những người sau?

  • Mai Đức Chung
  • Lê Thụy Hải
  • Phan Thanh Hùng
  • Lê Huỳnh Đức
  • Nguyễn Hữu Thắng
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

chiensuphu - 5/17/2012 10:07:57 AM
Gary Neville nói: Khi Lionel Messi sút trượt quả penalty trong trận gặp Chelsea tại Camp Nou. Tôi tự hỏi chính mình: “Có thể điều này đã được viết trên những vì sao.”Đối với hầu như tất cả, những...
Trần Phong - 5/17/2012 10:09:56 AM
Bạn biết tại sao trọng tài Trí bị CĐV Hải Phòng ghét không? Bởi vì ông ta bắt rất công tâm, không sợ sức ép của các CĐV HP mà thổi có lợi cho HP. Tất cả khán giả xem truyền hình trên cả nước, trừ CĐV...
minhduc03179@yahoo.com.vn - 5/16/2012 9:55:09 PM
tôi rất buồn khi Nb lại thua nếu muốn cứu Nb thì Văn Sỹ nên từ chức . chưa bao giờ Văn Sỹ làm cho moin người yên tâm cả....
hùng dũng - 5/17/2012 8:38:51 AM
Môn đấm bốc người ta hộc máu, sưng mắt mới kiếm được đồng tiền, thôi thì VÕ MINH TRÍ cứ coi là mình vừa đấm bốc xong, vừa bị đấm, vừa được tiền.
fuclcurmozer - 5/17/2012 8:04:22 AM
Chúc ông sức khoẻ. Tư duy bóng đá của ông không còn phù hợp. Đặc biệt là ông không mang đến cho Liv một tinh thần chiến đấu quật khởi mà thay vào đó là một thái độ cam chịu đến lạ kỳ (thắng hay thua...